Nhật Bản: Bà mẹ Việt chia sẻ cuộc sống sau thảm họa

Đinh Liên,
Chia sẻ

Hai trong số nhiều phụ nữ Việt Nam hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Nhật Bản đã chia sẻ với độc giả aFamily về tình hình hiện tại của gia đình mình.

Mẹ có nickname cindyphuong2 cho biết:

Hiện tại, gia đình tôi đang sinh sống ở Okayama, cách nơi động đất Fukushima hơn 1000 km, nên không có ảnh hưởng gì. Cuộc sống và công việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tinh thần là bị tổn thương trầm trọng, ai cũng buồn và đau lòng vô hạn, nhưng đặc biệt, ai cũng rất bình tĩnh.

Tôi đang làm bánh để gửi lên Tokyo và những nơi lân cận ở tỉnh Miyagi , tôi có rất nhiều bạn bè hiện đang sinh sống trên đó, họ còn có con nhỏ nữa. Ở đó, hầu như siêu thị không còn thức ăn, lương thực để mua, nhiều người bạn của tôi đến mua hàng thì đã hết.

Tôi có update tình hình trên đó, và được biết lương thực bị thiếu thốn rất nhiều, những người đi lánh nạn thì hàng ngày chỉ ăn được một cục onigiri (cơm nắm), chăn màn không đủ..., còn những người dân Tokyo và sống xung quanh thủ đô, những người không phải đi lánh nạn thì chầu chực ở siêu thị, để mua bánh mì, thức ăn... về dự trữ.

 
Tại quầy thực phẩm ở một cửa hàng tiện lợi tại Tokyo ngày 15.3. (Ảnh: AFP)

Tôi ở xa quá không thể giúp gì cho họ được, nên chỉ biết làm thức ăn rồi gói gém gửi đi (gửi dịch vụ Kuronêko: 24h nhận hàng). Mình đang làm bánh mì bacon và mayone, bánh mì gói, cùng thịt kho, cá kho…

Hiện tại, các đoàn thể tình nguyện viên ở tỉnh mình cũng đang lên kế hoạch bán hàng gây quỹ, giúp người dân ở vùng xảy ra thảm họa có một món tiền nhỏ để trang trải cuộc sống. Tôi sẽ nấu các món ăn Việt Nam để bán hàng gây quỹ cùng các bạn Nhật.

Chồng và các con tôi vẫn đi làm, đi học như bình thường. Tôi rất phục tinh thần của người Nhật, và đã học được nhiều điều từ khi lấy chồng và sang đây sinh sống. Các bé nhỏ như con tôi, đã được học cách bảo vệ mình khi có động đất, cháy nhà, bão… Mỗi tháng có từ 1 đến 2 buổi học và thực tập trực tiếp. Do vậy mà đến khi trưởng thành, các bé đã có một kho kiến thức về chống chọi thảm họa.

Mẹ có nickname tmq25 cho biết:

Gia đình tôi sống ở Saitama. Tôi ở nhà chăm con nhỏ. Qua Nhật cũng hơn 1 năm rồi, lần đầu tiên được biết thế nào là động đất.

Tại khu vực tôi đang sống mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống sinh hoạt hơi khó khăn một chút, còn giao thông vẫn ổn. Trước khi sang sinh sống ở Nhật, tôi cũng có đi du lịch tới đây, lần đó cũng có động đất, nhưng nhẹ thôi. Lần này thì thực sự là sợ .Lúc đó khoảng hơn 3 giờ, hai mẹ con ngủ trưa, thì thấy rung nhẹ, sau mạnh dần, bé con tỉnh dậy, ôm chầm lấy mẹ. Lúc đó đồ đạc trong nhà thì rung và đổ xuống, nhìn lên trần nhà thì thấy đèn xoay vòng vòng như sắp đứt dây mà quăng về 1 phía.

Hai mẹ con sợ quá, lúc đó không nghĩ đến việc chạy ra ngoài hay chui gầm bàn, trông trong nhà chỗ nào đỡ sợ thì ngồi. Trong lúc ngồi ôm con, tôi gọi điện thoại cho chồng không được, nên càng thấy hoang mang. Cứ nghĩ lúc đó nếu có chuyện gì, thì gia đình nhỏ của mình sẽ ra sao, bé nhà mình mới 2 tuổi, chồng lại không có ở bên. 5 phút sau động đất thì chồng tôi hớt hải về, công ty cũng ở gần nhà nên anh đi khá nhanh. Sau đó, chồng dắt hai mẹ con gửi bên nhà hàng xóm, hai mẹ con chơi đến chiều tối thấy mọi việc đã ổn thì về nhà dọn dẹp nhà cửa.
 
Các thành phố ở Nhật cắt điện luân phiên để tiết kiệm năng lượng - Ảnh: AFP

Hiện tại, gia đình tôi vẫn ổn, chúng tôi không có họ hàng bên Nhật, chỉ có người quen, bạn bè thôi. Tất cả họ cũng đều bình an, mọi người rối rít hỏi thăm nhau khiến tôi cũng yên tâm đôi chút.

Hàng ngày, chồng tôi vẫn đi làm bình thường, tôi ở nhà nội trợ. Tôi cũng đã mua dự trữ được một chút thức ăn và nước uống. Nghe truyền hình nói nhiều đến các vụ nổ nhà máy điện hạt nhân, phóng xạ rò rỉ, tôi cũng lo lắm. Cũng dự định đặt vé về Việt Nam nhưng giá vé khá cao, vả lại phương tiện từ nhà ra sân bay cũng khó khăn.

Gia đình ở Việt Nam thì ai cũng muốn tôi về càng sớm càng tốt, nhưng biết làm sao, bao nhiêu người Nhật, họ biết đi đâu,vả lại những người ở khu trực tiếp xảy ra thảm họa họ khổ hơn mình vạn lần.

Tôi cũng chỉ mong nước Nhật, đất nước nhỏ bé mỗi năm có nhiều trận động đất mọi người đều bình an!

Chia sẻ