Trung Quốc:

Nhảy lầu tự tử, rơi trúng ngay... phụ nữ đi đường

Lê Dịu,
Chia sẻ

Một người phụ nữ không may mắn trong lúc đi bộ đã bị một người đàn ông nhảy lầu tự tử từ trên tầng 12 rơi trúng người.

Tối ngày 27 tháng 3, ở Dương Quang Nam Sơn, Trung Quốc, một người đàn ông nhảy lầu tự tử từ tầng 12 và rơi trúng ngay... một phụ nữ đang đi bộ trên đường. Người đàn ông chết tại chỗ còn người phụ nữ thì hôn mê ngay tại hiện trường. Bởi đèn đường ở khu vực đó rất tối và sự việc xảy ra quá nhanh nên bảo vệ không nhìn rõ người đi đường bị đụng phải như thế nào. Sau khi sự việc xảy ra, một nhân viên giao hàng đang đứng gần đó đã báo cảnh sát. Người bị thương là chị Lại được đưa vào bệnh viện nhân dân Nam Sơn cấp cứu. 
 
Khi tỉnh dậy, chị Lại nói: “Lúc đó tôi vừa ăn cơm xong được lúc thì đi bộ cho dễ tiêu hóa. Không ngờ, đi chưa được mấy bước thì bị thế này, sau đó thì tôi không nhớ gì nữa”.

Lúc tỉnh lại phát hiện toàn thân đầy máu, nghe mọi người nói chị mới biết mình bị thương bởi một người nhảy lầu tự tử đụng phải. Theo chẩn đoán của bác sĩ, xương phần ngực của chị bị nứt, bị thương toàn thân. Do phần vai bị thương nặng nên chị vẫn phải nằm nghỉ ngơi.
 
Nhảy lầu tự tử, rơi trúng ngay... phụ nữ đi đường 1
Chị Lại vẫn đang phải nằm viện do phần vai bị thương nặng
 
Chị Lại nói năm nay chị 40 tuổi, là người Giang Tây, đến Thẩm Quyến để tìm làm việc. Chị mới đi tàu đến Thẩm Quyến chiều hôm đó, không ngờ chưa ổn định thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người nhà của người chết đã đồng ý chi trả tiền viện phí cho chị Lại, nhưng trước mắt mới chỉ đồng ý trả cho chị 1 vạn tệ (hơn 30 triệu VND). Chị Lại nói, yêu cầu của chị không cao, nhưng ít nhất cũng nên trả cho chị tiền viện phí, tiền thuốc, tiền ăn uống và bồi thường tổn thất tinh thần.
 
Theo điều tra của công an Nam Sơn, người đàn ông nhảy lầu tự vẫn năm nay 50 tuổi. Do mắc bệnh thời gian dài không khỏi, không muốn làm khổ người nhà nên đã tự tử. Về việc bồi thường chị Lại thì bên cảnh sát đang thương lượng với tang gia. Về phía gia đình tang gia thì họ nói đồng ý chi trả tiền viện phí cho chị Lại, còn về các mặt khác thì còn đang thương lượng, chứ không có ý chạy trốn.
 
Về phía pháp luật, luật sư Diệu Xuân Đào, văn phòng luật sư Thành Điển Quảng Đông nói: “Tuy người nhảy lầu đã mất, nhưng người nhà của ông ấy vẫn phải chăm sóc chị Lại và bồi thường, khoản mục bồi thường bao gồm: Tiền viện phí, tiền vệ sinh, bồi thường về tinh thần... Tiền bồi thường có thể trích một phần từ di sản của người chết”. Nếu như việc thỏa thuận giữa hai bên không ổn, chị Lại có thể nhờ sự can thiệp của pháp luật. 
 
Chia sẻ