Nhìn lại "Người phán xử", nhớ những câu thoại nhói lòng của Phan Quân

Cris Beo,
Chia sẻ

Ông trùm Phan Quân của "Người phán xử" từng không ít lần làm tổn thương đến những người mà ông yêu thương, thế nhưng khi đứng trước bà Hồ Thu, ông lại chỉ đơn thuần là một người chồng muốn nhận lỗi với vợ mình.

Trải qua 47 tập phim với đầy những rắc rối, mâu thuẫn, những cuộc đụng độ đầy căng thẳng và kịch tính, bộ phim Người phán xử cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Khán giả đã vô cùng mong mỏi một cái kết thật hoàn hảo, dù cái kết mà phía nhà sản xuất đưa ra không đủ sức khiến người xem hài lòng nhưng cũng có thể xem như một cái kết toàn vẹn nhất. Và nếu nói về một trong những phân cảnh gây đau lòng nhất phim, ắt hẳn không thể không nhắc tới cảnh tượng khi ông trùm Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) đột ngột chia tay với người vợ cùng chung chăn gối 30 năm.

Lần cuối cùng 2 người đối mặt nhau, Phan Quân đã kịp nói với bà Hồ Thu (NSƯT Thanh Quý) những "lời thú tội ngọt ngào". Dù đã nhận ra lỗi lầm của mình nhưng Phan Quân vẫn không cách nào cứu vãn được tình thế. Dẫu vậy, những lời ông trùm nói với vợ mình trước khi bà đột ngột qua đời đã khiến cho người xem không khỏi xúc động và chạnh lòng. Một người đàn ông đầy niềm tự hào và kiêu hãnh như Phan Quân cũng có lúc khuất phục trước người vợ đã luôn ở bên cạnh ông từ những ngày đầu lập nghiệp. Chỉ khi đối diện với bà Hồ Thu, Phan Quân mới có thể nói ra được những lời nói đầy rung cảm thế này đây.

Dù đứng đầu một đế chế hùng mạnh nhưng Phan Quân vẫn chỉ là người chồng có lỗi với vợ con - Ảnh 1.

Đứng đầu một đế chế giang hồ, ông trùm cũng có lúc thấy có lỗi với vợ và con mình.

Dù đứng đầu một đế chế hùng mạnh nhưng Phan Quân vẫn chỉ là người chồng có lỗi với vợ con - Ảnh 2.

Bản thân là "người phán xử" nhưng Phan Quân lại chấp nhận để cho vợ phán xử mình vì ông biết bản thân mình có lỗi khi chưa toàn tâm, toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Dù đứng đầu một đế chế hùng mạnh nhưng Phan Quân vẫn chỉ là người chồng có lỗi với vợ con - Ảnh 3.

Tự nhận mình là người bố không ra gì nhưng vẫn không ngừng để mắt đến Phan Hải và nhất cử nhất động của anh. Chưa bao giờ Phan Hải gặp nguy mà Phan Quân không xuất hiện kịp thời để cứu anh cả. Phan Quân đích thị là người bố vĩ đại của năm.

Dù đứng đầu một đế chế hùng mạnh nhưng Phan Quân vẫn chỉ là người chồng có lỗi với vợ con - Ảnh 4.

Bị vợ chỉ trích vì chưa bao giờ thể hiện tình yêu đối với con trai Phan Hải, Phan Quân đã phủ nhận lời bà Hồ Thu và giải thích rõ lý do vì sao đôi khi ông phải đặt gia đình mình phía sau và ưu tiên cho đế chế Phan Thị.

Dù đứng đầu một đế chế hùng mạnh nhưng Phan Quân vẫn chỉ là người chồng có lỗi với vợ con - Ảnh 5.

Và rồi khi ông đã quá lơ là với Phan Hải, để anh lầm đường lạc lối, dấn thân vào con đường nghiện ngập thì Phan Quân chỉ biết đau lòng nhìn con mình vùng vẫy trong vũng lầy kia. Ngoài đau lòng ra thì trong lòng ông còn có cảm giác hối hận khôn nguôi.

Dù đứng đầu một đế chế hùng mạnh nhưng Phan Quân vẫn chỉ là người chồng có lỗi với vợ con - Ảnh 6.

Mặc dù đây chỉ là câu nói trấn an vợ mình nhưng trong lòng Phan Quân vẫn rất tin vào bản lĩnh của mình. Nhưng có lẽ niềm tin của ông trùm đã bị dập tắt ngay trong tập cuối phim mất rồi.

Dù Người phán xử đã chính thức kết thúc nhưng khán giả vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi bộ phim truyền hình đã luôn gắn bó với họ suốt 5 tháng vừa qua. Và chắc chắn rằng trong thời gian sắp tới, các fan của bộ phim hành động hài này sẽ vẫn nhớ mãi về những nhân vật của Phan Thị, những người đã làm nên tên tuổi của cả một bộ phim.

Chia sẻ