Nhờ chủ quán cho ít cơm vì lần nào cũng thừa, thanh niên nhận được suất ăn dở khóc dở cười, dân mạng thì hả hê: Vừa lòng chưa?

M52,
Chia sẻ

Sau sự cố này có lẽ thanh niên cạch luôn tới già việc xin "ít ít" 1 món gì đó!

Vẫn biết, việc để thừa đồ ăn là không nên. Chính vì thế, nhiều khách gọi món online cũng biết ý ghi chú cho chủ quán bỏ bớt đồ kẻo lãng phí. Tuy nhiên, cũng chẳng thiếu trường hợp vì đôi bên không hiểu ý nhau mà tạo nên tình huống dở khóc dở cười. Như thanh niên dưới đây là một ví dụ điển hình.

Cụ thể, anh chàng này sức ăn không tốt cho lắm nên lần nào đặt món về ăn cũng thừa cơm. Thế nên, lần đặt này anh chủ động ghi chú với ship và chủ quán: "Không lấy cơm, lần nào cũng ăn không hết. Chủ quán có thể cho một phần cơm ít ít thôi được không?"

Nhờ chủ quán cho ít cơm vì lần nào cũng thừa, thanh niên nhận được suất ăn dở khóc dở cười, dân mạng thì hả hê: Vừa lòng chưa? - Ảnh 1.

Lời ghi chú của anh chàng có vẻ hơi mâu thuẫn, trên thì bảo "không lấy cơm đâu", dưới thì lại "cho một phần cơm ít ít thôi". Nhưng dù thế, có vẻ ý của thanh niên này vẫn là cho 1 phần ít cơm hơn bình thường.

Về phía chủ quán, sau khi đọc những lời nhắn nhủ từ khách hàng thì cũng thực hiện y lời. Chỉ khổ nỗi, cái định vị kiểu "ít ít", "nhiều nhiều" mới khó đoán làm sao! Để rồi thanh niên khi nhận được hộp cơm chỉ biết khóc dở mếu dở! Thế này đừng nói là sợ thừa, mà chỉ sợ không đủ 1 miếng ấy chứ!

Nhờ chủ quán cho ít cơm vì lần nào cũng thừa, thanh niên nhận được suất ăn dở khóc dở cười, dân mạng thì hả hê: Vừa lòng chưa? - Ảnh 2.

Hộp cơm "ít ít" mà thanh niên nhận được.

Nhờ chủ quán cho ít cơm vì lần nào cũng thừa, thanh niên nhận được suất ăn dở khóc dở cười, dân mạng thì hả hê: Vừa lòng chưa? - Ảnh 3.

Thật sự là quá ít chứ không phải là "ít ít" nữa!

Nhờ chủ quán cho ít cơm vì lần nào cũng thừa, thanh niên nhận được suất ăn dở khóc dở cười, dân mạng thì hả hê: Vừa lòng chưa? - Ảnh 4.

Với lượng cơm này có lẽ còn chẳng đủ no, không rõ sau này anh chàng có dám ghi chú cho "ít ít" nữa không?

Chia sẻ này của anh chàng nhanh chóng nhận được nhiều lượt quan tâm trên mạng xã hội xứ Trung. Rất nhiều bình luận trêu chọc anh chàng vì lời ghi chú với ý tốt lại nhận về cái kết đói sôi bụng thế này. Nhiều người lại khẳng định, có lẽ đây là lần cuối thanh niên này dám đề nghị chủ quán cho "ít ít" đồ ăn thôi. 

Dù sao đây cũng là bài học cho anh chàng. Chứ ghi "ít ít" thì ai biết ít ít là thế nào cho vừa lòng nhau?

Chia sẻ