Nhờ mẹ chồng chăm cháu, bà bình thản đưa ra một con số oái oăm khiến vợ chồng tôi trợn mắt nhìn nhau

H.Dương,
Chia sẻ

Thật không ngờ, mẹ chồng lại có thể đưa ra một con số oái oăm đến thế? Kiểu này thì vợ chồng tôi làm sao lo toan nổi chứ?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi buồn mẹ chồng lắm chị ạ. Trước giờ, mối quan hệ giữa tôi với bà khá tốt đẹp. Đầu năm nay, tôi sinh bé Su, bà còn chăm sóc tôi ở cữ rất chu đáo. Tôi còn khoe với bạn bè, đồng nghiệp rằng mình may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lý, thương yêu con dâu.

Thế mà tuần trước, khi tôi ngỏ ý nhờ mẹ chồng trông cháu để nộp hồ sơ xin việc ở công ty mới thì bà từ chối. Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ mẹ chồng lại từ chối bởi thường ngày bà vẫn hay chơi với cháu, cho cháu ăn. Tôi bán hàng online, khi nào rảnh mới bế con một tí.

Nhờ mẹ chồng chăm cháu, bà bình thản đưa ra một con số khiến vợ chồng tôi trợn mắt nhìn nhau - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi lại tiếp tục nhờ vả lần hai. Lần này, mẹ chồng tôi đưa ra một con số cụ thể: 5 triệu một tháng. Bà còn nói rằng mình không có nghĩa vụ trông cháu, lại còn hay đau bệnh, nhức chân, không thể nào chạy theo cháu suốt được. Tiền chúng tôi đưa, bà để dành thuốc men và phòng ngừa có té ngã. Vợ chồng tôi trợn mắt nhìn nhau, sốc đến mức không thể tin nổi. Mẹ chồng ở với chúng tôi, chúng tôi lo ăn uống, thuốc men các kiểu, giờ nhờ bà chăm cháu, bà lại đưa ra con số ấy.

Chồng tôi bực quá, bảo tôi cứ tiếp tục bán hàng online đi, không phải đi xin việc nữa. Làm ở công ty mới, lương tháng tầm 7-8 triệu mà đưa mẹ hết 5 triệu thì khỏi đi làm cho rồi. Nhưng quanh quẩn ở nhà, rồi đi ship hàng bất chấp thời gian, tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Hướng Dương ơi, giờ tôi có nên gửi con cho mẹ chồng để đi làm không? (hongquy...@gmail.com)

Nhờ mẹ chồng chăm cháu, bà bình thản đưa ra một con số khiến vợ chồng tôi trợn mắt nhìn nhau - Ảnh 3.

Chào bạn,

Mẹ chồng bạn nói đúng, dù hơi khó chịu nhưng rõ ràng bà không có nghĩa vụ chăm sóc con cho bạn. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của vợ chồng bạn. Hướng Dương cũng không hiểu vì sao bạn lại trách giận bà trong khi bà đã giải thích rất rõ ràng hoàn cảnh hiện tại: tuổi già, hay đau nhức, bệnh tật... Trông một đứa bé đã khó, lại thêm công việc nhà cửa, nấu ăn, một người đã lớn tuổi như mẹ chồng bạn, thật sự sẽ rất vất vả. Vì thế, thay vì oán giận, bạn nên đứng ở vị trí của mẹ chồng để thấu hiểu và cảm thông cho bà nhiều hơn.

Nếu bạn có quyết tâm đi làm công ty, thay vì gửi bé cho mẹ chồng, vợ chồng bạn nên tìm cách khác tốt hơn như tìm bảo mẫu tại nhà, gửi trẻ ở các nhóm giữ trẻ uy tín, giữ số lượng trẻ ít nhưng đảm bảo an toàn cho các bé. Hoặc bạn nên nghe theo lời bàn bạc của chồng, nên tiếp tục công việc bán hàng online thêm một thời gian, đợi con cứng cáp hơn rồi hãy gửi trẻ để an tâm đi làm. Vợ chồng bạn nên bàn bạc để tìm hướng giải quyết tốt nhất, không nên đổ trách nhiệm lên vai mẹ chồng.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Chia sẻ