Nhờ mẹ đẻ trông cháu giúp thì bị từ chối thẳng thừng, người đàn ông giãi bày chi tiết câu chuyện liền bị dân mạng "sôi máu" chỉ trích thêm

Minh Nhật,
Chia sẻ

Câu chuyện này hiện đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Việc chăm sóc trẻ nhỏ là điều không dễ dàng với bất kỳ ai bởi nó đòi hỏi nhiều năng lượng và sự kiên nhẫn. Mới đây, một câu chuyện của người đàn ông là thành viên diễn đàn Reddit đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Thay vì tìm kiếm sự an ủi và động viên, chính anh ta lại nhận về sự chỉ trích dữ dội vì đòi hỏi vô lý với đấng sinh thành của mình.

Lúc cần mới nghĩ tới mẹ

Bài đăng bắt đầu bằng lời giới thiệu cặn kẽ. Người đàn ông tiết lộ rằng anh ta đã mua nhà "cho bố mẹ mình ở cùng" từ vài năm trước. Anh ta sống ở tầng dưới với vợ và đứa con 3 tuổi, còn bố mẹ ruột của anh ta sống ở tầng trên. "Tôi không tính tiền thuê nhà của bố mẹ, chúng tôi chỉ chia hóa đơn cho các dịch vụ tiện ích", người đàn ông viết.

Vợ anh ta đã nghỉ làm được 3 tháng và dự kiến hết hợp đồng với công ty vào tháng 12/2023. Vì vậy họ không có nhu cầu chăm sóc con toàn thời gian.

Anh ta kể: "Tuy nhiên, công ty của vợ tôi bất ngờ thông báo rằng họ sẵn sàng gia hạn hợp đồng với cô ấy thêm 6 tháng nữa bắt đầu từ tháng 1/2024, đồng thời đưa ra mức lương và phúc lợi tăng thêm. Nói chung sẽ giúp ích rất nhiều cho kinh tế của gia đình chúng tôi".

Nhờ mẹ đẻ trông cháu giúp thì bị từ chối thẳng thừng, người đàn ông giãi bày chi tiết câu chuyện liền bị dân mạng "sôi máu" chỉ trích thêm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vậy là, vợ anh ta làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 nên cần người trông con. Lúc này, anh ta mới nghĩ đến mẹ mình. Anh ta nhờ mẹ trông cháu giúp mình, ít nhất là trong 6 tháng sắp tới. Lý do anh ta đưa ra là khoản lương của vợ sẽ giúp ích cho cả nhà.

Người đàn ông nhấn mạnh rằng lương của mình cao hơn vợ nhưng cô được hưởng phúc lợi tốt hơn.

Anh ta viết: "Tôi ngạc nhiên khi mẹ tôi nói rằng bà không thể trông cháu giúp vợ chồng tôi. Bà nói rằng bà có thể làm tối đa 3 ngày và lo lắng rằng mình sẽ quá mệt mỏi, không còn giây phút riêng tư cho bản thân nếu phải trông cháu suốt ngày".

Cậy cho cha mẹ "ở nhờ" nhà của mình

Người đàn ông cho biết thêm: "Tôi hoàn toàn hiểu rằng cần rất nhiều công sức khi trông trẻ. Nhưng chúng tôi đang trả tiền thế chấp mua ngôi nhà và cũng không tính bất kỳ đồng tiền thuê nào với bố mẹ mình".

Anh ta nói rằng mình chưa bao giờ cố gắng nhấn mạnh chi tiết này với mẹ mình nhưng rất ngạc nhiên khi bà từ chối yêu cầu trông cháu giúp. Cha mẹ anh ta cũng không có nhiều tiền do sống bằng vài đồng lương hưu ít ỏi.

Anh ta kể công rằng: "Tôi và vợ đang là trụ cột cho gia đình". Anh ta tỏ ý không chỉ trích mẹ mình nhưng lại đưa ra câu hỏi: "Tôi chỉ thất vọng thôi, nhưng tự hỏi liệu yêu cầu của tôi có quá đáng không?".

Nhờ mẹ đẻ trông cháu giúp thì bị từ chối thẳng thừng, người đàn ông giãi bày chi tiết câu chuyện liền bị dân mạng "sôi máu" chỉ trích thêm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Một thành viên diễn đàn Reddit cho rằng anh ta chắc chắn đã sai và viết: "Tại sao bạn không cho con đi nhà trẻ. Thỉnh thoảng trông trẻ là một chuyện, giữ trẻ ban ngày lại là chuyện khác".

Một người tỏ ý bức xúc với cách nghĩ của người đàn ông: "Tôi tự hỏi bố mẹ anh bao nhiêu tuổi rồi? Có vẻ như ít nhất cũng hơn 65. Trông trẻ là việc vô cùng mệt mỏi. Một ngày cuối tuần đủ làm ông bà kiệt sức, chưa kể đến lịch trình làm việc toàn thời gian. Bạn có thể cảm thấy thất vọng, nhưng đừng nói điều đó với bố mẹ bạn. Họ đâu có nợ bạn cái gì".

"Cứ như thể bạn đang ra điều kiện, phải trông con cho bạn thì mới được ở nhà của bạn miễn phí. May mà mẹ của bạn đồng ý trông cháu giúp 3 ngày/tuần, thế là tốt lắm rồi", người khác bình luận.

Nguồn: Yahoo Life

Chia sẻ