Những bộ phim Hàn 2016 mà nếu chưa xem hãy nhớ xem ngay trong Tết này!

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Đây là những bộ phim Hàn nhẹ nhàng, hài hước, kịch tính hoặc tràn đầy cảm xúc, phù hợp cho ngày nghỉ Tết của bạn.

Like for Likes (Mình thích nhau đi)

Những bộ phim Hàn 2016 mà nếu chưa xem hãy nhớ xem ngay trong Tết này! - Ảnh 1.

Like for Likes là một lựa chọn phim Tết quá tuyệt vời cho dịp nghỉ lễ. Phim dành cho những ai tìm kiếm tác phẩm nhẹ nhàng, hài hước để giải trí. Đây là bộ phim mà bạn có thể xem với gia đình, với bạn bè hay với "gấu". Phim có mô típ tương tự với các tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh Hollywood như Love Actually hay The Holiday. Đó là những bộ phim với nhân vật chính là nhiều cặp đôi với những câu chuyện khác nhau, mà thông điệp cuối cùng hướng đến chính là tình yêu.

Trailer phim "Mình thích nhau đi"

Phim kể câu chuyện về 3 cặp đôi hoàn toàn khác biệt, từ công việc cho tới tuổi tác, tính cách, sở thích. Đó là Roh Jin Woo (Yoo Ah In đóng) - một ngôi sao hallyu sở hữu hàng triệu fan. Thế nhưng Jin Woo lại đem lòng cảm mến nữ biên kịch hơn tuổi mình - Kyung Ah (Lee Mi Yun). Cặp đôi thứ 2, "già nhưng hài" là Ju Ran (Choi Ji Woo) - một nữ tiếp viên hàng không ế chồng, khó tính khó chiều và Sung Chan (Kim Joo Hyuk) - một anh chàng vừa mới bị... từ hôn và hoàn cảnh đưa đẩy về ở chung nhà với Ju Ran. Và cặp đôi cuối cùng, đáng yêu nhất, chính là Su Ho (Kang Ha Neul), một nhạc sĩ đẹp trai tài năng nhưng lại không có khả năng nghe. Suốt tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, Su Ho chưa từng hẹn hò ai cho đến khi anh gặp cô nàng trợ lý biên kịch đáng yêu Na Yun (Lee Som)...

Suốt chiều dài bộ phim, câu chuyện của các cặp đôi được đan xen nhau, chủ yếu là những câu chuyện đời thường, giản dị, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thu hút khiến người xem không thể rời mắt. Và có một điểm chung là câu chuyện của họ đều có liên quan ít nhiều đến mạng xã hội facebook.

My Annoying Brother (Anh tôi vô số tội)

Những bộ phim Hàn 2016 mà nếu chưa xem hãy nhớ xem ngay trong Tết này! - Ảnh 3.

Bạn đang tìm kiếm một bộ phim chạm đến tận cùng cảm xúc của mình, khiến mình thổn thức khôn nguôi? Nhưng bạn cũng không muốn một bộ phim quá bi thương và vẫn muốn giải trí bởi những câu chuyện hài hước "bá đạo"? Nếu vậy thì Anh tôi vô số tội chính là bộ phim Hàn dành cho bạn!

Phim kể về Doo Sik (Jo Jung Suk), một gã vào tù vì tội danh lừa đảo. Một ngày, Doo Sik được ân xá để về chăm sóc cho cậu em trai cùng cha khác mẹ Doo Young (D.O). Doo Young vốn là một tuyển thủ Judo nổi danh nhưng một chấn thương trong lúc thi đấu đã khiến cho cậu vĩnh viễn mất đi thị lực.

Trailer "Anh tôi vô số tội"

Anh em Doo Young, Doo Sik ở gần nhau như nước với lửa. Ban đầu, Doo Sik cũng chỉ định "mượn hoàn cảnh" của cậu em để lấy cớ được ra tù. Về phía Doo Young, việc mất đi thị lực khiến cậu trở thành một con người khép kín và trầm lặng. Doo Young ở trong nhà suốt nhiều ngày, khó chịu với người xung quanh, ghét ánh nắng, và tất nhiên, ghét luôn cả ông anh trai tù tội. Ở với nhau như một điều bất đắc dĩ, thế nhưng trong khoảng thời gian ấy, những yêu thương vốn chôn chặt trong trong tim và những kỷ niệm ngọt ngào thuở ấu thơ lại ùa về, xen vào giữa cặp đôi khắc khẩu...

Tiết lộ dành cho bạn là Anh tôi vô số tội có một đoạn kết "không trọn vẹn", sẽ khiến bạn phải khóc rất nhiều, nhưng đôi khi, chính những điều không trọn vẹn lại đem tới sức sống lâu bền và những ý nghĩa tuyệt vời cho một bộ phim.

Luck.Key (Xin lỗi anh chỉ là sát thủ)

Những bộ phim Hàn 2016 mà nếu chưa xem hãy nhớ xem ngay trong Tết này! - Ảnh 5.

Ngày Tết là dịp để "xả hơi", chạy trốn khỏi cuộc sống bận rộn stress thường ngày, và bạn không thích những bộ phim Hàn buồn, cho dù có vừa vui vừa buồn đi chăng nữa, bạn chỉ muốn xem một bộ phim nào cười từ đầu đến cuối, chẳng quan tâm các tình tiết có "vô lý đùng đùng" đến đâu... Thế thì Xin lỗi anh chỉ là sát thủ đích thị là bộ phim đáp ứng được nhu cầu của bạn!

Bộ phim được mở đầu với tình huống kẻ sát nhân giàu có Hyung Wook đóng bị trượt chân té ngã trong phòng tắm công cộng. Sau đó, hắn ta bị bất tỉnh và đã bị chàng diễn viên nghèo Jae Sung bất cần đời đánh tráo chìa khóa tủ.

Trailer "Xin lỗi anh chỉ là sát thủ"

Hyung Wook được đưa vào bệnh viện sau cú ngã, bất ngờ... mất trí nhớ. Chính điều này khiến cho Jae Sung nảy ra ý định "hoán đổi thân phận" với gã đàn ông giàu có này. Jae Sung lấy trộm thẻ căn cước, trở về nhà Hyung Wook và sống cuộc đời của một "ông hoàng" hưởng thụ đầy đủ mọi tiện nghi, có nhà xịn xế sang chẳng bao giờ lo bị ai đòi nợ như cuộc sống trước kia.

Về phía Hyung Wook, vì mất trí nhớ, anh ta tưởng nhầm mình là Jae Sung và bắt đầu cuộc sống của một gã diễn viên đóng thế nghèo kiết xác. Cũng từ đây, hàng loạt tình huống hài hước nảy sinh, bên cạnh những điều bất ngờ chỉ được bật mí vào phút chót.

Xin lỗi anh chỉ là sát thủ sở hữu câu chuyện hài hước "bá đạo", nhưng bên cạnh đó, vẫn chứa đựng những cảm xúc tuyệt đẹp về tình yêu, tình cảm gia đình, tình người, cùng diễn xuất xuất sắc của 2 diễn viên Yu Hae Jin và Lee Joon trong vai cặp đôi hoán đổi thân phận.

Mood of The Day (Một ngày kỳ lạ)

Những bộ phim Hàn 2016 mà nếu chưa xem hãy nhớ xem ngay trong Tết này! - Ảnh 7.

Chẳng mấy mà lại tới Valentine, và nếu bạn muốn xoa dịu trái tim cô đơn hoặc đang chìm đắm trong tình yêu của mình bằng một tác phẩm ngọt ngào, tươi sáng, hãy nhớ tới Mood of The Day - Một ngày kỳ lạ. Bộ phim hài - lãng mạn này sẽ mang tới cho bạn những khung hình đẹp, diễn viên đẹp, câu chuyện ngọt ngào, dí dỏm, "chemistry" cực đỉnh của cặp đôi nhân vật chính. Phim cực kỳ "khuyên dùng" cho các cô nàng mơ mộng, thích xem cảnh tình tứ của diễn viên và mơ mình hóa thành... nữ chính!

Trailer "Mood of The Day"

Phim kể về Soo Jung (Moon Jae Won) vốn đã có mối tình 10 năm với bạn trai và hiện đang cảm thấy thiếu "lửa" bởi mọi thứ đã quá quen thuộc. Trên chuyến xe lửa đến Busan công tác, cô gặp Jae Hyun (Yoo Yun Suk). Anh chàng vừa gặp gỡ này là người sẵn sàng tán tỉnh cô bằng tất cả những trò tinh quái suốt chuyến hành trình. Trước sự tấn công khó chối từ của người đàn ông xa lạ và lắm chiêu này, cô dần mở cửa trái tim mình...

Nhưng cũng hãy cẩn thận khi bạn là một cô nàng độc thân mà lại xem Mood of The Day, bởi xem xong phim có lẽ suốt ngày bạn sẽ mơ mộng được đi xe bus hoặc tàu lửa, đeo tai nghe nhìn mông lung ra cửa sổ và mơ tìm thấy một... soái ca định mệnh của đời mình!

The Accidental Detective (Thám tử gà mơ)

Những bộ phim Hàn 2016 mà nếu chưa xem hãy nhớ xem ngay trong Tết này! - Ảnh 9.

Bạn đã chán các bộ phim tình cảm rồi, còn những bộ phim nhẹ nhàng sâu lắng quá lại khiến bạn buồn ngủ vì mất kiên nhẫn, bạn cần một bộ phim kịch tính mà lại không phải quá nặng nề và "kinh dị" như Train To Busan, thế thì bạn có thể thử xem The Accidental Detective - Thám tử gà mơ của 2 "ông chú" Sung Dong Il và Kwon Sang Woo. Phim thuộc thể loại điều tra, trinh thám pha hài hước, rất hợp với kiểu người "thực tế" như bạn!

Trong phim, Kwon Sang Woo vào vai Dae Man - một blogger nổi tiếng chuyên phân tích và viết về các vụ án giết người máu lạnh, đồng thời là admin đầy tên tuổi trong cộng đồng mạng. Nhưng cuộc sống thực tế thì "không lên hương" như cuộc sống... ảo, vì anh ta chỉ làm chủ một cửa hàng truyện tranh nhỏ, luôn bị vợ càu nhàu phải trả tiền nhà và là một ông bố... chăm con giỏi siêu cấp. Thế nên những kỹ năng nghiệp vụ tích lũy từ... "ngâm cứu" Sherlock Holmes gần như chẳng giúp ích được gì cho Dae Man cả!

Trailer "Thám tử gà mơ"

Vô cùng bận rộn với công việc ở cửa hàng truyện tranh nhưng khi hay tin anh bạn nối khố là thám tử Joon Soo bị bắt vì liên đới trong một vụ án mạng, Dae Man không thể đứng ngoài cuộc. Nhờ vào tài suy luận, óc quan sát hết sức tinh tế, Dae Man "may mắn" nhận được sự tin tưởng của thám tử kỳ cựu No Tae Su (Sung Dong Il) và trở thành trợ lý bất-đắc-dĩ của ông. Ngược lại ngài No cũng trở thành vú-em-bất-đắc-dĩ của ông bố trẻ Dae Man khi giúp anh vừa trông con vừa phá án. Những tình huống hết sức trớ trêu cười ra nước mắt giữa Dae Man cùng đồng nghiệp già sẽ khiến khán giả thót tim và hồi hộp theo từng phân cảnh hành động hết sức ly kỳ, bí ẩn.

Chia sẻ