Những bộ phim khiến chị em phải... vào bếp!

Nhung Kun,
Chia sẻ

Những bộ phim này đã từng quyến rũ chị em phụ nữ trên toàn cầu và có khả năng lôi kéo bất kỳ phụ nữ nào, dù không khéo nấu ăn cũng phải... lăn vào bếp!

1.Waitress (2007)

Waitress là một bộ phim tâm lý nhẹ nhàng xoay quanh Keri Russell – vai Jenna, một  nhân viên làm bánh có cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Cô chăm chỉ làm việc hàng ngày để kiếm tiền nhưng chỉ để phục vụ ông chồng bất tài, vũ phu Earl. Mỗi sự việc xảy đến, những cơn giận, những nỗi buồn hàng ngày đều được cô đặt tên cho những chiếc bánh đặc biệt do cô tự chế biến với công thức riêng. 





Khi Jenna có bầu, cô thực sự thất vọng bởi chính bản thân cô cũng đang phải sống trong cảnh tù túng và đày đọa của người chồng. Cô đã làm một chiếc bánh và đặt tên nó là: “Tôi không muốn có con với Earl”. Ước mơ lớn nhất của Jenna là sẽ đạt được giải thưởng 25 ngàn đôla trong cuộc thi nấu bếp để có thể ly dị với Earl và sống độc lập.

Tuy nhiên Jenna đã không thực hiện được điều đó vì Earl phát hiện ra cuộc thi và ngăn cấm cô. Số phận đưa đẩy khiến Jenna có tình cảm với nam bác sỹ – Jim Pormatter, một người đàn ông đã có vợ và cũng không hạnh phúc. Ở bên Jim, Jenna không thể kiềm chế được bản thân mình, nhiều lúc cô thấy hạnh phúc và thấy như cuộc đời đang đền bù lại cho cô. Trong giây phút con gái Jenna chào đời, cô mới nhận ra rằng bé là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho cô và không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh.





2.Julie và Julia (2009)

Hai người đàn bà sống ở hai thời kỳ khác nhau nhưng có cùng đam mê khẳng định mình, tự tạo hạnh phúc cho bản thân bằng đôi tay khéo léo và sức sáng tạo tuyệt vời qua những món ăn kiểu Pháp. Bà Julie Child sống tại Pháp cuối những năm 1940 còn Julia sống tại Newyork hiện đại. Phim khá thú vị khi đạo diễn khai thác hai tuyến nhân vật ở hai thời điểm và địa điểm hoàn toàn khác nhau nhưng đều có chung một sợi dây liên hệ về ẩm thực. 









Julia thần tượng bà Julie và những cuốn sách nấu ăn của bà. Mong ước được trở thành một nhà văn, Julia đã tích lũy kiến thức và kinh nghiệm nấu ăn và cuối cùng cô cũng đã có một cuốn sách của riêng mình. Phim có sự tham gia của diễn viên kỳ cựu Meryl Streep và Amy Adams. Với vai diễn Julie, Meryl Streep đã được đề cử ở hơn hai mươi giải thưởng với hạng mục “Nghệ sỹ xuất sắc nhất”, trong đó bà đã giành được 11 giải, đặc biệt nhất là giải Quả Cầu Vàng. 

Được chuyển thể từ cuốn sách của chính bà Julie Powell – nhân vật chính của phim, bộ phim không chỉ thu hút khán giả bởi diễn xuất tuyệt vời của diễn viên mà còn gây ấn tượng về sự cầu kỳ trong chế biến món ăn. Sau khi phim được công chiếu, nó đã tạo nên cơn sốt trong giới chị em phụ nữ và khiến cuốn sách “Julie và Julia” trở thành cuốn sách bán chạy nhất.





3.Ratatouille (2007)

Cùng có đề tài về ẩm thực Pháp nhưng bộ phim hoạt hình “Ratatouille” lại gây bất ngờ cho khán giả bởi: Chuột cũng có thể nấu ăn. Tuy là phim hoạt hình nhưng "Ratatouille" lại vô cùng hấp dẫn với cả người lớn. 

Với chủ đề mà phim đưa ra “Everyone can cook” (Tất cả mọi người đều có thể nấu ăn), đạo diễn Brad Bird đã cho nhân vật chú chuột Remy có tài năng về ẩm thực bẩm sinh. Sau một lần đánh hơi phát hiện ra một kho thuốc chuột, Remy được đồng loại giao cho nhiệm vụ phân loại thức ăn tươi và an toàn. Remy thường xuyên lui tới căn bếp của nhà hàng sang trọng Gusteau để học lỏm những thủ thuật nấu ăn.





Vô tình, trong một lần xem trộm nhà bếp, Remy thấy Linguini – cậu thanh niên dọn vệ sinh của nhà bếp , đồng thời cũng là cậu con trai duy nhất của ông chủ Gusteau quá cố bị thất lạc đang cố gắng chữa lại nồi soup bị đổ gia vị vào. Remy biết chắc cậu ta sẽ gặp rắc rối nên chú đã quyết định “ra tay”. Không ngờ món ăn đó lại được các thực khách ưa chuộng. Remy trở thành "cánh tay phải" của Linguini, chinh phục rất nhiều thực khách của nhà hàng bằng tài năng nấu nướng của mình. 





4.No reservations (2007)

“No reservations” có sự góp mặt của ngôi sao điện ảnh Catherine Zeta Jones, Aaron Eckhart và Abigail Breslin. Kate (Catherine Zeta Jones) là một nữ đầu bếp quy củ, khó tính nhưng cung cách làm việc luôn toát lên một vẻ đẹp quý phái. Công việc của cô thật hoàn hảo khi cô là một chuyên gia về ẩm thực, người đứng đầu nhà bếp, người được quyền chỉ huy mọi công việc và được tự do làm những gì mình muốn. Cho tới khi Nick – chàng phụ bếp mới của cô tới thì thế giới hoàn hảo của cô bị sụp đổ.

Nick lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với Kate, anh lúc nào cũng chan hòa, vui vẻ và lúc nào cũng làm mọi người cười – trừ Kate. Hai cá tính khác nhau cùng làm chung trong một căn bếp, ai cũng giỏi và chẳng ai chịu ai nên thường xuyên dẫn tới xung đột.







Sau khi chị gái mất, cô cháu gái Zoe được gửi tới sống với Kate vì cô là người thân duy nhất của cô bé. Trong khi cô đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cháu gái - một cô bé vừa trải qua một cú sốc lớn thì Nick – kẻ thù của cô lại là sợi dây gắn kết cô với đứa bé. Từ đó hai người nảy sinh tình cảm và sau khi trải qua khó khăn, họ đến với nhau.

Thông điệp mà bộ phim mang tới cho khán giả là: Hạnh phúc không thể sắp đặt trước, hãy tự mình tìm kiếm và tự tạo nên hạnh phúc cho bản thân mình.





5.Because I said so (2007)

Daphne (Diana Keaton) – Một người mẹ đơn thân nhiệt huyết của ba cô con gái, luôn muốn các cô đi đúng theo những hướng mà bà sắp đặt. Lúc nào bà cũng lo sợ các con sẽ gặp phải những người đàn ông không tốt. Vì vậy bà luôn muốn các con mình “đặt đâu ngồi đó”. Nhưng sự thật lại không như vậy, cô con gái út của bà yêu công việc và không màng tới chuyện gia đình. Bà bí mật gửi thông tin tìm bạn trai lên mạng cho con gái, khiến nhiều sự hiểu lầm hài hước xảy ra. Nhưng cuối cùng Daphne cũng hiểu được rằng bà không thể sắp đặt hạnh phúc cho các con của mình. Bằng chứng là một tình yêu không định trước cũng đã đến với bà.

Ẩm thực trong “Because I said so” cũng rất ấn tượng với những chiếc bánh kem cực kỳ độc đáo, lạ mắt và hấp dẫn. Đó cũng là phần được các khán giả yêu thích nhất trong bộ phim.




















Chia sẻ