Những "bóng hồng" tình nguyện làm "cửu vạn" trong khu phong tỏa ở Hà Nội

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Trong khu cách ly phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội những ngày này có những “bóng hồng” tình nguyện bốc vác, vận chuyển hàng hóa cứu trợ, vật tư y tế phục vụ người dân bên trong hàng rào phong tỏa. Tuy mệt, nhưng họ lại thấy hạnh phúc vì đã có thể góp công sức cùng quê hương trong cuộc chiến đẩy lùi "giặc Cô-Vít".

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 1.

Trưa 5/8, thời tiết Hà Nội oi bức vô cùng, thế nhưng hàng chục thành viên tình nguyện có mặt bên hàng rào cách ly sẵn sàng hỗ trợ, giúp vận chuyển các nhu cầu thiết yếu vào cho người dân trong khu cách ly phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 2.

Từng người đến tiếp tế, gửi đồ cho người dân sống trong phường Chương Dương tại điểm chốt cách ly là lúc những tình nguyện viên này luôn chân, luôn tay phân loại, bốc vác hàng lên xe để kịp gửi nhu yếu phẩm vào cho người dân bên trong.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 3.

“Các anh chị gửi đồ nhớ ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận, gửi những mặt hàng thiết yếu với số lượng nhất định để tránh quá tải khi vận chuyển tới từng hộ gia đình trong phường. Gửi xong rồi, mong anh chị nhanh chóng di chuyển để tránh tụ tập đông người…”, một bạn nữ tình nguyện viên nói.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 4.

Từ những ngày đầu phường bị phong tỏa vì có ca mắc Covid-19, bà Chu Thị Lộc (62 tuổi), Chi hội trưởng phụ nữ cụm dân cư số 12, phường Chương Dương hằng ngày có mặt cùng một số chị em phụ nữ bê từng thùng hàng lên xe. Tại đây, bà Lộc tham gia phụ trách điều phối thực phẩm được gửi tới từng tổ, đảm bảo việc giao đúng người, đúng thời gian…

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 5.

“Kể từ khi phường Chương Dương có ca dương tính và phải cách ly y tế ngày 31/7 đến nay tôi cùng mọi người tham gia vào công việc tiếp tế thực phẩm cho người dân cả khu vực. Tôi phụ trách 5 tổ dân cư 10,11,12,13,14. Mỗi ngày tại đây có nhiều tấn hàng thực phẩm được gửi đến. Mọi người đều vui vẻ hỗ trợ từ 7h sáng tới 19h tối, khi hết hàng mới về nhà”, bà Lộc kể.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 6.

Với bà Lộc tuổi đã cao nhưng xuất phát từ tâm, bản thân hay tham gia các động xã hội nên muốn góp chút sức lực của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh. “Chúng ta mỗi người góp chút sức nhỏ bé của mình thì đâu sẽ vào đó. Chúng tôi vận chuyển hàng bằng xe điện đến từng tổ sau đó sẽ chia ra vận chuyển bằng xe máy đến tận ngõ cho người dân ra nhận. Thực phẩm người dân không thể thiếu được”, bà Lộc chia sẻ.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 7.

Tại khu vực nhận đồ tiếp tế, các thành viên của tổ cung cứng hoạt động hết 300% công suất, vã mồ hôi để kịp thời phục vụ nhân dân trong khu vực cách ly.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 8.

Số lượng nhu yếu phẩm gửi vào nhiều, tổ cung ứng dùng xe điện đến từng tổ sau đó sẽ chia ra vận chuyển bằng xe máy đến tận ngõ cho người dân ra nhận.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 9.

Tổ tham gia đưa nhu yếu phẩm cho người dân có khoảng 20 người, trong đó có những bạn nữ còn rất trẻ tình nguyện tham gia. Mọi người chia nhiệm vụ rõ ràng, người phân loại hàng, người đi giao khu vực này, người ở khu vực khác. Tất cả phải trang bị đồ bảo hộ đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 10.

Bằng sự nhiệt huyết, tinh thần tương thân tương ái, việc làm của tổ cung ứng thay cho lời động viên tới mọi người hãy yên tâm ở nhà phòng chống dịch và không phải lo gì cả. Chúng tôi sẽ ở ngoài phục vụ đưa thực phẩm tới từng gia đình, từng trường hợp. Đội sẽ đồng hành tiếp tế lương thực cho tới khi phường hết cách ly y tế mới thôi.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 11.

Để có thể duy trì được thể lực làm việc trong nhiều giờ, những tình nguyện viên hướng dẫn người dân mang đồ tiếp tế nên mang túi đồ với trọng lượng vừa phải không quá 5kg để tiện cho việc vận chuyển. Tuy nhiên, có nhiều túi đồ vượt quá cân nặng, các tình nguyện viên vẫn cố gắng vận chuyển lên xe để nhu yếu phẩm không bị bỏ lại bên ngoài.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 12.

Những nhà dân có vị trí gần khu vực tập kết đồ, tình nguyện viên sẽ bê từng thùng, túi đồ gửi tới tận tay những người đang trong khu vực bị phong tỏa.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 13.

Mỗi ngày, tại đây có nhiều tấn hàng thực phẩm được gửi đến cho những người đang trong khu vực phong tỏa không thể ra ngoài. Mọi người đều vui vẻ hỗ trợ từ 7h sáng tới 19h tối, khi hết hàng mới về nhà.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 14.

Khi hai xe điện quá tải, bà Lộc cùng những thành viên tình nguyện khác dùng xe máy cá nhân để vận chuyển đồ cho người dân bên trong để đồ đạc, nhu yếu phẩm nhanh đến tay người dân nhất có thể.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 15.

Hình ảnh những người phụ nữ với bộ đồ bảo hộ lái xe máy chở đồ vào tận nhà giao cho những người đang bị cách ly đã quá quen thuộc ở khu cách ly phường Chương Dương những ngày này.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 16.

Làm việc liên tục ngoài trời nắng, những chiếc khẩu trang đã thấm đẫm mồ hôi nhưng khi nào vẫn còn hàng thì những "bóng hồng" này vẫn chưa ngừng nghỉ.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 17.

Cùng tình nguyện tham gia tiếp tế thực phẩm, chị Đỗ Thị Thanh Nhàn (46 tuổi, phường Chương Dương) chia sẻ, công việc có chút mệt nhưng chị thấy vui trước sự đồng lòng, quyết tâm phòng chống dịch của người dân trên địa bàn.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 18.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tham gia tiếp tế thực phẩm. Mấy ngày qua tôi thấy mọi người rất nhiệt tình và mệt. Mình là người trong cư dân cũng mong đóng góp chút công sức nhỏ bé cùng tình nguyện giúp mang thực phẩm thiết yếu cho người dân trong khu cách ly để mọi người có những bữa ăn, thiết thực nhất hàng ngày. Mọi người tình nguyện vận chuyển thật nhanh nhất đến với người dân. Tôi sẽ tham gia công việc tình nguyện này đến khi hết cách ly y tế tại địa bàn mới thôi”, chị Nhàn chia sẻ.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 19.

Những tình nguyện viên chia sẻ, dù công việc có vất vả nhưng nhận lại những lời cảm ơn của người bên trong khu vực cách ly động viên tinh thần của mọi người cũng khiến họ ấm lòng. Mọi người xem đó là động lực để cùng cố gắng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh để toàn phường không phải cách ly y tế nữa.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm người vận chuyển phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 20.

Những túi nhu yếu phẩm gồm 5kg gạo, chai dầu ăn, nước mắm, 10 quả trứng… của một số nhà hảo tâm gửi đến đều được những bàn tay khéo léo tận tình sắp xếp, trao đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Những "bóng hồng" tình nguyện làm "cửu vạn" trong khu phong tỏa ở Hà Nội - Ảnh 21.

Chia sẻ