Những ca khúc nhạc phim còn mãi với thời gian

HP,
Chia sẻ

Dù những bộ phim này đã được chiếu cách đây rất lâu nhưng khi nghe lại những bài hát trong phim, từng thước phim vẫn như còn rất mới.

Nhạc phim là một yếu tố quan trọng để tạo nên thành công của bộ phim đó. Có những bản nhạc đã vượt qua cả tên gọi nhạc phim để trở thành những ca khúc độc lập, được nhiều người thuộc nằm lòng.
 
1. "Những bàn chân lặng lẽ" - Nhạc phim "Cảnh sát hình sự"




Thời gian đài truyền hình Việt Nam chiếu bộ phim này, đâu đâu người ta cũng có thể thuộc những câu: "Có bàn chân lặng lẽ. Giữa dòng đời như nước cuốn. Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Dù cho bão giông vẫn nghe tiếng gọi. Năm tháng xóa mờ như mây bay. Ai khóc? Ai cười? Ngang qua đây. Cuộc đời như giấc mộng trả vay…"
 
Giọng hát của ca sỹ Thùy Dung dường như rất thích hợp với bài hát này. Cô đã thể hiện được những góc khuất của cuộc đời, những mặt trái của hạnh phúc, giàu sang. Cuộc đời là một giấc mộng, nơi mọi thứ đều được đong đếm bằng những trả vay sòng phẳng. Nhưng cũng chính trong cuộc đời đó,  người chiến sỹ an ninh như những bông hoa trắng giữ lòng trong sạch quyết bảo vệ đến cùng chân lý, lẽ phải. Chuỗi phim này còn được đài truyền hình tiếp tục thực hiện trong nhiều năm sau đó nhưng nhạc phim đầu tiên này vẫn là một ca khúc đi cùng năm tháng.
 
2. "Những nẻo đường phù sa" - Nhạc phim "Những nẻo đường phù sa"

Nếu bạn từng theo dõi phim truyền hình của TFS từ những ngày đầu, chắc hẳn không thể nào bỏ qua bộ phim rất nổi tiếng của đạo diễn Châu Huế mang tên "Những nẻo đường phù sa". Nhắc đến bộ phim này là nhắc đến những giai điệu ngọt ngào từ ca khúc cùng tên do cố nhạc sĩ Bảo Phúc sáng tác. Ca từ dặt dìu, tràn đầy tình người, hòa cùng giai điệu nồng nàn, bi hùng đã đưa bài hát đứng top hàng tuần liền trong bản xếp hạng Làn Sóng Xanh và có mặt trong sổ tay của bất cứ người yêu âm nhạc nào.
 
Bài hát được đánh giá là "nối được bước của dòng nhạc cách mạng". Ca khúc này đã gây nhiều xúc động không chỉ vì ca từ mà còn vì những thước phim đi liền với nó. Khi những câu hát hào hùng: "Gạt đi nước mắt thôi ta biệt ly. Tình yêu non nước trong tim còn ghi, quyết ra đi không nản lòng. Tầm vông trong tay ta tiến nguyện cứu nước non. Sắc son trong tim xa rời. Tuổi xuân hy sinh cho đời. Ước mong tương lai rạng ngời đất mẹ ơi" vang lên cũng là lúc hình ảnh những người con ưu tú của miền Nam yêu thương, anh dũng chiến đấu hiện lên trong tâm trí người nghe. Bi mà hùng, có lệ mà không ủy mị, ca khúc này được nhiều người làm trong quân ngũ yêu và thuộc nằm lòng.
 
3. "Chị tôi" - Nhạc phim "Người Hà Nội"


Có đến 2 ca khúc tựa đề là “Chị tôi” rất nổi tiếng, một của nhạc sĩ Trần Tiến, một của Trọng Đài phổ thơ Đoàn Thị Tảo. Nhưng với những ai mê phim, khi hỏi đến ca khúc “Chị tôi” họ sẽ hát cho bạn nghe: “Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh …”. Đó chính là ca khúc “Chị tôi” của Đoàn Thị Tảo, được nhạc sỹ Trọng Đài phổ nhạc trong phim truyền hình "Người Hà Nội", do ca sĩ Mỹ Linh trình bày. Sau bao nhiêu năm kể từ khi bộ phim ra đời, “Chị tôi” vẫn được đánh giá là một ca khúc đỉnh cao của ca sĩ Mỹ Linh.
 
Ca khúc đã ghi dấu trong lòng khán giả nhiều năm liền bởi chất thâm trầm ám ảnh trong ca từ, và phảng phất nét gì đó rất Hà Nội. Một Hà Nội buồn vương vấn, một Hà Nội cổ xưa với những cây hoa gạo nở đỏ chiều hè, một Hà Nội khắc khoải nhớ mong của phận gái long đong.
 
4. "Mong ước kỷ niệm xưa" - Nhạc phim "Xin hãy tin em"

"Mong ước kỷ niệm xưa" là một ca khúc dường như chưa bao giờ thiếu trong những buổi chia tay bè bạn. Nó làm người ta rơi nước mắt nhưng nó cũng làm người ta nở nụ cười. Kỷ niệm đã đi qua nhưng kỷ niệm cũng mãi ở trong tim. Buồn vui ngày nào rồi cũng sẽ theo ta đi suốt cuộc đời này.

"Xin hãy tin em" là một bộ phim được sản xuất từ năm 1997. Thế hệ ngày nay dường như không biết nhiều về nội dung bộ phim nhưng "Mong ước kỷ niệm xưa" thì ai cũng có thể hát được.
 
Ca khúc này đã vượt qua ranh giới nhỏ hẹp của một bản nhạc phim. Nó đã trở thành một ca khúc được biết bao thế hệ biết đến và ngân lên trong những mùa phượng nở chia tay trường lớp, bạn bè. Biết bao trang lưu bút đã nắn nót dòng chữ in lời ca khúc này, đã bao bạn trẻ rơi nước mắt ôm chầm lấy nhau khi miệng vẫn cất lên lời ca "Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn...".
 
5. "Giã từ dĩ vãng" - Nhạc phim "Giã từ dĩ vãng"

Ca khúc “Giã từ dĩ vãng” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung từ lâu đã được khán giả trẻ đón nhận như một bài hit đỉnh nhất của ca sĩ Phương Thanh, nếu nói không quá, bài hát đã đưa tên tuổi Phương Thanh đi lên trong làng nhạc Việt. “Giã từ dĩ vãng” là ca khúc chính trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Bài hát khiến cho bất cứ ai xem phim cũng phải nán lại đến phút cuối của mỗi tập để lắng nghe và cảm nhận cái thần của bộ phim trong lời nhạc. Nhưng quan trọng hơn hết, bộ phim đã vượt khỏi vai trò “làm nền” mà đủ “cứng cáp” để sống mãi trong lòng người.
 
Ca khúc này dường như được ấn định cho giọng hát khàn của Phương Thanh. Cô đã thể hiện hết được chiều sâu trong ca khúc này, đã lột tả được những xót xa của lòng người qua bao cuộc bể dâu. Phương Thanh là người sống nội tâm, bề ngoài luôn vui tươi nhưng bên trong lại chất chứa những nỗi niềm khó giãi bày. Chính vì thế mà Phương Thanh thể hiện những ca khúc như này rất thành công. Và dấu ấn của "Giã từ dĩ vãng" đã đưa Phương Thanh đi rất xa trong hành trình bật sáng của mình.
Chia sẻ