Những câu chuyện khó tin xung quanh... miếng thịt nướng

Hương Giang,
Chia sẻ

Dưới đây là những câu chuyện tưởng chừng như khó tin nhưng lại có thật xảy ra chỉ vì... miếng thịt nướng.

1. Đốt cháy cả phòng khách chỉ vì thèm... thịt nướng
 

Ngày 10/6/2013, Dariusz Garbacki đến từ Pennfields, Wolverhampton (Anh) đã gây ra họa lớn chỉ vì quá thèm thịt nướng. Garbacki đã gây ra một đám cháy trong phòng khách của em gái mình do lấy lò nướng dùng một lần để nướng thịt.

Anh chàng 28 tuổi này đã ở tại ngôi nhà của em mình và chờ cho đến khi cô đi làm để bắt đầu nướng thịt. Để mồi lửa, anh đã gỡ 3 chiếc cửa trong ra khỏi bản lề, gỡ sàn nhà gỗ lên và tắt chuông báo cháy để hàng xóm không biết anh đang làm gì.

Garbacki đã trốn khỏi nhà sau khi đốt một lỗ lớn trên sàn phòng khách, nhưng cảnh sát đã bắt được anh với "tang vật" là vỉ nướng xúc xích cách không xa hiện trường đám cháy. Anh đã phải ở tù ba năm vì tội phá hoại tài sản.

2. Chú chim bị buộc ăn kiêng vì ăn quá nhiều thịt nướng
 

Vào năm 2010, một chú chim bói cá đã được tìm thấy trong tình trạng không thể bay và được đưa đến vườn thú Taronga ở Sydney (Úc). 
Mặc dù ban đầu người ta tưởng cánh của chú chim bị hỏng, sau đó người ta đã nhận ra nó quá béo để có thể bay được. Chú chim to hơn 40% so với một chú chim bói cá trung bình, và nó béo phì do ăn quá nhiều vụn xúc xích nướng.

Gemma Watkinson, một y tá bệnh viện động vật hoang dã từ Vườn thú Taronga ở Sydney đã trở thành "huấn luyện viên cá nhân" của chú chim và bắt nó theo một chế độ ăn uống nghiêm ngặt, thường xuyên phải tập thể dục để giảm mỡ để có thể bay được.

3. Thẩm phán quyết định quyền sở hữu chiếc chân cụt trong lò nướng
 

Vào năm 2007, hai người đàn ông đã đi đến tòa án để tranh quyền sở hữu một... chiếc chân cụt. Một trong hai người đàn ông là Shannon Whisnant đến từ Maiden, Bắc Carolina, tuyên bố rằng anh ta có quyền giữ cái chân bị cắt rời người đàn ông có tên - John Wood được tìm thấy trong chiếc lò nướng thịt anh mua trong cuộc đấu giá mini công khai. 
Cái chân của Wood đã bị cưa từ phần trên đầu gối sau một vụ tai nạn máy bay năm 2004. Thay vì vứt bỏ nó, Wood đã quyết định giữ lại để có thể được hỏa táng cùng với phần thi thể của anh khi anh chết.  Anh cất nó trong một tủ đông lạnh, sau đó treo trên một cái móc trước khi quăng nó vào một chiếc lò nướng thịt - một trong số những đồ đạc được đem ra đấu giá.

Khi gặp khó khăn về tài chính, Wood đã bán đồ của mình trong một cuộc đấu giá công khai. Whisnant đã mua các thứ bao gồm chiếc lò nướng thịt chứa cái chân trong đó. Lúc đầu, Whisnant nghĩ đó là một mảnh gỗ cho đến khi chất lỏng rỉ ra từ cái chân lên bàn tay của anh. 

Anh đã gọi 911 và đưa cái chân đến cơ quan chức năng, sau đó nó được đưa tới một nhà tang lễ. Nhà tang lễ đã gọi điện đến cho Wood đến nhận chân về. Phần chân này sau đó đã trở nên rất nổi tiếng và có nhiều người đến xem. Nhưng anh Whisnant đã đòi lại cái chân nhằm thu tiền phí của mỗi lượt ngắm cái chân đó. Hai người xảy ra tranh chấp. Cuối cùng, thẩm phán đã ra phán quyết rằng Wood là chủ nhân thật sự của cái chân, và lò nướng thịt thuộc về Whisnant.

4. Người phụ nữ đâm vào mắt người khác vì miếng sườn nướng cuối cùng
 

Vào tháng 5/2015, ở một lễ hội tại Muncie, Indiana (Mỹ) đã xảy ra một thảm họa. Tại bữa tiệc để kỷ niệm ngày lễ, một người đã phải tranh với cô gái có tên Sabrina Davis để giành miếng xương sườn nướng cuối cùng và cũng chỉ trích Davis về việc ăn quá nhiều thức ăn của chủ nhà.

Davis đã trả lời bằng cách chọc dĩa vào mắt của người phụ nữ, gây ra ít nhất là hai vết rách nhỏ. Theo báo cáo, đôi mắt của nạn nhân đã "sưng lên và đỏ ngầu." Cảnh sát đã bắt Davis vì tội cố ý gây sát thương có vũ khí và đưa cô vào tù. Davis đã nói với cảnh sát rằng mình hành động để tự vệ, sau khi nạn nhân rút ra một con dao trong lúc xô xát.

(Nguồn: oddee.com)
Chia sẻ