Những chia sẻ đầu tiên của ông bố trẻ Hùng Dũng U22 Việt Nam sau khi trở về nước: "Quà tặng vợ là mỹ phẩm, còn con trai là 2 bộ quần áo..."

Lynk, ảnh: Cấn Hưng,
Chia sẻ

Chàng đội trưởng giản dị của đội tuyển U22 Việt Nam đã có những tâm sự vô cùng dễ thương khi giao lưu với người hâm mộ, tiết lộ khá nhiều điều thú vị về mình.

Sau khi trở về từ Philippines, Hùng Dũng và đồng đội đã được đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui chiến thắng. Anh chàng đội trưởng sinh năm 1993 chỉ nghỉ ngơi đôi chút rồi sẵn sàng gặp gỡ, giao lưu trực tuyến với khán giả sau nửa ngày về nước.

Những chia sẻ đầu tiên của ông bố trẻ Hùng Dũng sau khi trở về Việt Nam: "Quà tặng vợ là mỹ phẩm, còn con trai là 2 bộ quần áo" - Ảnh 1.

Hùng Dũng tiết lộ, món quà đầu tiên anh mang về tặng vợ đó là vài món mỹ phẩm, còn quà cho con trai nhỏ Titi là 2 bộ quần áo. Lịch thi đấu khá dày, cộng thêm việc trở về Việt Nam ngay sau trận chung kết khiến Hùng Dũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để ra ngoài tìm mua quà kỉ niệm mang về cho người thân bạn bè. Cũng giống như các đồng đội của mình, Dũng chỉ mang món quà lớn nhất về nhà là tấm huy chương vàng vô địch SEA Games 30.

Ông bố trẻ dí dỏm tiết lộ: "Câu đầu tiên vợ nói với mình khi trở về là cảm thấy vui mừng khi mình trở về khỏe mạnh, lành lặn". Tất cả chỉ mộc mạc giản dị như thế thôi, bởi bà xã Hùng Dũng lúc nào cũng dịu dàng, không hề ồn ào gì cả, ngay sau khi xem TV biết chồng ghi bàn giúp đội tuyển vô địch thì Mộc Trinh cũng đã gọi điện chia vui với Dũng ngay đêm hôm đó rồi. Với Dũng, vợ luôn luôn là người phụ nữ khéo léo, hết sức đảm đang, cứ về đến nhà là Dũng thấy bình yên vì vợ đã lo chu toàn tất cả mọi thứ.

"Xa vợ con một thời gian dài chính là điều khó khăn nhất đối với mình, nhưng cũng vì gia đình nên mình đã cố gắng thi đấu hết sức. Chiến thắng vừa rồi là bù đắp xứng đáng cho những khó khăn vất vả đó".

Chức vô địch SEA Games 30 đã khép lại năm 2019 đầy thành công với Hùng Dũng và cả đội tuyển. Khi được hỏi có tự tin rằng sẽ nhận được Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm nay hay không, chàng đội trưởng 26 tuổi khiêm tốn: "Mình nghĩ Quang Hải xứng đáng với danh hiệu đó hơn".

Những chia sẻ đầu tiên của ông bố trẻ Hùng Dũng sau khi trở về Việt Nam: "Quà tặng vợ là mỹ phẩm, còn con trai là 2 bộ quần áo" - Ảnh 3.

Dũng có mối quan hệ rất tốt với các đồng đội đàn em trong đội tuyển quốc gia, đặc biệt là Tiến Linh bởi cả 2 ở chung phòng với nhau trong suốt thời gian thi đấu tại Philippines. Có rất nhiều kỉ niệm đẹp mà Hùng Dũng ghi nhớ, song anh nhớ nhất là khoảnh khắc gặp gỡ thầy Park trong phòng riêng sau khi thầy bị phạt thẻ đỏ, không được xuống sân ăn mừng cùng các học trò. Hùng Dũng đã tìm gặp thầy Park để ôm và ăn mừng với vị HLV đáng kính. Anh chàng không biết thầy có khóc hay không nhưng Dũng cảm nhận được những áp lực đã được trút bỏ sau khi giành được HCV.

Dũng cho biết, giải SEA Games vừa qua trận đấu "khó nhằn" nhất là với đối thủ Singapore, còn trận đấu nhiều cảm xúc nhất là trận gặp U22 Indonesia tại vòng bảng, đến phút 91 đội Việt Nam mới ghi bàn khiến ai cũng vỡ òa. Khép lại chặng đường dài với nhiều căng thẳng mệt mỏi, cả thương tích mang về, nhưng Hùng Dũng và đồng đội đã có thể thở phào nhẹ nhõm, tự hào với những gì họ đã nỗ lực làm được.

Chia sẻ