Những chiêu trò lừa đậm tiền mẹ già của các quý tử, tiểu thư Singapore

Anh Đào,
Chia sẻ

Thật khó để tin, song đó lại là sự thật rằng rất nhiều đứa con ở quốc đảo sư tử thường xuyên có ý đồ chiếm đoạt tài sản của chính bố mẹ mình.

Tờ Asiaone mới đây đã có một bài viết phơi bày tất cả những mánh lới mà những quý tử hay tiểu thư Singapore hoàn toàn có thể sử dụng để chiếm lấy số tiền dành dụm cả đời của cha mẹ già. Phương thức chung mà họ thường làm sẽ là xúi giục bố mẹ bán nhà bằng lời hứa sẽ ở về ở cùng để phụng dưỡng tuổi già nhưng sau khi ván đã đóng thuyền, con cái lại thay đổi từ thái độ cho đến cách cư xử, thậm chí có gia đình còn đẩy bố mẹ ra đường.

Một hành vi khác cũng được các nhà lập pháp cảnh báo chính là việc những đứa con giữ thẻ ngân hàng, kiêm luôn quản lý tài chính của bố mẹ vì lý do người già thường ngại đến ngân hàng. Trong lúc ấy, toàn bộ số tiền tích cóp được sẽ bị con cái chiếm dụng vào mục đích cá nhân. Sau cùng, các ông bà già sẽ trở thành những người trắng tay.

Như một thói thường gặp, tiền bạc hay đi cùng bạo lực. Đã có nhiều trường hợp những đứa con bất hiếu đánh đập cha mẹ dã man chỉ bởi họ không thể đáp ứng nổi số tiền được yêu cầu. Và hệ quả để lại vô cùng to lớn chính là những người già không nơi nương tựa.

singapore
Biết nói gì đây khi con cái càng lớn lại càng khôn, chúng thậm chí còn âm mưu chiếm đoạt cả tiền dành dụm cả đời của bố mẹ. Trong khi đó, người già thường có tâm lý thương con cộng với việc lo sợ sẽ bị con cái hành hạ nhiều hơn nên không trình báo các cơ quan chức năng. 

Bài viết cũng nêu ra trường hợp của một bà quả phụ 80 tuổi bị đứa con duy nhất lừa ký giấy tờ cho thuê rồi ngang nhiên bán căn nhà với giá 4 triệu đô la. Bị phát hiện ra, anh ta nói rằng sẽ mua cho mẹ một căn hộ nhỏ nhưng thật không may đó chỉ là lời nói gió bay. Cuối cùng, đại gia đình 3 thế hệ phải chui rúc trong một ngôi nhà 2 phòng ngủ.

Từ đây, nhiều mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nảy sinh. Cô con dâu không biết điều thường xuyên đối xử tệ với bà. Nói điều này với con trai, bà lại nhận được câu trả lời rằng sẽ cấm bà ra khỏi nhà rồi đến khi chết cũng sẽ không đến đám ma. Vậy là bà lại thôi đành chấp nhận cuộc sống ngục tù với đàn con cháu dứt ruột đẻ ra.

Một trường hợp khác cũng của một cụ bà 80 có đến 6 người con. Bà ở cùng người con trai út nhưng số tiền trợ cấp hàng tháng của bà trị giá 450 đô la cũng bị anh này chiếm đoạt. Anh ta thậm chí còn đưa mẹ ra đường để ăn xin và giấu nhẹm mọi chuyện với các anh.Cuối cùng , với sự giúp đỡ của các nhân viên xã hội, những đứa con còn lại cũng tìm được mẹ và đưa tới viện dưỡng lão.

Nhiều đứa con tỏ ra rất lọc lõi khi đưa cả mẹ đến văn phòng luật sư để ký giấy ủy quyền quản lý tài sản của mẹ đồng thời tuyệt giao mối quan hệ với các anh chị em khác chỉ bởi muốn một mình hưởng tiền của mẹ.

Có một điều trớ trêu ở đây là hầu hết các trường hợp chiếm đoạt tài sản của phụ huynh lại bắt nguồn từ những cậu con trai. Sở dĩ có chuyện này là bởi mẹ thường quý con trai nhiều hơn nên mới bị lợi dụng sâu như vậy.

Chung quy lại, vì đâu nên nỗi? Có người đổ lỗi cho cuộc sống quá khắc nghiệt về kinh tế khiến những đứa con không còn tỉnh táo. Người khác lại cho rằng có phải mẹ quá nhu nhược và ngay từ khi còn trẻ, minh mẫn đã không tạo ranh giới riêng với con cái? Tuy vậy, dù nói ngược hay nói xuôi thì chuyện con ngược đãi cha mẹ vẫn là điều không bao giờ nên được phép xảy ra dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nguồn: Asiaone

Chia sẻ