Những chuyện bi hài từ bóng đá: Hết bị người yêu cắm sừng, rủ con nhỏ trốn vợ đi bão, ăn mừng trong viện sản

Min,
Chia sẻ

Trong không khí vui tươi ấy không có ít những chuyện dở khóc dở cười. Đó là những hình ảnh chân thực nhất từ đời sống gắn liền với sự kiện thể thao lịch sử này.

Sau chiến thắng ở trận tứ kết lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam toàn dân đã ra đường "đi bão" - một cách ăn mừng và cổ vũ cho nền thể thao nước nhà. Trong không khí vui tươi ấy không có ít những chuyện dở khóc dở cười. Đó là những hình ảnh chân thực nhất từ đời sống gắn liền với sự kiện thể thao lịch sử này.

Bi hài câu chuyện của nam thanh niên "mọc ngay cái sừng khi ăn mừng chiến thắng"

Mới tối qua thôi, ai cũng phấn khởi cầm cờ, khua chiêng gõ trống, trái tim hừng hực lòng yêu nước biến những người xa lạ cũng trở thành người quen. Nhưng trong những nụ cười hân hoan ấy lại có những thảm cảnh phải nói là vô cùng bi đát.

Sáng nay, trên mạng xã hội đã lan truyền những đoạn tin nhắn được cho là của một cặp đôi đang yêu nhau tranh luận về việc liên quan đến đi bão đêm tối qua.

Cũng như bao người khác, chàng thanh niên xem xong bóng đá ra đường hòa vào dòng người. Trước đó anh đã rủ bạn gái đi nhưng cô ấy nói mệt, đi ngủ sớm nên anh đành lang thang tụ tập cùng bạn bè. Kết thúc trận đấu, khi niềm vui chiến thắng dâng trào, giữa dòng người khí thế nhuộm một màu đỏ sắc cờ Tổ quốc thì ôi chao, một bóng dáng thân quen đập vào mắt.

Bão đêm: hết bị người yêu cắm sừng đến rủ con nhỏ trốn vợ đi bão rồi lại thưởng thức cảnh ăn mừng trong viện sản  - Ảnh 1.

Đoạn chat được đăng tải trên các trang mạng xã hội

Đúng là định mệnh mà, cả cái Hà Nội đông đúc như thế mà chàng thanh niên vẫn kịp chụp được tấm hình bạn gái cười vui hớn hở bên cạnh "người anh". Mặc dù lòng đau như cắt nhưng chàng trai vẫn hỏi rõ bạn gái cho ra nhẽ.

Ai ngờ cô còn trách ngược anh ghen tuông, nhỏ nhen "đàn bà". Anh chàng lại tiếp tục tung những bằng chứng nhưng khổ nỗi cô bạn gái chẳng sợ trời, chẳng sợ đất thì cớ gì phải sợ người yêu. Cô đưa ra quan điểm: "Anh không hiểu con gái bây giờ à? Con gái bây giờ ai chẳng thế. Bạn bè trao nhau vài nụ hôn bình thường có sao đâu" và cũng không ngần ngại khẳng định quan hệ giữa cô ấy với người anh kia trên tình bạn một chút.

Anh chàng người yêu còn dẫn chứng trong tin nhắn rằng không hài lòng với việc cô nàng đã có bạn trai rồi nhưng vẫn thích "thả thính". Điều làm dân tình sốc hơn là cách phản biện của cô gái ấy. Rất thẳng thắn và đanh thép: "Con gái bây giờ nó thế, chẳng ai muốn khoe với thiên hạ đây là người yêu mình. Đứa nào chẳng phải có vài ba anh dự phòng".

Cuối cùng đôi co vài ba câu vẫn cứ là người ta SH còn anh dream tàu. Xem ra chân lý sống của cô gái kia có vẻ rất thực tế nhưng trái ngang thay là nam thanh niên lại phải đối diện sự thật trong hoàn cảnh này. Miệng hô: "Việt Nam vô địch" mà nước mắt chảy trong tim.

Mặc dù chưa xác minh được tính chân thực của câu chuyện nhưng những tình huống thế này không phải hiếm hoi. Mãi thì không sao, đùng một cái trời xui đất khiến thế nào đôi ta lại phải rời xa nhau. Đúng là không phải ai đi "bão đêm" cũng vui đâu nhé.

Liều mình trốn vợ, tắt điện thoại đưa con trai 4 tuổi đi bão đêm ăn mừng chiến thắng

Tối qua đúng là một buổi tối đáng nhớ. Không những thanh niên mà người già, em nhỏ cũng đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Cờ đỏ bay rợp đường, mưa gió thế nào cũng không ngăn được lòng người hâm mộ. Đấy, xe máy người ta còn đội mưa đi được huống hồ những gia đình có ô tô.

Và thế là ông bố trẻ sau một hồi đứng ngồi không yên đã quyết định liều mình đưa con trai 4 tuổi đi "bão đêm". Hành động "táo bạo" nhất của ông bố này là tắt luôn điện thoại, vợ gọi thế nào cũng không nghe.

Nhưng có vẻ người tính không bằng trời tính. Trong khi đang sôi sục với cơn giận thì cô vợ xem được bức ảnh đi bão trên mạng xã hội. Chi tiết đáng chú ý nhất trong bức ảnh là chiếc xe ô tô cả về hình dáng, màu sắc và biển kiểm soát đều đúng là của chồng chị. Rất nhanh chóng, chị vợ gửi lời nhắn nhủ vừa đanh thép vừa hài hước đến anh chồng:

Bão đêm: hết bị người yêu cắm sừng đến rủ con nhỏ trốn vợ đi bão rồi lại thưởng thức cảnh ăn mừng trong viện sản  - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc ô tô của anh chồng vô tình được chụp lại

"Hương ơi, mày chụp đúng xe chồng tao. Hò từ tối là mang thằng Bon về rồi đi đâu thì đi, thế mà tha cả nó đi bão đấy. Mày ra đập cửa xe chuyển lời hộ tao cái. Bảo là bão ở nhà đây này việc gì phải đi đâu đón bão. Gọi không nghe máy lộn ruột lắm rồi".

Đọc xong bình luận ấy chắc hẳn không ai là có thể nhịn được cười. Hành động của anh chồng sợ bị vợ khiển trách nên mang con đi làm bình phong có vẻ rất đáng yêu. Không biết ông chồng ấy có về đúng như sự mong chờ của vợ không nhưng chắc chắn rằng, bố con họ đã có những giây phút tuyệt vời và đó cũng sẽ là trải nghiệm thú vị của cậu con trai.

Vợ nhờ đi mua đồ, đi "nửa vòng trái đất" vì vướng "bão đêm" mà không thực hiện được nhiệm vụ

Đó chỉ là hai trong vô vàn những câu chuyện tiêu biểu của trận "bão đêm" tối qua. Còn có những ông chồng đáng yêu nhất vịnh bắc bộ như cuộc "hội ngộ" bất ngờ giữa hai người đàn ông cùng cành ngộ này.

Bão đêm: hết bị người yêu cắm sừng đến rủ con nhỏ trốn vợ đi bão rồi lại thưởng thức cảnh ăn mừng trong viện sản  - Ảnh 3.

"Vợ sai đi mua bỉm từ 6h tối, gặp thằng bạn thân vợ sai đi mua dầu gội đầu từ 4h chiều"

Câu chuyện của những người đàn ông được tận hưởng "bão đêm" trong viện sản

Chàng trai có tên Bảo Ngọc cách đây vài tiếng đã chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ nhất tối qua về trải nghiệm trong viện sản. 

Anh kể lại: "Lần đầu tiên trong đời tôi đi chăm bà bầu. Trong ảnh là vợ tương lai của tôi. Bọn tôi yêu nhau 2 năm rồi khoảng 1 tháng rưỡi nữa là cưới. Vợ tôi mới phát hiện có bầu được cách đây 1 tuần, nó báo tin cả nhà tôi mừng rơi nước mắt.

Bão đêm: hết bị người yêu cắm sừng đến rủ con nhỏ trốn vợ đi bão rồi lại thưởng thức cảnh ăn mừng trong viện sản  - Ảnh 4.

Vợ tương lai của anh chàng Bảo Ngọc

Lý do vì cách đây 3 tháng tôi bị quai bị sưng cả chỗ hiểm, lo bị vô sinh. Hôm qua 27/8 vợ tôi nó đau bụng xong bị băng huyết đi khám, thì bác sĩ bảo bị dọa sảy thai, phải nhập viện để điều trị. Vì nhà vợ tôi mẹ cô ý mất rồi, có mỗi bố vs anh trai thế là thằng con trai như tôi phải theo vợ vào khoa sản để chăm vợ. Bước vào phòng bệnh ấn tượng đập vào mắt tôi toàn là các cô, các chị, ai cũng nằm chổng nghoe, chổng gọng phưỡn cả bụng ra. Có mấy chị kiểu đẻ nhiều nên quen rồi chả ngại gì nằm tớn cả váy lên, thưỡn bụng tròn xoe. 

Cả phòng bệnh không thấy mống con trai nào, tôi ngại không dám nhìn đâu chỉ chăm chăm nhìn vợ. Đến tầm 5h bác sĩ đến thăm bảo vợ phải nằm khoảng 3 tuần để ổn định thai, không được đi lại nhiều nữa. 17h30 họ cho người nhà vào thăm thì loáng thoáng thấy có mấy người đàn ông tôi mới đỡ ngại. 19h30 ngày 27/8 Việt Nam với Syria đá tứ kết bóng đá, ở bệnh viện không có ti vi tôi ra hành lang xem bằng điện thoại, thế là mấy ông đi chăm vợ xúm vào một cái điện thoại để xem. Đang xem gần hết hiệp 1 thì một bà ra gọi Tuấn ơi vào đưa vợ mày đi đẻ vỡ ối rồi. Ông chồng kia ngơ ngác: 'Ơ sao đẻ sớm vậy lúc chiều bác sĩ còn bảo phải sáng sớm cơ mà'. 

Đến phút 108 Văn Toàn ghi bàn cho Việt Nam cả bốn góc bệnh việc tiếng hô vang trời, mấy ông trực vợ đẻ sốt ruột chạy ra hóng hớt kẻo lỡ mất thời khắc lịch sử. Kết thúc trận đấu Việt Nam thắng. Ông Tuấn lúc nãy vợ đẻ con trai 3,2kg sướng quá đặt tên con luôn là Văn Toàn.

Vâng kỷ niệm lần đầu tiên đi chăm vợ bầu của tôi như vậy đấy. Sáng nay vợ tôi hết đau bụng rồi. Mong sao hai mẹ con bình an".

Chia sẻ