Những đám cưới "không thể không xem"

Lãnh Huyết,
Chia sẻ

5 bộ phim dưới đây có thể chưa phải là hay nhất nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho bạn và một nửa kia của bạn những suy nghĩ cũng như những trải nghiệm thú vị về "ngày hạnh phúc".

Có bao giờ bạn nghĩ đến một ngày bạn sẽ kết hôn bằng một lễ cưới hoành tráng? Có phải ai cũng có chung một tâm trạng trước khi kết hôn? Chắc chắc là không, vì mỗi người có mỗi một số phận và hoàn cảnh khác nhau. Và đám cưới của mỗi cặp đôi cũng sẽ không bao giờ giống nhau. Các nhà làm phim Mỹ đã rất khéo léo khi đưa ra những tình huống giả định cũng như hết sức đặc biệt trong ngày trọng đại nhất của mỗi đời người.

The Philadelphia Story (1940)

Bộ phim nói về một phụ nữ nổi tiếng - Tracy Samantha Lord Haven, vướng phải những rắc rối khi đang chuẩn bị kết hôn với một doanh nhân buồn tẻ thì cùng một lúc, người chồng cũ và một chàng phóng viên quyến rũ xuất hiện ngay tại đám cưới của cô. Đây được xem như bộ phim kinh điển của thể loại hài kịch hôn nhân, một dòng phim khá thời thượng vào những thập niên 30, 40, với mô típ một cặp đôi đã li dị, có những mối quan hệ mới nhưng cuối cùng lại tái hôn và sống hạnh phúc.


The Philadelphia Story là thành công lớn của nữ diễn viên Hepburn sau một số bộ phim ế ẩm khiến bà phải mang danh hiệu "thuốc độc của phòng vé". The Philadelphia Story thành công vang dội và nhận được 7 đề cử Oscar, trong đó đoạt hai giải: Stewart được Nam chính xuất sắc nhất và Donald Ogden Stewart được Kịch bản chuyển thể hay nhất. Bộ phim được dựng lại năm 1956 theo thể loại phim âm nhạc với tên High Society, vai chính Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra và Louis Armstrong.

The Princess Bride (1987)

The Princess Bride có thể coi một bộ phim dành cho mọi lứa tuổi. Nếu như lứa tuổi thiếu nhi sẽ rất háo hức với những câu chuyện về chàng hiệp sĩ hào hiệp, những nàng công chúa xinh đẹp hay là những tên phù thuỷ độc ác vẫn thường thấy trong chuyện cổ tích thì giới trẻ lại tỏ ra thích thú trước những khung cảnh thơ mộng, những câu chuyện tình lãng mạn trong bộ phim. Điểm nổi bật là dù đã trải qua hàng chục năm nhưng những gì mà bộ phim nhắc đến vẫn luôn là vấn đề mà cho đến nay bất cứ cặp đôi nào cũng gặp phải.


Buttercup xinh đẹp (Robin Wright) được chọn để kết hôn với Hoàng tử Humperdinck (Chris Sarandon), người mà cô không yêu. Trái tim cô đã thuộc về Westley (Cary Elwes), người mà cô cho là đã chết. Nhưng vào đêm trước đám cưới của cô, một nhóm người đã bắt cóc cô. Và câu chuyện đã dẫn dắt người xem di từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với nhiều tình tiết thú vị. Và đặc biệt là cảnh hôn nhau ở gần cuối phim. Có người đã từng ví “Từ khi con người biết đến nụ hôn thì có rất nhiều nụ hôn được cho là say đắm và thuần khiết nhất. Tuy nhiên, nụ hôn của Buttercup và Westley trong The Princess Bride mới thực sự vượt lên trên tất cả.”

Muriel's Wedding (1994)

Phim giống như một câu chuyện cổ tích về nàng lọ lem Muriel (Toni Collette). Đây là một câu chuyện tình duyên đầy trắc trở và vui nhộn của một cô gái hơi bị... nặng cân. Những ai yêu giai điệu bất hủ của nhóm ABBA thì khó có thể bỏ qua bộ phim này.


Cô sống trong một căn hộ tại khu Porpoise Spit, Australia ẩm thấp và tồi tàn. Hàng ngày cô nghe nhạc ABBA và mơ về lễ cưới tương lai của mình. Muriel chưa bao giờ yêu, và cô quyết định “ăn cắp” một số tiền để đi du lịch đến miền nhiệt đới, gặp gỡ những người bạn mới và có tình yêu cuộc đời mình…

Tim Burton's Corpse Bride (2005)

Xuất thân từ tầng lớp giai cấp khác thật khác biệt trong xã hội, Victor Wendo thật khó sánh duyên cùng tiểu thư Victoria kiêu kỳ của dòng họ Victoria danh giá. Nhưng thật không ngờ tình yêu đã nảy từ cái nhìn đầu tiên và một đám cưới đã được hoạch định vượt qua mọi rào cản... Tuy nhiên anh chàng Victor lại là một người nhút nhát , khù khờ nên trong buổi lễ long trọng anh quá lúng túng đến nỗi không thể thốt nên lời hẹn ước cùng nàng.


Vào một đêm tối , với nỗi buồn man mác vì bị từ chối , Victor một mình thơ thẩn ở trong khu rừng trước tòa lâu đài để tập lại lời hứa hôn. Không ngờ cành cây khô mà Victor tập đeo nhẫn cưới và thì thầm lời hứa hôn lại chính là một cô dâu thây ma đã bị sát hại ngay trong ngày cưới. Bộ phim hoạt hình này tuy xuất hiện đầy những thây ma nhưng lại khiến cho khán giả không hề sợ hãi mà ngược lại còn có một cái nhìn rất khác về một thế giới sau cái chết ...

Wedding Crashers (2005)

John Beckwith (Owen Wilson) và Jeremy Grey (Vince Vaughn)là hai chuyên gia hòa giải các vụ ly dị có chung sở thích thật kỳ lạ: làm những kẻ phá bĩnh chuyên nghiệp. Những chàng trai quậy phá này luôn đem đến biết bao điều phiền toái cho tất cả mọi người. Thật khó thể nghĩ được là điểm ngắm cho những trò chơi phá phách của họ lại là một trong những ngày trọng đại nhất của đời người: lễ thành hôn!


Với tài khiêu vũ, uống rượu, pha trò, ứng biến linh hoạt, họ trở thành tâm điểm của các đám cưới và tán tỉnh được nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng không phải lúc nào sự việc cũng thuận lợi. Một ngày nọ họ đụng độ với Thư Ký Bộ Tài Chính William Cleary (Christopher Walker) trong tiệc cưới của cô chị gái. Và từ đây, mọi việc bắt đầu rối tung lên.

Đây có thể coi là một trong những phim hài xuất sắc được nhiều khán giả trẻ yêu thích nhất của năm 2005. Tại giải thưởng MTV Movie Awards 2006, ngoài giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất, Wedding Crashers còn nhận được giải bộ đôi ăn ý nhất cho Vince Vaughn và Owen Wilson, diễn viên triển vọng nhất cho Isla Fisher.
Chia sẻ