Những điều ghét, yêu ở chồng

,
Chia sẻ

Ghét chồng, ghét đến mức nhìn thấy cái gì của chồng cũng ghét mà chả biết làm thế nào để chồng biết là mình đang ghét lão ấy nên lại càng thấy ghét.

Ghét dáng ngủ, ghét cả tiếng ngáy. Loay hoay một lúc không biết làm thế nào để cho lão biết mình đang ghét lão. Chả nhẽ đá cho một phát để cho lão khỏi ngủ.

Ghét chồng, ghét đến mức nhìn thấy cái gì của chồng cũng ghét. Nhưng mà có làm cái gì đi nữa thì chồng cũng chả biết vì mình về đến nhà là đã ngủ. Ghét cái dáng ngủ, ghét cả tiếng ngáy.

Loay hoay một lúc không biết làm thế nào để cho lão biết mình đang ghét lão. Chả nhẽ đá cho một phát để cho lão khỏi ngủ nhưng nghĩ tí nũa lão đã phải dậy đi làm lại thôi. Dù sao vẫn thấy trong mình còn sót lại tý "nhân tính".
 

Nhưng mà để không như thế thì ức, không ngủ được, xem phim cũng không khoái mà nghe nhạc cũng không xong. Suy nghĩ mãi cuối cùng cũng tìm ra được cách. Lấy ngay một tờ giấy trắng, lục bút màu của con, lấy màu đen cho nó khủng bố viết rõ to "Ich hasse Dich" (Em ghét anh - dịch thế nghe có vẻ nhẹ nhỉ, đang tức thế cơ mà, anh em gì nữa).

Xong. Thế là cục tức nó tan dần, tưởng tượng cái mặt lão khi đọc tờ giấy của mình mà sướng, xem phim lại thấy khoái, nghe nhạc lại thấy hay và ngủ lại thấy ngon.

Sáng, thức giấc, ra xem tờ giấy của mình tình trạng thế nào. Hờ "Ich Liebe Dich"(Anh yêu em) chữ màu đỏ, với 3 cái trái tim nữa chứ. Viết ngay mặt sau tờ giấy của mình. Hí hí, cao tay gớm.

Trưa, lão chưa về mà nó đã phải đi làm, lướt qua tờ giấy, cầm lật ngược lại mặt bên kia tối qua nó viết, rồi xỏ giầy đi làm. Nhưng chả hiểu thế nào nó lại quay lại, lật mặt chồng nó viết, lấy bút nó viết vội nguệch ngoạch thêm 1 chữ "Auch" vào cuối dòng - Em cũng yêu anh!

Vậy là huề, lại tình yêu đẹp. Chỉ có con bạn là lỗ, mất hai phút gọi di động chỉ nghe mình khóc, đếm phút chạy mà xót hết cả ruột. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết là thế đó.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ