Những đoạn kết phim Hàn khiến khán giả "uất ức" nhất 2015

Leslie,
Chia sẻ

Khởi đầu xuất sắc nhưng không ít siêu phẩm 2015 kết thúc khiến khán giả chưng hửng hoặc... chưa "đã thèm" như Yongpal, I Remember You...

I Remember You (tựa Việt: Nhớ em)

I remember you

I Remember You là những thước phim đan xen giữa hiện tại và 20 năm trước của các nhân vật gồm: giáo sư thiên tài Lee Hyun (Seo In Guk), điều tra viên Cha Jin An (Jang Na Ra), tên sát nhân Lee Joon Ho (Choi Won Young) và em trai Lee Hyun - Lee Min (Park Bo Gum) khiến người xem "dán mắt" vào màn hình từ những tập đầu tiên. Tuy nhiên, I Remember You lại khiến khán giả chưng hửng vì kết thúc mở "dở hơi". Lee Min hoặc phải ra chịu tội hoặc phải sống dưới danh tính mới. Lee Hyun ra nước ngoài khiến Cha Jin An một lần nữa nhung nhớ anh.

I remember you
Khi xuất viện, Lee Min phải chịu tội thay anh trai, hoặc sống dưới danh phận mới.

1 năm sau, Lee Hyun trở về và tham gia điều tra cùng đội cảnh sát. Lee Joon Ho thay đổi danh tính, sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và kèm theo lời thách thức: "Hyun à, ta sẽ tiếp tục biến mất. Vì thế, hãy truy đuổi ta đi. Đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục tìm ta!". Như vậy, sau gần 60 phút đầy căng thẳng và nhiều tình tiết, khán giả ngơ ngác khi biết tên sát nhân chưa bị bắt.

I Remember You
Cảnh chạm mặt cuối phim của Lee Hyun - Lee Joon Ho.

The Girl Who Sees Smells (tựa Việt: Cô gái thấy mùi hương)

The Girl Who Sees Smells

Cảnh sát viên Mu Gak (Park Yoo Chun) làm mọi cách để được vào đội điều tra đặc biệt để theo đuổi tên sát nhân giết em gái mình - Choi Eun Sol. Nhờ sự trợ giúp của Cho Rim (Shin Se Kyung), anh được sở cảnh sát tin tưởng và mời tham gia vào điều tra vụ giết người barcode. Càng gay cấn hơn khi kẻ sát nhân chính là đầu bếp quyến rũ Kwon Jae Hee (Nam Goong Min) - người khá thân thiết với Shin Se Kyung. 

The Girl Who Sees Smells

Kết thúc quá dễ dàng của The Girl Who Sees Smells khiến khán giả chưng hửng, thậm chí là khó chịu. Ở tập cuối, Jae Hee bắt cóc Cho Rim trong ngày cưới, toan cài bẫy để giết chết Mu Gak, tuy nhiên kế hoạch trên bất thành. Trong trận đấu tay đôi với Mu Gak, tên sát nhân rơi xuống từ tầng thượng của một tòa nhà và chết ngay tắp lự. Động cơ giết người, quá khứ đen tối hay lý do vì sao hắn lại quý những nhật kí của nạn nhân đều không có lời giải đáp.

The girl who sees smells

The girl who sees smells
Mu Gak - Cho Rim hạnh phúc bên nhau nhưng vẫn chưa làm khán giả thỏa mãn

Yongpal (tựa Việt: Thiên tài lang băm)

Yongpal

Ở những tập đầu, tiểu thư Yeo Jin (Kim Tae Hee) chỉ nằm trên giường bệnh và không cử động vì hôn mê sâu. Khi tỉnh dậy, cô toan trả thù anh trai khiến tình cảm với Tae Hyun (Joo Won) rạn nứt. Cả cuộc đời đau khổ, đầy thù hận là vậy nhưng đến cuối cùng, Yeo Jin lại không đươc hạnh phúc khi mắc bệnh nặng. Đây cũng là tình tiết khiến khán giả tức giận và đòi... đốt nhà biên kịch.

Yongpal

Chuyện tình Yeo Jin - Tae Hyun vẫn kết thúc viên mãn dù trong nước mắt bằng nụ hôn trên ngọn đồi gió. Vài giây cuối của Yongpal, nàng tiểu thư mở mắt trên giường bệnh sau ca phẫu thuật do Tae Hyun và một thiên tài lang băm khác thực hiện khiến khán giả tạm hài lòng. Song, điều đó không có nghĩa là họ không "tiếc rẻ" vì những cảnh tình cảm, lãng mạn giữa Kim Tae Hee và Joo Won quá ít.  

Yongpal
Yongpal kết thúc ngập nước mắt ở tập 18.

School 2015 

School 2015

School 2015 khắc họa sâu sắc các vấn nạn bạo lực học đường, mà trong đó, Eun Bi (Kim So Hyun) là nạn nhân của nhóm bạn xấu tính với kẻ cầm đầu là Kang So Young. Chị sinh đôi của cô - Eun Byul lại sống sung túc vì được một gia đình giàu có nhận nuôi. Trong lần đi cắm trại với trường, Eun Byul mất tích, vài ngày sau, cảnh sát lại tìm thấy Eun Bi và cho rằng cô là Eun Byul. Từ đó, Eun Bi sống dưới thân phận chị gái. Song, lúc này, cô lại chạm mặt Kang So Young vừa được chuyển đến trường. Nhờ sự giúp đỡ của Tae Kwang (Yook Sung Jae) và siêu sao bơi lội Yi Ahn (Nam Joo Hyuk), Eun Bi đã thoát khỏi không ít rắc rối do tình địch gây ra.

School 2015

Cuối phim, Kang So Young nhận hậu quả thích đáng. Song, Eun Byul lại chọn đi du học khiến cậu bạn Yi Ahn "trồng cây si" cô 10 năm vô ích. Bên cạnh đó, Eun Bi quay lại trường học nhưng lại lấp lửng, không dứt khoát với Tae Kwang và không bàn đến chuyện phát triển tình cảm với anh. Như vậy, cả Eun Bi - Eun Byul không ai có được cái kết viên mãn trong tình cảm. 

Producer (tựa Việt: Hậu trường giải trí)

Producer

Dù thành công về rating và giúp Kim Soo Hyun chiến thắng giải Daesang nhưng Producer không thật sự làm khán giả hài lòng. Xoay quanh những chuyện hậu trường cùng 4 nhân vật chính: Seung Chan (Kim Soo Hyun), Joon Mo (Cha Tae Hyun), Ye Jin (Gong Hyo Jin) và Cindy (IU), kết thúc mở của phim khiến nhiều người ấm ức.

Producer 2

Cuối phim, không có nhân vật nào trong phim đến được với nhau một cách "rõ ràng". Joon Mo tỏ tình với Ye Jin và cả hai trao nhau cái ôm ấm áp, còn Cindy sau thời gian thương thầm nhớ trộm Seung Chan thì lại chỉ đi cạnh anh và cười rạng rỡ. 

Producer

Producer
4 nhân vật chính kết thúc không rõ ràng

Hyde, Jekyll, Me (tựa Việt: Bởi vì yêu anh)

Hyde Jekyll Me

Dựa trên một webtoon nổi tiếng, Hyde, Jekyll, Me kể về Seo Jin (Hyun Bin) - người kế nhiệm tập đoàn Wonder Land bị mắc chứng đa nhân cách, và mỗi khi nhịp tim tối đa chạm 150, Robin lại nổi dậy và "lấp mất" Seo Jin. Robin dịu dàng, ân cần nhanh chóng chiếm được tình cảm của Ha Na (Han Ji Min), trong khi Seo Jin cũng thích cô nhưng lại tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, xa cách. 

Hyde Jekyll Me

Hyde Jekyll Me

Kết thúc với rating thê thảm, Hyde, Jekyll, Me khiến khán giả la ó vì diễn biến tâm lí của Ha Na khá kỳ lạ. Suốt 20 tập phim yêu Robin sống chết, đến sau cùng, khi anh biến mất và toàn bộ kí ức của anh chuyển về cho Seo Jin, thì cô lại bất ngờ quay ngoắt sang yêu chàng giám đốc mình từng ruồng bỏ, xua đuổi vì Robin. Điều này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi: "Sao nhanh quá vậy? Nàng này yêu một lúc hai người à?".

Hyde, Jekyll and I
Yêu Robin đến dằn vặt

Hyde, Jekyll and I
Ha Na lại quay ngoắt sang Seo Jin khi anh nói rằng anh hiện sở hữu cả kí ức của Robin.

Blood (tựa Việt: Bác sĩ khát máu)

Blood

Tính cách trái ngược nhau nhưng bác sĩ ma cà rồng Ji Sang (Ahn Jae Hyun) và Ri Tae (Goo Hye Sun) - cháu gái chủ tịch bệnh viện vẫn phải lòng nhau. Bất chấp chủng loài để yêu nhau, Ji Sang không ngờ anh đã khiến Ri Tae gặp nguy hiểm trong cuộc đụng độ với Jae Wook (Ji Jin Hee).

Blood

Ở tập cuối, Ji Sang giải cứu Ri Tae sau khi cô bị Jae Wook bắt cóc. Biết được mưu đồ xấu xa của hắn với bệnh viện Taemin, Ji Sang đã tiêm thuốc giết ma cà rồng vào Jae Wook khiến hắn bị lão hóa và chết đi. Song, bản thân anh cũng đã bị trọng thương. Cả hai cùng nhau ngắm bình minh và Ji Sang đã qua đời trong vòng tay của Ri Tae.

Đến cuối phim, khi Ri Tae bị một đám ma cà rồng chặn đường, thì bất ngờ một chàng trai giống hệt Ji Sang xuất hiện và giải cứu cô khỏi hiểm nguy. Cái kết kì lạ này khiến không ít khán giả thắc mắc liệu Ji Sang đã thật sự chết chưa, hay đây chỉ là một chàng trai có diện mạo giống anh.

Blood 2015
Ji Sang đã chết trong vòng tay Ri Tae

Blood
... Nhưng vẫn giải cứu cô ở đoạn cuối khiến khán giả không hiểu gì.
Chia sẻ