Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Cơ thể gầy yếu tong teo phải chống chọi với hóa chất liều mạnh khiến tóc của bé Trần Bảo Trâm cứ rụng dần. Khi cơn đau tạm thời qua, cô bé nhoẻn miệng cười tươi với cha mẹ. Giây phút ấy khiến những người chứng kiến không khỏi đau lòng.

Vậy là bé Trần Bảo Trâm (18 tháng tuổi, quê Cà Mau) đã kết thúc đợt vô hóa chất đầu tiên trên nước bạn Singapore. Em được cho xuất viện điều trị ngoại trú, để ngày 7/5 tới đây phía bệnh viện KKH sẽ tiến hành tái sinh thiết khối u cho đứa bé.

"Con em bắt đầu hóa trị tại đây vào ngày hôm thứ tư (3/5) và kéo dài trong ba ngày. Sau khi vô thuốc con ko sốt, tình hình sức khỏe có khả quan hơn nhưng lại có triệu chứng biến ăn. Và tóc bé đã rụng gần hết..." - anh Trần Văn Út, cha ruột bé Trâm nói.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 1.

Tóc Trâm rụng dần, hậu quả của việc vô hóa chất.

Chia sẻ về những ngày đầu tiên mang con đi xứ người tìm hi vọng sống, anh Út thật thà kể, hai vợ chồng là người nhà quê, không biết ngoại ngữ nên thật sự rất lo lắng... Khi nhận được kết quả hộ chẩn bệnh của con đi kèm chi phí dự kiến khổng lồ, hai vợ chồng anh như chết lặng.

"Bác sĩ báo 70% con em sẽ khỏi, nghe vậy vui lắm nhưng nỗi lo về chi phí khiến vợ chồng em ko thể nào ngủ đc... Con bắt đầu hóa trị, hi vọng cứu con bao nhiêu thì viện phí gây áp lực bấy nhiêu. Vợ chồng em chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để con có thể khỏe mạnh mà trở về quê nhà" - anh Út thay vợ trút cạn nỗi lòng.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 2.

Ảnh chụp MRI cho thấy khối u rất lớn chèn bên hốc mắt phải đứa bé.

Chị Trần Võ Lệ Quyên, mạnh thường quân trực tiếp lo chuyện thủ tục điều trị cho bé Trâm cũng như làm nhiệm vụ phiên dịch giữa gia đình bé và bác sĩ tại Singapore cho biết, do mẫu sinh thết tại Việt Nam vẫn chưa rõ ràng nên đây là lý do mà đầu tuần sau, BV tại nước bạn sẽ tiến hành tái sinh thiết cho bé.

"Tổng viện phí đã đóng cho BV đến nay là 26.200 SGD. Số tiền mà em tiếp nhận của các mạnh thường quân từ khắp nơi ủng hộ bé là 41.600 SGD" - chị Quyên thông tin.

Trong khi đó, chi phí dự kiến điều trị khối u sacroma cho bé vào khoảng 100.000 SGD (khoảng 1.8 tỷ đồng Việt Nam). Con số này vượt quá tầm với của đôi vợ chồng nghèo.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 3.

Con đường chữa bệnh cho con trên nước bạn của vợ chồng anh Út đang rất cam go.

Sau các bài viết mà chúng tôi đăng tải, nhiều mạnh thường quân ở khắp nơi trong và ngoài nước đã đồng cảm và cùng trợ duyên cho bé. Trong số này có cả ca sĩ Hà Vân, Hồ Việt Trung dù công việc bận rộn cũng dành thời gian kêu gọi ủng hộ viện phí cho đứa trẻ bất hạnh.

Như đã thông tin, bé Trần Bảo Trâm từ rất nhỏ đã mang một khối u lạ. Cha mẹ em vì muốn cứu con đã đã mọi công việc, đi khắp nơi để chữa trị nhưng đều bất lực. Kết quả sinh thiết lần cuối tại một BV ở Việt Nam cho thấy bé mang khối u sacroma hiếm gặp ở vùng mắt, rất khó chữa trị. Biết được hoàn cảnh này, một số mạnh thường quân đã tìm cách liên hệ với phía BV ở Singapore để tìm hi vọng sống cho con.

Cùng xem những hình ảnh biểu cảm từ dễ thương đến nghẹn ngào của bé Trâm trong đợt vô hóa chất đầu tiên tại Singapore:

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 4.

Mẹ ôm Trâm trước giờ vô hóa chất.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 5.

Nỗi đau này không ai có thể gánh chịu cho con.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 6.

Gương mặt đờ đẫn, tóc rụng sau khi vô thuốc.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 7.

Có lúc đau quá, nước mắt con lăn dài.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 8.

Nhưng con phải cố vượt qua.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 9.

Và con mạnh mẽ lắm.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 10.

Con không thua gì các bạn đâu.

Những hình ảnh dễ thương nhưng khiến người lớn rơi nước mắt của bé Trần Bảo Trâm trong lần hóa trị đầu tiên - Ảnh 11.

Con sẽ nắm tay mọi người vượt qua bệnh tật.

Mọi chi tiết giúp đỡ cho trường hợp bé Trần Bảo Trâm vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Bệnh viện KKH, ward 75, room 27 Childens tower.

‭Sđt của anh Trần Văn Út tại Singapore: 8184 0150‬, tại Việt Nam: 0986478687

Hoặc gởi theo STK của chị Trần Thị Lệ Quyên, người hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhi ở Singapore

Tại Việt Nam:

STK: 0101001196740
Tên: TRẦN THỊ LỆ QUYÊN
Ngân hàng: VIETCOMBANK chi nhánh thành phố Vinh, Nghệ An
Nội dung: Tên người gởi + UH (Ủng hộ) + Bé Bảo Trâm

Tại Singapore:

STK: 02437384-3
Tên: TRAN THI LE QUYEN
POSB SAVING
Nội dung: Tên người gởi + UH + Bé Trâm


Chia sẻ