Những hình ảnh siêu thú vị trong ngày hội độc đáo: Ngày không mặc quần

Yến Như,
Chia sẻ

Hàng nghìn người ở 60 thành phố trên toàn thế giới hào hứng tham gia vào sự kiện "No pants Subway Ride" (Ngày không quần).

"No Pants Subway Ride" hay còn gọi là "No Pants Day" (tạm dịch: Ngày không quần) có sự tham gia của 4.000 tình nguyện viên diễn ra vào ngày 12/1 tại hơn 60 thành phố của 25 quốc gia trên thế giới. Họ đều là những hành khách không quen biết nhau và cùng không mặc quần dài, khiến những người khác lầm tưởng rằng họ đang biểu diễn một màn gì đó thú vị. Nếu có ai đó hỏi, khổ chủ của màn biểu diễn sẽ vô tư nói rằng: "Tôi quên rồi!"

Mục đích của sự kiện kì lạ này đó chính là tạo ra không khí vui nhộn, thích thú  cho không gian công cộng đồng thời xua tan đi sự mệt mỏi trước và sau những giờ làm việc đầy căng thẳng.

Sự kiện được tổ chức ở 60 thành phố của 25 quốc gia và có hơn 4.000 người tình nguyện tham gia.

 
Sự vô tư, hồn nhiên đến từ những người tham gia sự kiện đặc biệt lạ này.

Không những thế, những người tham gia sự kiện còn dùng những tài lẻ của mình để khuấy động không khí, tạo ra tiếng cười cho mọi người.


Một cô gái đã nhanh chóng hòa vào sự kiện này.


Những tốp người cùng nhau tham gia sự kiện.

Một người đàn ông hào hứng tạo kiểu trong bộ dạng "Quên quần".

Hoạt động này thu hút sự quan tâm của khách du lịch từ các thành phố trên thế giới. Họ cho rằng đây là một sự kiện thú vị, hấp dẫn và không hề mang tính chất khiêu khích, gợi dục.

Một số quốc gia như Latvia đã từng cấm việc mọi người không mặc quần dài khi đi tàu điện ngầm, nhưng sau khi câu chuyện về chiến dịch này được đưa lên các phương tiện truyền thông thì người ta đã chấp nhận việc lên tàu mà không có quần.

Ở Australia, bất chấp những lời phản đối, nhiều người ở mọi lứa tuổi tại các thành phố Sydney, Brisbane, Adelaide và Melbourne đã nhiệt tình hưởng ứng chiến dịch này.

Đây là một sự kiện thường niên bắt đầu từ năm 2002, với số lượng người tham gia ban đầu chỉ là 7 người và được tổ chức bởi Improv Everywhere. No Pants Subway Ride mỗi năm tổ chức hai lần: một lần vào tháng một và lần thứ hai vào ngày thứ sáu đầu tiên của tháng năm. 10 năm sau, trào lưu này đã lan rộng đến cả các nước châu Âu như Đức, Séc, Anh và châu Úc… với hàng ngàn người hưởng ứng.

Hãy cùng xem những hình ảnh trong sự kiện "Ngày không quần" trong năm 2016.

 
Một người đàn ông không quần đứng đợi tàu hỏa.

Mặc cho thời tiết lạnh lẽo, sự kiện này vẫn thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia.

Không những không mặc quần, người đàn ông này còn hóa trang mình thành gấu .

 
Hai cô gái trên một chuyến tàu tại Trung Quốc vui vẻ trò chuyện với nhau trong "ngày không quần".

Các cô gái Châu Âu cũng thế.

 
 
 
 
Hàng loạt nữ sinh Trung Quốc tham gia sự kiện đặc biệt này.

 
 
 Nguồn: Asiaone
Chia sẻ