Những kiểu đánh ghen tàn bạo

,
Chia sẻ

Chỉ vì ghen tuông, Thị Hoa đã xông vào lột quần áo của tình địch để bêu xấu trước thiên hạ. Tương tự, Lý đã dùng ớt tươi giã nhỏ nhét vào chỗ kín của chị T...

Đánh ghen...hội đồng

Ngày 28-4-2008, Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Thị Hoa (SN 1974, ở thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng) cùng đồng phạm về tội làm nhục người khác.

Do nghi ngờ chị Nguyễn Thị H. (SN 1972,cùng trú tại thôn Lỗ Giao) có quan hệ với chồng mình là Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Hoa đã ghen tuông và nảy sinh ý định làm nhục chị H. Lý do của sự ghen tuông này là, trước khi lấy Hoa, anh Thành và chị H có thời gian yêu nhau. Nhưng kể từ khi hai người có gia đình riêng, anh Thành và chị H đã không quan hệ gì đặc biệt. Tuy không có bằng chứng nhưng Hoa vẫn quyết tâm "cho chị H một bài học".

Khoảng 6h20' ngày 20-11-2007, Hoa cùng 2 người em ở xã bên là Nguyễn Thị Mơ (SN 1976) và Nguyễn Thị Tâm (SN 1984) đi chợ thôn Lỗ Giao. Đi chợ, Hoa nhìn thấy chị H đang nói chuyện cùng một người phụ nữ khác. Hoa liền gọi chị H ra để nói chuyện nhưng chị H không ra. Mơ liền túm tay chị H lôi ra đường. Lúc đó, Nguyễn Thị Tâm cũng chạt vào túm tay còn lại của chị H để Hoa xông vào xé toàn bộ  quần áo và lột truồng chị H...Hậu quả là chị H bị tình trạng lõa thể.
 

Tàn bạo hơn
 
Cách đấy không lâu, Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh cũng đưa ra xét xử một vụ đánh ghen tại thôn Vệ, xã Nam Hồng, Đông Anh. Thủ phạm của vụ  án là ba chị em Trần Thị Nguyên (Lý), PhạmThị Sáng (chị dâu của Nguyên) và Trần Thị The bị VKSND huyện Đông Anh truy tố về tội làm nhục người khác. Do nghi ngờ Trần Thị Th (chồng chết) có quan hệ bất chính với chồng mình nên Trần Thị Nguyên (Lý) đã lấy một nắm ớt tươi về giã nhỏ với mục đích đi đánh ghen.

Sau khi chuẩn bị xong, Nguyên cùng các anh chị em của mình (khoảng 6 người) đến nhà chị Th. Bất chấp chị Th đang nằm điều trị vết thương tại phòng ngủ, Nguyên vẫn xông vào chửi bới và cùng người nhà của mình lột hết quần áo của chị Th, rồi dùng ớt tươi giã nhỏ nhét vào...âm hộ của chị Th. Tuy có sự can ngăn của hàng xóm nhưng Nguyên cùng đồng bọn vẫn không buông tha.

Vai trò chính quyền và đoàn thể còn yếu

Rõ ràng là, trình độ văn hóa và nhận thức vè pháp luật của người dân nơi đâu còn yếu. Vì thế mà mấy năm qua, địa bàn huyện Đông Anh xảy ra khá nhiều vụ làm nhục người khác rất nghiêm trọng mà bạn nhân và thủ phạm chủ yếu là phụ nữ. Một nguyên nhân khác là do thiếu sự quan tâm giúp đỡ của  đoàn thể  và chính quyền địa phương.

Tại phiên tòa Nguyễn Thị Hoa cùng đồng phạm, bị hại Nguyễn Thị H bức xúc nói: " Tôi tham gia đầy đủ các phong trào đoàn thể, là hội viên hội phụ nữ, vậy mà tại phiên tòa hôm nay tất cả các nhân chứng đều có mặt, chỉ riêng chị Nguyễn Thị M - Hội trưởng Hội phụ nữ thôn Lỗ Giao ( đồng thời là nhân chứng) lại vắng mặt! Chẳng có ai đứng ra bảo vệ người bị hại như chúng tôi cả!". Cũng cần nhấn mạnh rằng, cả hai vụ án nói trên đều có mâu thuẫn âm ỉ từ lâu, hau bên đều đã từng xảy ra các cuộc cãi cọ vì ghen tuông nhưng dường như không thấy vai trò của chính quyền và đoàn thể, Hội phụ nữ..., cuối cùng thì vi phạm pháp lại đã xảy ra.

Một nguyên nhân nữa dẫn đến việc giáo dục pháp luật chưa hiệu quả có lẽ là do mức án dành cho các bị cáo quá nhẹ.Mặc dù cả hai vụ án nói trên đều có đồng phạm nhưng các cơ quan tố tụng huyện Đông Anh đều không chứng minh được các bị cáo phạm tội có tổ chức và đã bỏ qua tình tiết này! Tại phiên tòa Nguyễn Thị Hoa, cả 3 bị cáo Hoa, Mơ, Tâm đều bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tương tự Trần Thị Nguyên (Lý) cũng được hưởng 6 tháng tù treo!

Theo Mevabe
Nông Thôn Ngày Nay
Chia sẻ