Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối

Imacho,
Chia sẻ

Có những mối tình dang dở chỉ vì dư luận để rồi trở thành nỗi day dứt đến cuối đời, cũng có những mối lương duyên chưa kịp nắm tay nhau cùng đi đến hạnh phúc đã phải chia ly mãi mãi bởi ranh giới âm dương.

Park Yong Ha và Eugene

Người yêu đầu tiên và duy nhất từng được nam tài tử quá cố Park Yong Ha công khai thừa nhận là "nữ idol đẹp nhất lịch sử Kpop" Eugene. Cặp sao bén duyên sau lang hợp tác đóng chung trong phim truyền hình Yêu Em. Dù cố gắng giữ kẽ và kín tiếng hết mức có thể nhưng chuyện tình này vẫn bị phanh phui sau khi một hacker đột nhập vào máy tính của Park Yong Ha và phát tán những bức ảnh thân mật của họ.

photo-1
photo-1
30062018-080123-848-moi-tinh-tuyet-vong-khien-park-yong-ha-day-dut-den-cuoi-doi-3
30062018-080123-848-moi-tinh-tuyet-vong-khien-park-yong-ha-day-dut-den-cuoi-doi-3

Ngay lập tức, làn sóng phản đối, yêu cầu cặp đôi chia tay dâng cao không ngờ. Các thành phần fan quá khích của Park Yong Ha rủ nhau tấn công Eugene bằng những lời lẽ khó nghe bởi họ cho rằng cô không đủ đẳng cấp sánh đôi bên cạnh bạn trai tài tử.

Chứng kiến Eugene bị tổn thương, Park Yong Ha không còn cách nào khác, đành phải nói lời chia tay và xem đây như hành động cuối cùng mình có thể làm để bảo vệ người con gái mình yêu thương nhất. Anh chấp nhận trở thành ngôi sao cô đơn, thu mình giữa showbiz thị phi để không phải dày vò cảm xúc của bản thân và người yêu thêm nữa.

Theo lời kể của mẹ ngôi sao quá cố, Park Yong Ha trong một lần uống rượu say đã khóc rất nhiều, nói Eugene là mối tình tuyệt vọng và là người anh sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này. Đến tận khi qua đời ở tuổi 32, ngôi sao Chuyện tình mùa đông vẫn mãi day dứt về mối lương duyên dang dở của mình.

photo-1
photo-1
photo-2
photo-2

Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức

Trương Quốc Vinh từng là người đàn ông tài hoa khiến hàng triệu trái tim phụ nữ rung rinh, đồng nghiệp trong nghề cũng dành cho anh không ít sự cảm mến. Thuở mới vào nghề, Ca Ca từng công khai hẹn hò 2 diễn viên nữ nhưng đều không đi đến đâu. Thời gian sau này, Trương Quốc Vinh chỉ nhắc đến duy nhất một người đàn ông mà anh yêu nhất đó chính là Đường Hạc Đức (Đường Đường).

photo-3
photo-3
photo-4
photo-4

Đường Hạc Đức vốn là con trai nuôi của mẹ Trương Quốc Vinh. Thế nên, cả hai gắn bó với nhau từ thuở hàn vi. Trong thời gian Ca Ca gặp khó khăn nhất, chính Đường Đường là người ở bên cạnh cổ vũ anh về mặt tinh thần lẫn vật chất. Theo thông tin báo chí đăng tải, cặp đôi bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ năm 1983 nhưng vẫn luôn giữ kín với công chúng.

Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối - Ảnh 4.

Bức ảnh "cái nắm tay kiên định nhất" nổi tiếng của Ca Ca và Đường Đường.

Mãi đến năm 1997 khi đã có tên tuổi và chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí, Trương Quốc Vinh mới đường đường chính chính thừa nhận tình cảm với Đường Hạc Đức và dành tặng cho anh ca khúc ý nghĩa "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" ngay tại concert của mình. Khi đó, truyền thông và công chúng cũng chấp nhận mối quan hệ tri kỷ của 2 người đàn ông.

Thế nhưng, tình yêu của Đường Hạc Đức không thể khỏa lấp tâm hồn đầy góc khuất của Trương Quốc Vinh. Anh suy sụp từ sau cái chết của mẹ để rồi tự kết liễu đời mình vào đúng ngày Cá tháng Tư năm 2003 trong sự tiếc nuối và bàng hoàng của cả showbiz châu Á.

Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối - Ảnh 5.

Đường Hạc Đức suy sụp tại đám tang của tri kỷ.

Từ sau khi người yêu qua đời, Đường Hạc Đức vẫn sống trong ngôi nhà trước đây cả hai cùng sống, giữ nguyên tất cả mọi món kỷ vật. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy anh đi dạo trên đường cùng chú chó cưng của Trương Quốc Vinh và đều đặn chúc mừng sinh nhật người yêu quá cố. Năm 2013 đúng 10 năm Ca Ca rời bỏ chốn hồng trần, Đường Đường trên trang cá nhân đã viết: "Mười năm sinh ly tử biệt, không thể quên, không thể đong đếm nỗi buồn, cứ giống như nước chảy mây trôi, đêm dài vô tận. Đời người vô thường, chỉ có tình yêu là trường cửu. Hai ta vẫn mãi mãi yêu nhau, Trương Quốc Vinh". Mối tình âm dương cách biệt của cặp đôi nay đã trở thành bản tình ca buồn nhưng khiến người đời sau vẫn không thôi ngưỡng mộ.

Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối - Ảnh 6.

Kim Joo Hyuk và Lee Yoo Young

Kim Joo Hyuk là nghệ sĩ đa tài đáng tự hào của showbiz Hàn. Tỉ lệ nghịch với sự nghiệp rực rỡ, con đường tình duyên của anh lại gặp nhiều chông gai. Trong quá khứ, anh từng trải qua cuộc tình 6 năm với nữ diễn viên "Tình si" Kim Ji Soo. Chuyện tình của cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng và thậm chí, cả hai đã tính đến chuyện về chung một tổ ấm nhưng cuối cùng vẫn quyết định chia tay vào năm 2009.

photo-8
photo-8
photo-9
photo-9

2 năm sau, Kim Joo Hyuk gặp và yêu người đẹp Kim Gyu Ri - "ác nữ" từng khiến khán giả ghét cay ghét đắng trong Giày thủy tinh. Nam tài tử một lần nữa cũng mơ về cái kết viên mãn nhưng đoạn tình cảm này của anh lại sớm đi vào ngõ cụt.

Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối - Ảnh 8.

Sau thời gian dài lận đận, Kim Joo Huyk cuối cùng cũng tìm được một nửa cuộc đời mình là nữ diễn viên kém 17 tuổi, Lee Yoo Young. Sau khi công khai chuyện tình cảm, nam tài tử đứng trước làn sóng chỉ trích, công chúng mỉa mai anh là "trâu già thích găm cỏ non". Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, cặp đôi vẫn yêu nhau trong bình lặng và dự định nên duyên vợ chồng vào cuối năm 2017.

Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối - Ảnh 9.

Sắp sửa chạm tay vào hạnh phúc thì Kim Joo Hyuk bất ngờ qua đời trong một tai nạn xe vào ngày 30/10 năm ngoái, bỏ lại người vợ sắp cưới và nhiều dự định dang dở. Chứng kiến Lee Yoo Young gục khóc đến suýt ngất tại đám tang người yêu khiến mọi người không khỏi xót xa.

Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối - Ảnh 10.

Kết quả hình ảnh cho Kim Joo Hyuk đám tang

Chu Hoành Gia và Lưu Đan

Trong Hoàn châu cách cách, Chu Hoành Gia thủ vai Tiêu Kiếm trong khi Lưu Đan được giao thể hiện vai Hàm Hương. Cả hai nhân vật trong phim không liên quan đến nhau nhưng thực tế, sợi dây định mệnh ngoài đời thực lại rất gắn kết duyên phận của đôi trai tài gái sắc này.

luu-dan-cam-nang-dep-giaoduc
luu-dan-cam-nang-dep-giaoduc
4_59112
4_59112

Chu Hoành Gia và Lưu Đan quen biết nhau từ lâu nhưng phải đến khi đóng Hoàn châu cách cách, cả hai mới thật sự trở nên thân thiết. Thời điểm đó, tin đồn hẹn hò rộ lên nhưng 2 nhân vật chính đều lên tiếng phủ nhận. Song, công chúng vẫn không ngừng hy vọng.

Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối - Ảnh 12.

Nhưng tất cả trong chớp mắt trở thành ước vọng hão huyền khi Lưu Đan gặp tai nạn xe và mãi mãi ra đi vào cuối tháng 1/2000. Ngay khi nghe tin, Chu Hoành Gia đã tức tốc có mặt tại hiện trường và ở bên cạnh khi người bạn tri kỷ trút hơi thở cuối cùng. Suốt thời gian diễn ra tang lễ của Lưu Đan, Chu Hoành Đức dù không phải thành viên trong gia đình nhưng vẫn túc trực 24/7. Gương mặt bơ phờ hiện rõ nỗi đau mất mát của chàng "Tiêu Kiếm" khiến công chúng phần nào cũng hiểu được mối quan hệ khắng khít của 2 ngôi sao.

Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối - Ảnh 13.

Cái chết của Lưu Đan trở thành cú sốc lớn nhất trong đời Chu Hoành Gia. Từng có khoảng thời gian anh rơi vào trầm cảm, cuộc sống bế tắc không tìm được lối thoát. Sự nghiệp phim ảnh dần dần cũng đi xuống. Hiện nay ở tuổi 50, Chu Hoành Gia vẫn lẻ bóng đi về, anh không thể vượt qua nỗi đau quá lớn trong quá khứ và cũng không muốn mở lòng với bất kỳ ai sau khi người con gái mình yêu thương nhất qua đời.

Những mối lương duyên của sao châu Á bạc mệnh: Chưa kịp chạm tay đến hạnh phúc đã vội âm dương cách biệt, chớp mắt chỉ còn nỗi tiếc nuối - Ảnh 14.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ