Những người chị làm nên ước mơ…

Admicro,
Chia sẻ

Chương trình giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mang tên “ENAT-Chị Tôi” được đánh giá là thiết thực và nhanh chóng đem đến hiệu quả cao.

Để làm được những điều đó, không thể không nhắc đến sự chung tay của những người phụ nữ làm nên “ENAT - Chị Tôi”. 
 
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
 
Là một trong những đơn vị tổ chức chương trình, các Cán bộ hội LHPN Việt Nam và cán bộ Hội Phụ Nữ tỉnh, huyện, xã đã sâu sát đến từng hoàn cảnh các chị em khó khăn, lên danh sách tổ chức lớp học, vận động chị em tham gia. Trên hết, các chị còn phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để tìm được công việc ngay sau khi tốt nghiệp. 
 
Chị Ka Hà (Bảo Lộc, Lâm Đồng) chia sẻ: “Các chị trong hội LHPN đã thuyết phục em vượt qua khó khăn để đi học nghề, sau đó còn giúp em tìm được việc làm ngay khi học xong lớp. Năm ngoái nhà em còn bị đói suốt, giờ thì em đi làm ở xưởng may công nghiệp, có lương nên đỡ hơn nhiều rồi!” 
 
Những người chị làm nên ước mơ… 1
Lớp may công nghiệp – Bảo Lộc, Lâm Đồng
 
Cô giáo trong lớp đào tạo nghề 
 
Trực tiếp đem đến những kiến thức về nghề, những cô giáo giữ trọng trách trao “Chiếc cần câu vàng” để làm thay đổi cuộc sống của các chị em. Cách truyền đạt vừa phải dễ hiểu, vừa mang tinh thần khích lệ, động viên để học viên sớm thuần thục nghề trong thời gian sớm nhất. 
 
Chị Hoàng Thị Hậu (Hải Phòng) cho biết: “Mình chỉ học hết lớp năm, đến ba mươi năm nay chẳng đi học bao giờ, mới bắt đầu đến lớp cũng tự ti lắm! Thế rồi các cô giáo rất tận tình chỉ dạy, lại tình cảm tâm sự chuyện nhà cửa, chuyện thoát nghèo. Mình phấn khởi nên học nhanh lắm, tốt nghiệp lớp học đạt loại khá cơ đấy! Hai tháng sau khi học là mình đã có thu nhập ổn định nhờ nhận hàng về nhà làm, tháng cũng kiếm được ba triệu đỡ đần cho chồng đi làm thợ xây. Con cái được mẹ cho ăn uống đủ chất hơn nên đứa nào cũng lên cân, mừng lắm!” 
 
Những người chị làm nên ước mơ… 2
Lớp móc chỉ - Hải Phòng
 
Đại diện nhãn hàng ENAT 
 
Là đơn vị tài trợ và cùng đồng hành với chương trình, ENAT hiểu hơn ai hết những tâm tư và nguyện vọng của các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ được biết đến là một nhãn hàng chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ Việt Nam, ENAT còn gây được nhiều tiếng vang khi đã tổ chức thành công nhiều chương trình vì cộng đồng. Với quyết tâm đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho ngày càng nhiều phụ nữ, các cán bộ, nhân viên của ENAT đã không ngại khó để tổ chức chương trình “ENAT - Chị Tôi” với quy mô ngày càng nhiều và rộng hơn. Trong năm 2013, “ENAT-Chị Tôi” đã đến với gần 1.000 chị em trên nhiều tỉnh thành. 
 
Chị Thu Lan (Ninh Bình) chia sẻ: “Nếu không có “ENAT-Chị Tôi”, mình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện con cái trong nhà Tết này được có tấm áo mới. Bao nhiêu năm nay, Tết là mấy mẹ con ôm nhau đi ngủ cho đỡ tủi thân. Năm nay học xong lớp May công nghiệp, tôi còn được hỗ trợ mua máy may, giờ thì nhận hàng về nhà làm. Trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng máy, vui lắm! Mẹ có đồng vào nên con có cơm ăn, có sách để học”. 
 
Những người chị làm nên ước mơ… 3
Lớp may công nghiệp – Hoa Lư, Ninh Bình
 
Chị em trên khắp mọi miền đất nước 
 
Không thể không kể đến sự chung tay của hàng vạn các chị em trên mọi miền tổ quốc. Bằng sự động viên về tinh thần, đóng góp về vật chất, chia sẻ kinh nghiệp trên địa chỉ www.vedeptunhien.com.vn và trang mạng xã hội www.facebook.com/Enat.Chitoi, cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang cùng nhau xây dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chia sẻ