Những ông bố ấn tượng xứ kim chi

Nhã Trang (TH),
Chia sẻ

Tình cảm thiêng liêng giữa cha và con được các nhà làm phim thể hiện sinh động với nhiều thể loại đa dạng.

Tình phụ tử giữa những người bố với con cái đã được các nhà làm phim Hàn Quốc thể hiện sinh động với khá nhiều thể loại đa dạng, nhưng tất cả đều nói lên tình cảm thiêng liêng giữa cha và con.

Baby And I  (2008)


Joon Su (Jang Geun Suk) là một cậu học sinh cấp 3 ngổ ngáo, chỉ thích chơi bời và làm quen, hẹn hò với các cô gái. Bố mẹ Joon Su dường như “bó tay” với cậu con trai bất trị này. Cho đến một ngày, Joon Su bỗng dưng trở thành bố của một cậu bé kháu khỉnh. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh chàng đi hỏi các cô nàng mà cậu từng hẹn hò xem ai là mẹ cậu bé.


Từ một người ngỗ ngược, Joon Su bất đắc dĩ làm bố và từ đó cậu học được cách yêu thương, quan tâm đến người khác. Mặc dù không phải là “bố đẻ” nhưng nhân vật Joon Su qua sự thể hiện của nam diễn viên trẻ tài năng Jang Geun Suk đã giúp bộ phim mang tới tiếng cười cho khán giả và bài học sâu sắc.

A Day With My Son (2007)


Lee Gang Shik (Cha Seung Won) bị đi tù 15 năm vì giết người cướp của, cải tạo tốt nên anh được ân xá 1 ngày ra tù. Điều duy nhất Gang Shik muốn làm là gặp lại cậu con trai năm xưa. Nhưng sau 15 năm, cậu con trai không thể dễ dàng chấp nhận người cha tù tội. Gang Shik chỉ có 1 ngày 1 đêm để hàn gắn tình cha con. Bằng những hành động vụng về nhưng chân thành, Gang Shik dần hé mở trái tim của người con nhưng chính lúc đó anh phát hiện ra sự thật về con trai mình. A Day With My Son đã lấy đi rất nhiều nước mắt khán giả khi chứng kiến sự đau khổ hối hận của người cha lầm lỗi.


The Man From Nowhere (2010)

Mặc dù không phải là một người bố nhưng trong mắt cô bé hàng xóm So Mi (Kim Sae Ron), Tae Sik (Won Bin) giống như một người cha. Xuất thân là một tay sát thủ nhưng sau này gác kiếm ở ẩn, người bạn duy nhất của Tae Sik là So Mi, sự thánh thiện vô tư của cô bé hàng xóm thật sự đã chạm đến trái tim khô cằn của anh. Vì mẹ So Mi liên quan tới một đường dây buôn bán ma túy nên cả 2 mẹ con bị bắt cóc. Đứng trước sự nguy hiểm tới tính mạng của So Mi, Tae Sik bước ra khỏi bóng tối, đi tìm những kẻ bắt cóc để giải cứu người bạn nhỏ của anh. Sự che chở bảo vệ cũng là sứ mệnh cao cả của người cha với con gái mình.


City Of Fathers (2009)

City Of Fathers còn có tên gọi là Bu.San theo tiếng Hàn có nghĩa là “Người cha, ngọn núi” ám chỉ người cha giống như một ngọn núi sẽ bảo vệ con mình. City Of Fathers kể về Tae Seok( Kim Yeong Ho) là người bố nuôi hư hỏng, luôn đánh đập cậu con trai Jong Cheol (Yoo Seung Ho). Chỉ đến khi gặp nạn, Tae Seok mới tỉnh ngộ và muốn chăm lo cho con trai, nhưng đó cũng là lúc anh biết tin Jong Cheol bị bệnh phải thay thận. Để cứu con, Tae Seok đi tìm cha đẻ của Jong Cheol nhưng người này lại từ chối. Và Tae Seok phải lao vào cuộc chiến giành lại sự sống cho con. Bộ phim có sự tham gia của “tiểu So Ji Sub” Yoo Seung Ho.


Running Turtle (2009)

Pil Seong (Kim Yoon Seok) là một cảnh sát lười biếng trong một  thị trấn, dường như chẳng làm được việc gì và thậm chí còn bị đình chỉ công tác vì sơ suất trong nhiệm vụ. Ở nhà, Pil Seong không được vợ tôn trọng. Khi lấy hết tiền của vợ để đánh bạc, anh đã đánh mất tất cả sự tin tưởng, yêu quý còn sót lại từ người thân xung quanh. Để lấy lại hình ảnh người cha, trong mắt các con, Pil Seong quyết tâm phục hồi danh dự của mình bằng việc đi bắt tên tội phạm vừa trốn tù. Khi ra mắt vào tháng 6/2009, Running Turtle đã đạt hơn 1,5 triệu lượt khán giả chỉ trong vòng 10 ngày. Phim có sự tham gia của tài tử nổi tiếng Kim Yoon Seok.


The Show Must Go On (2007)

Tay trùm xã hội đen Kang In Gu (Song Kang Ho) không hề biết sợ ai, nhưng về nhà In Gu lại là một người cha ngọt ngào, luôn muốn chăm lo cho gia đình. Mục đích của In Gu là xây dựng một ngôi nhà thơ mộng để gia đình tận hưởng sự bình an. Tuy nhiên cô con gái lại nghi ngờ công việc của In Gu và xa lánh anh, còn vợ thì luôn phàn nàn anh nên kiếm một công việc ổn định.


Mặc dù vậy, In Gu vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc để giữ hạnh phúc cho gia đình, anh cho rằng cách duy nhất để làm người cha tốt là chăm chỉ và mang thịt xông khói về nhà. Trong khi đó, In Gu phải đối mặt với một cuộc đấu tranh quyền lực chống lại một thuộc hạ đầy tham vọng. Ra mắt vào năm 2007, The Show Must Go On đã đoạt giải Phim xuất sắc nhất tại LHP Rồng Xanh lần thứ 28 và Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho tài tử Song Kang Ho.


A Family (2004)

A Family không phải là một bộ phim thuyết giáo về gia đình mà là một thông điệp chứa đầy sự chân thành, đơn giản. Bộ phim được đánh giá khá cao và được chấm 7,7/10 trên trang web điện ảnh IMDB. A Family kể về tình cha con giữa cô gái móc túi Jung Eun (Soo Ae) trở về nhà sau 2 năm đi tù, cô lạnh nhạt với cha mình Joo Suk (Joo Hyun) vì cho rằng chính ông đã khiến mẹ cô ra đi.


Bản thân Joo Suk cũng đối xử lạnh nhạt với con gái dù rất yêu thương cô. Từ một biến cố,  Jung Eun nhận ra tình cảm của cha và muốn sống hạnh phúc với ông nhưng tất cả đã quá muộn. Bộ phim mang tới cho khán giả sự day dứt, suy ngẫm để biết trân trọng, yêu quý hơn người cha của mình.


Daddy Likes Woman (2010)

“Ông bố” trong Daddy Likes Woman không giống như những người bố khác bởi Ji Hyun (Lee Na Young) đã phẫu thuật chuyển giới để trở thành một cô gái xinh đẹp. Bỗng dưng có 1 ngày, Ji Hyun được biết cô có một cậu con trai – “thành quả” từ quá khứ thời làm đàn ông của mình. Bất đắc dĩ, Ji Hyun đành cải trang để làm ông bố xinh đẹp trong vòng 1 tuần. Từ những vụng về, lúng túng, Ji Hyun dần trở thành người cha đúng nghĩa, được con trai yêu quý, tin tưởng.



Chia sẻ