Những phụ nữ vừa xinh đẹp vừa truyền cảm hứng đam mê mãnh liệt

Minh Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Không chỉ xinh đẹp, những cô gái này còn sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, từ bỏ công việc nghìn đô nhiều người mơ ước... để theo đuổi đam mê và khát vọng của mình.

Cô gái “nổi loạn” bỏ việc nghìn đô để khám phá thế giới

Võ Thị Mỹ Linh (26 tuổi) được biết đến là một trong số những người Việt may mắn sống sót sau khi chống chọi với cơn bão tuyết lớn nhất trong thập niên qua trên dãy Himalaya khiến ít nhất 42 người chết, 20 người mất tích trong tổng số 168 người leo núi, và sau đó là chủ nhân bức thư đáng suy ngẫm gửi cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục về chuyện học tiếng Anh.

Những người phụ nữ xinh đẹp truyền lửa đam mê mãnh liệt
Võ Thị Mỹ Linh cho biết, cô là một cô gái "không bao giờ làm điều tiêu cực khi buồn".

Trước khi đi sang Ấn Độ rồi Nepal trong 6 tháng, Linh bỏ vị trí chuyên viên truyền thông tại một ngân hàng ở TP HCM với mức thu nhập xấp xỉ 1.000 USD chỉ vì “Nhìn cái ghế lõm xuống của chị sếp, tôi sợ một ngày nào đó chỗ của mình sẽ chỉ in lên một vết lõm y như thế”. Sang Ấn Độ, Linh dành thời gian học tiếng Anh, sống chung với các bạn bè người quốc tế rồi đến Nepal để có thể hiểu hơn về cuộc sống. Ở đây, Linh tham gia vào các nhóm tình nguyện, đi dạy tiếng Anh cho trẻ em và quyết định thử sức mình với khao khát mở được tour leo núi giá rẻ cho người Việt. 

Đã trở về Việt Nam, cô gái trẻ sẽ tìm việc làm mới để nuôi dưỡng những dự án của cô, trước mắt là dự án Volunteer's House xây những căn nhà tình nguyện ở khắp các địa phương trên cả nước dành cho khách du lịch có thể đến ở miễn phí, đổi lại, họ sẽ đến trường dạy tiếng Anh cho trẻ em và ra đồng làm việc với nông dân. Cô gái muốn tạo cơ hội giúp trẻ em vùng sâu vùng xa có điều kiện học tiếng Anh tốt hơn cũng như thay đổi thói quen du lịch hời hợt của một bộ phận người trẻ.

Có thể nói Mỹ Linh chính là một trong những đại diện khá tiêu biểu cho giới trẻ bây giờ với quan niệm sống dám nghĩ, dám làm, dám chinh phục, nhưng cô gái lại cho rằng: “Leo lên cái núi gần 6000 mét đấy không phải là điều gì phi thường, vĩ đại lắm đâu! Những người phụ nữ ở nhà chịu đựng chồng con, lam lũ để lo cho gia đình họ được vẹn toàn thì mới là những anh hùng thật sự”. Cô gái trẻ nhận định, chuyến đi mang lại cho cô nhiều thứ, nhưng thứ đáng giá nhất là trước giờ những trăn trở, những tư tưởng của cô không được ai nghe thấu thì giờ, mọi người chú ý lắng nghe.

Trần Thúy An – Chân dài 9X đi tình nguyện 13 nước

Cao 1m75, cô gái trẻ Trần Thúy An, 23 tuổi, không chỉ là một "chân dài" xinh đẹp mà còn là thủ lĩnh sáng lập CLB Children Link Club Sài Gòn, giành giải Siêu thủ lĩnh năm 2013, một trong 1000 bạn trẻ trên thế giới tham gia diễn đàn văn hóa thế giới do Liên hiệp quốc tổ chức tại Bali, Indonesia. Cô gái 23 tuổi này đã trải nghiệm cuộc sống ở 13 nước khác nhau trong các chuyến tình nguyện của mình.

Chân dung
"Siêu thủ lĩnh" Trần Thúy An.

Đối với Thúy An, cơ hội đến với quận Ballymun thuộc Thủ đô Dublin của Ai-Len và làm việc với tổ chức Kế hoạch Hành động toàn cầu Global Action Plan (GAP - một mạng lưới các tổ chức quốc tế cùng làm việc với nhau trong việc nâng cao năng lực cộng đồng về vấn đề sống và làm việc theo thói quen bền vững hơn) là một trong những trải nghiệm thú vị và ấn tượng nhất.

Khi đến Ai Len, Thúy An cũng tham gia dự án lớp học nâng cao nhận thức cho trẻ em về môi trường, tại đây cô rất ấn tượng về phương pháp tiếp cận với trẻ em ở đất nước này. Cô cho biết: "Người lớn lắng nghe nhiều hơn và tạo điều kiện cho trẻ em lên tiếng nhiều hơn. Tất cả các bài học là bài học mở, hoàn toàn không có một cái “kết bài” nào được đưa ra từ người lớn mà sau mỗi bài giảng, trẻ con sẽ tự đưa ra kết luận cho riêng mình. Bên cạnh đó, qua việc tiếp xúc với trẻ con ở đây, tôi nhận thấy ý thức về bảo vệ trẻ em của họ cũng khá cao, đơn giản như khi muốn chụp hình trẻ con thì phải có giấy đồng ý từ bố mẹ".

Những chuyến đi của An hoàn toàn miễn phí nhưng không phải chỉ đi chơi, du lịch mà là những chuyến đi để học tập, trải nghiệm và giao lưu văn hóa với các nước trên thế giới.

Cô gái bỏ việc nghìn đô theo đuổi đam mê nấu ăn

Để theo đuổi đam mê nấu nướng, Đào Chi Anh đã nghỉ một công việc nhân sự cấp cao ở một tập đoàn lớn của Singapore mà nhiều cô nàng khác mơ ước.

Tình yêu với ẩm thực bắt đầu từ năm 2009, khi Chi Anh bị áp lực lớn từ công việc ở Singapore. "Một ngày, tôi nhận ra niềm đam mê lớn nhất của mình là nấu nướng. Nó khiến tôi tìm ra ý nghĩa của cuộc sống mỗi sớm tôi vào bếp sửa soạn một món ăn mới", cô kể.

Những người phụ nữ xinh đẹp truyền lửa đam mê mãnh liệt
Bà chủ xinh đẹp Đào Chi Anh thực sự hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê.

Chi Anh mày mò tìm kiếm công thức, nấu các món ăn thử và chia sẻ trên blog. Dần dần, cô được các tạp chí về du lịch, ẩm thực mời hợp tác và trở nên nổi tiếng trong cộng đồng yêu bếp núc. Nhờ số bạn trên mạng tăng đột biến, Chi Anh tìm được Hoàng Anh đang sống tại Úc, có nhiều điểm chung, nhất là đam mê nấu nướng. Thế rồi, dự án “Căn bếp nghệ thuật” của đôi bạn ra đời, đây là nơi các món ăn trở thành các tác phẩm nghệ thuật. Sau thành công nhỏ ban đầu, Chi Anh tiếp tục mở quán cà phê kết hợp làm bánh và phục vụ các món ăn. 

Một nhà xuất bản uy tín của Singapore đã phát hiện ra "phù thủy bếp núc Chi Anh" và cuốn sách đầu tiên của hai nữ tác giả người Việt ra đời. Sách hướng dẫn nấu ăn có cái tên rất đẹp: "Hai căn bếp ngọt ngào" khiến Chi Anh "hét ầm lên" khi được nhà xuất bản ngỏ lời mời. Cô và Hoàng Anh cùng bắt tay viết sách trong 4 tháng. Sách viết về các món bánh ngọt phương Tây nhưng lại mang cảm hứng từ hương vị Việt Nam. "Nó khiến chúng tôi có cảm giác vui và hãnh diện như đang góp phần khởi xướng cho xu thế mới", Chi Anh hạnh phúc chia sẻ.

Cô gái nghiện đồ da nghỉ việc nghìn đô đi may túi xách

Tương tự, cô gái Nguyễn Thu Thủy cũng đã bỏ vị trí trưởng phòng sản phẩm với mức lương vài nghìn đô tại một công ty chuyên kinh doanh đồ nội thất châu Âu nổi tiếng ở TP.HCM để ở nhà may túi xách. 

“Về nhà, mình tập tành làm thử và nghiện chơi da luôn từ đó”, cô chia sẻ. Vì yêu thích nên Thu Thủy bắt đầu tìm tòi các phương pháp làm đồ da qua những người thợ trong xưởng ở công ty cũ, qua sách vở, video, các trang web của công ty bán dụng cụ làm da ở nước ngoài…

“Người dân các nước phát triển lương họ cao lắm nhưng cứ làm vài việc năm thì họ lại xin nghỉ 1 - 2 năm để đi du lịch, xả hơi và tận hưởng cuộc sống. Mình thấy đó là một ý tưởng thú vị, và sau nhiều cân nhắc, mình cũng quyết định tạm nghỉ việc một thời gian để sống cho đam mê”, Thu Thủy tâm sự.

Những người phụ nữ xinh đẹp truyền lửa đam mê mãnh liệt
Thu Thủy thường làm đồ da vào ban ngày, còn ban đêm tranh thủ thiết kế, sáng tạo những mẫu túi xách mới.

Thu Thủy mở Facebook bán hàng của riêng mình. Ý tưởng làm cho vui ban đầu không ngờ đã khiến cô gái 8X có lượng khách hàng đông tới mức “quên luôn cả ý định quay lại nghề cũ”.

Công việc từ niềm đam mê cá nhân đã giúp Nguyễn Thu Thủy có thu nhập tới vài trăm triệu mỗi tháng sau 2 năm phát triển. 

Đồ da handmade của Thu Thủy làm mê mẩn khách hàng trong và ngoài nước vì màu sắc hợp thời, dễ phối, dựa theo tính cách, hợp phong thủy từng khách.

Điều đặc biệt là với mỗi sản phẩm bán ra, cô trích lại 10.000 đồng cho quỹ từ thiện vì trẻ em. Thủy tin tưởng vào một tương lai lâu dài với công việc cô đang theo đuổi đầy đam mê. “Mình ước sau này sẽ kết hợp được với một trại trẻ mồ côi nào đó, dạy nghề cho các em và cùng các em tạo nên thương hiệu đồ da handmade được khách hàng ủng hộ”, Nguyễn Thu Thủy chia sẻ.

Chia sẻ