Những quan niệm sai lầm khiến con bạn không giỏi ngoại ngữ

,
Chia sẻ

Cho con học ngoại ngữ đã trở thành “mốt”. Tuy nhiên, việc “đầu tư” chưa có định hướng mà chỉ theo phong trào là lí do khiến con bạn không thể giỏi ngoại ngữ.

Nhà nhà học ngoại ngữ

Chị Nga, phụ huynh học sinh trường mầm non Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết sau một năm học tiếng Anh ở trường, cháu nhớ được khoảng 20 từ. “Nhà trường mở thì tôi cho cháu đi học cho thuận ý trường, chứ lứa tuổi của các cháu nói tiếng Việt còn chưa sõi nói gì đến học ngoại ngữ”, chị Nga nói.
 
Đầu tư cho con học ngoại ngữ không phải là chạy theo phong trào
 
Bên cạnh đó, không ít phụ huynh tỏ ra sốt sắng với việc học ngoại ngữ của con em. Thế nhưng sự đầu tư này chỉ là nộp tiền cho con được đi học mà không có định hướng cụ thể. Chẳng hạn, mới 5 tuổi, nhưng bé My ở Xuân La, quận Tây Hồ, đã được bố mẹ thuê riêng một gia sư dạy tiếng Anh với mức học phí 120.000 đồng một buổi.
 
Chị Lan, mẹ My cho biết, sau giờ học tiếng Anh ở trường, cháu thường nói lại các từ được cô dạy và hỏi mẹ một số tên con vật bằng tiếng Anh nhưng chị không giải đáp cho con được nên đã thuê gia sư cho con. “Thấy cháu có vẻ thích học nên tôi thuê thầy dạy thêm cho cháu chứ cũng chưa có định hướng gì cả. Mai này cháu lớn hơn, cháu thiên về lĩnh vực nào thì cho cháu theo lĩnh vực đó”, chị Lan nói.

Cũng vì “chiều” con mà cứ ba buổi chiều trong tuần, sau giờ làm, anh Tuấn, phụ huynh một học sinh trường tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đón con ở cổng trường rồi đưa con đến trung tâm học ngoại ngữ. Thế nhưng, khi về nhà anh lại “quên” kiểm tra bài vở của con mặc dù anh đủ khả năng và có thời gian để làm việc đó. “Tôi nghĩ cháu học các cô dạy là đủ rồi, mình góp ý thêm sợ không giống cô dạy, bố con lại cãi nhau”, anh Tuấn giải thích.

“Đẽo cày giữa đường”
 
Không chỉ phụ huynh, chính nhiều học sinh, sinh viên cũng có tư tưởng học đối phó, theo mốt với môn học ngoại ngữ. Rất thích thú với các tiết học tiếng Anh ở trường, trung tâm ngoại ngữ nhưng Thùy Chi, học sinh lớp 4, một trường tiểu học quận Tây Hồ lại tỏ ra thờ ơ với việc tự học ở nhà. Chi cho biết, mặc dù bố mẹ mua cho em bộ địa Let’s go 1,2,3 từ năm học lớp 1 nhưng thỉnh thoảng em mới mở xem và chỉ nghe các bài hát trong đĩa. “Trong đĩa, các bạn nói nhanh và không có tiếng việt nên em nghe không hiểu mấy”, Chi nói.
 
Muốn trẻ giỏi ngoại ngữ phải có phương pháp dạy tốt

Tương tự, Tuấn Anh, học sinh lớp 7, THCS Cổ Loa (huyện Đông Anh) được anh trai mua cho rất nhiều sách, truyện tranh và báo tiếng Anh nhưng hầu các quyển sách vẫn còn nguyên nếp. Theo học sinh này, học tiếng Anh một mình rất dễ chán vì có nhiều chỗ không biết. “Anh trai em cũng bảo những cuốn sách này rất hay, em cũng mở ra xem vài lần nhưng ít khi đọc được hết nên thôi”, Tuấn Anh chống chế.

Tuy nhiên, một số học sinh thực sự yêu thích môn học ngoại ngữ lại coi những chiếc đĩa, sách báo tiếng Anh là “bảo bối”. “Trên lớp em được cô dạy các mẫu câu, về nhà em nghe thêm băng đĩa, đọc sách báo để biết được nhiều ví dụ hơn giúp em vận dụng các mẫu câu linh hoạt hơn”, Lâm, học sinh lớp ba tiểu học Xuân La, Tây Hồ chia sẻ.

Ngoài việc học qua đĩa, sách báo tham khảo, Lâm cho biết em còn thường xuyên tổ chức học nhóm với các bạn trong lớp hoặc cùng khu phố. “Chúng em tự đặt ra các tình huống rồi cùng nói, ai nói sai chỗ nào thì được người khác nhắc để nói cho đúng. Ai cũng mới học cả nên nói sai là chuyện bình thường, không có gì phải ngại cả”, Lâm cười hồn nhiên nói. 
 
Theo Báo Đất Việt
Chia sẻ