Những vụ án cha ruột bắt cóc con gây phẫn nộ

NN (TH),
Chia sẻ

Điều may mắn là trong tất cả các trường hợp, lực lượng công an đã kịp thời giải cứu con tin an toàn và đưa các bé trở về vòng tay người mẹ.

"Ngáo đá", bố bắt cóc con trai 1 tháng tuổi

Ngày 22/11, bé trai sơ sinh Nguyễn Huy Hoàng (1 tháng 5 ngày tuổi), bất ngờ bị bố đẻ Nguyễn Huy Hiện (SN 1981), ở Đội 1, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội điên cuồng dùng dao đe dọa bắt mang đi. 

Những vụ án cha ruột bắt cóc con gây phẫn nộ 1
Đối tượng tại cơ quan công an

Lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc sau khi nhận được tin báo. Trong khi quá trình truy “nóng” của lực lượng công an đang diễn ra, khoảng 18h20 cùng ngày, CAP Liễu Giai, quận Ba Đình nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Bích (SN 1953), trú tại số nhà 101 ngõ 260 Đội Cấn (phường Liễu Giai, quận Ba Đình), về việc có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, tay cầm dao, bế theo 1 cháu bé sơ sinh, uy hiếp chủ nhà, trốn vào phòng vệ sinh, đóng chặt cửa, miệng liên tục la hét doạ giết bất kỳ ai xông vào. Đối tượng này có biểu hiện điên loạn, đập phá một số tài sản trong khu phụ nhà bà Bích.

Những vụ án cha ruột bắt cóc con gây phẫn nộ 2
Nơi đối tượng chui vào cố thủ

Người dân xung quanh số nhà 101 ngõ 260 Đội Cấn được khẩn trương di dời; nhiều tuyến đường quanh khu vực được các lực lượng công an phong toả, tránh trường hợp đối tượng bỏ chạy.

Khoảng 19h15, sau 30 phút động viên, thuyết phục, lợi dụng khi đối tượng sơ hở, lực lượng công an đã áp sát, khống chế, giải cứu an toàn cháu bé. Ngay sau đó, cháu nhỏ hơn 1 tháng tuổi được giao lại cho mẹ, cùng với các bác sỹ đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, tiếp tục điều trị bệnh.

Nguyễn Huy Hiện đã có 1 tiền án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Hiện có vợ là chị Phạm Thị Mừng (SN 1989), con trai là cháu Nguyễn Huy Hoàng đang điều trị bệnh tim, rối ruột ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Hàng ngày, Hiện vẫn vào trông nom cháu Hoàng đỡ vợ. Cho đến chiều ngày 22/11, thì xảy ra sự việc trên.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên nhiều khả năng hành vi “bắt cóc” con đẻ do đối tượng bị “ngáo đá”.

Cậu bé bị bố đẻ bắt cóc để đưa sang Đài Loan

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạn về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP. Hà Nội đã điều tra khám phá vụ chiếm đoạt trẻ em, bắt Nguyễn Thị Sinh (SN 1979, trú ở thôn 1, Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng).

Theo điều tra, năm 2007, chị Đoàn Thị Trang (SN 1972, Thanh Xuân, Hà Nội) sang ở Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. Tại đây, chị Trang có quan hệ tình cảm với ông Wang Minh Chao (SN 1954, quốc tịch Đài Loan).

Những vụ án cha ruột bắt cóc con gây phẫn nộ 3
Chị Trang hạnh phúc khi đón nhận con trai trở về. Ảnh: ANTĐ

Cuối năm 2011, chị Trang trở về Việt Nam sau khi mang thai với ông Chao. Đầu năm 2012, chị Trang sinh hạ một cháu trai đặt tên là Đoàn Văn Tài.

Cuối tháng 12.2012, ông Chao từ Đài Loan đến Việt Nam và tìm đến nơi mẹ con chị Trang đang ở rồi lừa chị Trang để bắt cóc cháu Tài.

Mất con, chị Trang đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 phát hiện em gái Sinh là Nguyễn Thị Lý (SN 1982) đang nuôi bé trai hơn 1 tuổi. Qua xác minh, các cơ quan điều tra xác định đó chính là cháu Tài và tiến hành giải cứu cháu bé an toàn đưa về với vòng tay chị Trang.

Theo khai nhận của Sinh tại cơ quan điều tra, ngày 25/12/2012, Chao đến nhà chị Trang nói là thăm con nhưng lợi dụng lúc chị Trang sơ hở bắt cóc cháu Tài. Sau đó, Chao giao cháu Tài cho Lý trông nom, đồng thời giao tiền cho hai chị em Sinh và Lý để chăm sóc cháu Tài rồi trở về Đài Loan chờ thời cơ sang đón cháu sau. Rất may, cơ quan công an đã kịp thời khám phá vụ việc đưa cháu Tài về với mẹ.

Cha bắt cóc con để... tống tiền mẹ

Ngày 29/3, Công an TP. Vinh, Nghệ An đã giải cứu thành công một vụ bắt cóc tống tiền trắng trợn mà đối tượng chính là cha ruột của nạn nhân. Đó là Nguyễn Hữu Hòa (SN 1972, trú tại khối 9, phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) bắt cóc cháu Nguyễn Thị T., con đẻ của y với chị Võ Thị Hải Yến (SN 1974).

Những vụ án cha ruột bắt cóc con gây phẫn nộ 4
Cháu Nguyễn Thị T.

“Hãy đưa cho Hòa 50 triệu đồng để chuộc cháu T. Nếu ông Thích và gia đình không lo được 50 triệu đồng thì Hòa sẽ kết liễu đời mình cùng với cháu T.”. Bà Nhiễu, bà nội của cháu T. nhớ lại: “Tôi nhận được dòng tin nhắn của thằng Hòa mà tay chân run lên. Không ngờ nó lại bắt cóc chính con ruột rồi ra điều kiện với gia đình như thế".

Được gia đình góp một số tiền để xuất ngoại sang Hàn Quốc làm ăn, nhưng do đua đòi nên Hòa sa vào nghiện ngập. Sau đó Hòa về nước được gia đình đưa vào trung tâm cai nghiện. Trưa 25/3, chị Yến đi xe máy đến trung tâm đón Hòa về nhà để đi làm hộ chiếu và CMND. Bữa cơm trưa cùng gia đình diễn ra rất ấm cúng, Hòa luôn miệng hứa với bố mẹ và vợ đã đoạn tuyệt được với ma túy. Sau đó, Hòa lấy xe máy của vợ chở con là bé T. mới hơn 2 tuổi ra ngõ “mua đồ chơi cho con”, rồi phóng xe đi không quay về nữa.

Chiếc xe máy sau đó được Hòa mang đi cầm cố. Chị Yến cùng một người bạn đến địa điểm mà Hòa nói để chuộc lại xe, đồng thời trình báo sự việc với trung tâm cai nghiện và Công an TP. Vinh.

Theo phương án, ngày 29/3, khi nhận được tin của Hòa yêu cầu phải đưa trước cho hắn 10 triệu đồng và đe dọa tính mạng con gái, chị Yến răm rắp làm theo. Tuy nhiên Công an TP. Vinh đã triển khai lực lượng, sẵn sàng kịp thời giải cứu. Đến 16 giờ cùng ngày, chị Yến mang 10 triệu đồng đến điểm hẹn. Khi Hòa đang nhận tiền thì tổ công tác CATP Vinh đã bắt Hòa, cháu T. được giải cứu an toàn.

Bắt cóc con gái, tống tiền vợ cũ 150 triệu đồng

Năm 2008, Nguyễn Văn Huân, SN 1976, trú tại phường Minh Tứ, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương và vợ là chị Nguyễn Thị Kiều ly hôn. Chị Kiều nuôi con chung của hai người là cháu Nguyễn Mai Phương, SN 1999.

Ít lâu sau, chị Kiều đi xây dựng hạnh phúc mới và đưa cháu Phương gửi về cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Còn về phần Huân, sau khi ly hôn, Huân về TP Hải Dương sinh sống.

Những vụ án cha ruột bắt cóc con gây phẫn nộ 5
Nguyễn Văn Huân tại cơ quan công an.

Ngày 17/3/2011, Huân rủ Phạm Hữu Điềm, SN 1984, trú tại xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về TP Hạ Long chơi và gặp bạn gái là Vũ Thị Lan, SN 1981, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tại một quán cà phê trên đường Kênh Liêm.

Tại đây, Huân nảy sinh ý định bắt cóc cháu Phương để tống tiền, hắn ta đã bàn với Điềm và Lan. Khoảng 17h cùng ngày, Huân cùng đồng bọn đến trường đón cháu Phương đưa lên một chiếc xe taxi và đưa cháu bé sang một quán ăn ở khu vực phường Bãi Cháy ăn uống.

Trong lúc ăn, Huân và Điềm bí mật ra ngoài gọi điện cho ông Thái đòi tiền chuộc chính con đẻ của Huân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Thái (56 tuổi, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) hoảng hốt khi nhận được điện thoại yêu cầu gia đình phải nộp 150 triệu đồng tiền chuộc cháu ngoại.

Sau khi khẩn trương điều tra, đến 4 giờ ngày 18/3, Công an TP Hạ Long đã phát hiện và giải cứu thành công cháu Phương đang bị khống chế đồng thời tóm gọn Huân cùng đồng bọn.

Tại phiên tòa do TAND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xét xử mới đây, Huân phải lĩnh 7 năm tù cho hành vi “Bắt cóc con đẻ của mình".
Chia sẻ