Những vụ án tình ái kinh hoàng nhất năm 2011

Đỗ Hà,
Chia sẻ

Trong số những kẻ giết người, cũng có một phần không nhỏ là những người có học, có tri thức, tương lai nhưng mù quáng vì tình.

Ai cũng biết mặt trái của yêu là sự thù hận. Nhưng không phải lúc nào những người đang yêu cũng để ý đến điều đó. Chỉ đến khi những vụ án tình thảm khốc xảy ra lúc đó người ta mới chợt giật mình nhìn lại, đau đớn, hoảng sợ và xa xót…

Không yêu được thì đạp đổ

Sau khi bị người yêu nói lời chia tay, thuyết phục và van xin không được, nhiều kẻ thủ ác đã lạnh lùng, nhẫn tâm sát hại người tình. 

Trong số những kẻ giết người, cũng có một phần không nhỏ là những người có học, có tri thức, tương lai nhưng mù quáng vì tình. Từng du học tại Đài Loan, nhưng vì yêu đến mức mù quáng, Nguyễn Nam Thành (sinh năm 1981, quê Bình Định) đã xuống tay tàn độc, cướp đi sinh mạng người con gái đã cự tuyệt tình cảm của mình là Vũ Thị Hoàng Anh (sinh năm 1985). Việc đau lòng xảy ra từ tháng 2/2011, nhưng có lẽ đến nay gia đình Hoàng Anh vẫn không thể hết bàng hoàng đau đớn trước sự ra đi bất ngờ, bi thảm của cô con gái yêu thương.

Tháng 7/2011, cư dân mạng xôn xao vì vụ án hung thủ 9X lạnh lùng tưới xăng thiêu sống người yêu ngay tại phòng trọ quận Bình Tân, TP.HCM. Hung thủ là Đặng Văn Lẹ (sinh năm 1992, tại Đồng Tháp) đã tạt xăng, châm lửa hòng hạ sát nạn nhân là N.T.L (sinh năm 1992, tại Sóc Trăng). Nhìn người mình yêu thương kêu cứu, vẫy vùng trong ngọn lửa, tên sát thủ vẫn không mảy may rung động, lạnh lùng rời khỏi hiện trường.

Căn phòng trọ xảy ra án mạng của Lê Văn Sỹ.

Hơn một tháng sau, cư dân TP.HCM lại bàng hoàng sửng sốt trước vụ án Lê Văn Sỹ (sinh năm 1973, ngụ đường Hồng Bàng, phường 12, quận 6, TP.HCM) giết hại, đốt xác phi tang chị Phạm Quế Trang (sinh năm 1980, ở số 79/1/32 đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6) với lý do bị cự tuyệt tình cảm.

Những mối tình lạc lối

Nhiều vụ giết người vì tình xảy ra, dù vì lý do gì, dĩ nhiên cũng không ai có thể đồng tình với hung thủ. Tuy vậy, khi câu chuyện được tỏ bày, nhiều người cũng buồn bã trách cứ nạn nhân vì lối sống buông thả của họ.

Có lẽ người dân Bình Dương còn bàn tán nhiều về vụ án Ngô Văn Kim (quê Quảng Ngãi, công nhân KCN Thuận An) phóng hỏa giết người, mà người bị hại là đôi tình nhân Trần Văn Pha (29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Giang (23 tuổi, quê Nghệ An). Khoảng 23h30 ngày 23/6/2011, người dân xung quanh nghe tiếng nổ phát ra từ phòng Giang, phát hiện lửa trong phòng bốc cháy và lan nhanh ra cửa thông gió liền hô hoán nhau dùng bình chữa cháy và nước dập lửa. Tuy nhiên do cửa bị khóa chặt bằng khóa lớn bên ngoài nên họ không tiếp cận được đám cháy đang bùng phát lớn bên trong. 

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật có liên quan đến vụ phóng hoả giết người.

Khi người dân dùng xà beng đập phá tường vào bên trong thì phát hiện đôi trai gái trong tình trạng không mảnh vải che thân đã ngất xỉu, trên người bị bỏng nặng. Chiếc xe máy, chăn màn cùng nhiều đồ dùng trong nhà bị cháy xém, bóng đèn vỡ bay tung tóe. Điều đáng lưu ý ở đây là trên danh nghĩa, Giang vẫn là người yêu của Kim. Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng cũng là căn phòng Kim trực tiếp thuê và trả tiền cho người yêu ở. Bản thân Giang là cô gái cũng từng đưa nhiều chàng trai lạ về căn phòng này. Pha là một trong số đó. Ngày 23/6, khi về phòng trọ phát hiện người yêu gian díu với kẻ khác, Kim đã ra tay hạ sát cả hai người. Không ai phủ nhận Kim là một kẻ sát nhân máu lạnh nhưng bản thân Giang cũng là một cô gái có tư cách đạo đức không đàng hoàng. Giá cô gái ấy sống đứng đắn, đoan trang hơn thì hẳn đã không có bi kịch đau đớn này.

Một vụ án khác cũng bắt đầu bằng tình yêu đẹp giữa bị cáo và bị hại, mối tình kéo dài 7 năm có lẻ, không ngờ lại đi đến một kết cục bi thương. Bị cáo Hà Xuân Thắng (20 tuổi) và bị hại Nguyễn Trần Vân Anh (19 tuổi) cùng sinh ra và lớn lên tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Sống cùng một ấp, học chung một trường suốt thời thơ ấu nên Thắng và Vân Anh quyến luyến nhau từ nhỏ. Năm 2003, giữa họ đã nảy sinh tình yêu dù khi đó Thắng mới học lớp 8, còn Vân Anh học lớp 7. Mối tình lãng mạn đó kéo dài hơn 7 năm trời, chàng và nàng thề non hẹn biển rằng tình yêu đầu tiên đó cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời của họ.

Hà Xuân Thắng.

Tuy vậy, khi lên thành phố đi làm và cùng chung sống như vợ chồng thì Vân Anh lại nảy sinh tình cảm với một chàng trai khác và phản bội lại Thắng. Tức giận vì bị người yêu bỏ rơi, tuyệt tình, Thắng đã rút dao kết liễu cuộc đời Vân Anh. Cuộc đời cô gái trẻ mãi mãi dừng lại ở tuổi 19. Còn người biết chuyện vẫn không khỏi xót xa, giá cô tỉnh tảo và nghiêm túc hơn tình yêu…

Và những kẻ nhân danh tình yêu

Tháng 9/2011, cả tỉnh Quảng Bình bàng hoàng bởi thú tính dã man của kẻ giết người còn vô cùng non tuổi. Hồ Nhật Linh (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) vốn là một cô gái xinh đẹp, từng rất chăm ngoan học giỏi nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ sát nhân lạnh lùng nhẫn tâm đâm gần một trăm nhát vào “tình địch” là Nguyễn Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1993) đang mang bầu. 

Hồ Nhật Linh.

Nói về động cơ của vụ án, Linh đổ lỗi cho tình yêu, cho rằng mình là kẻ bị bỏ rơi bởi khi Mỹ Nhung xuất hiện, Linh đã bị người yêu bỏ rơi. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là sự độc ác mượn danh tình yêu. Bởi lẽ, sau khi chia tay, Linh cũng đã có người yêu khác, thậm chí đã sinh con với người đó. 

Vào sớm ngày 16/11/2011, tại ngõ 570 Bạch Đằng (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng vì tình. Nạn nhân là anh Trần Văn Hùng (sinh năm 1969), nhà ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Anh Hùng vốn là người đang có quan hệ tình cảm với vợ cũ của hung thủ là Lê Văn Tú (sinh năm 1974, ở Khoái Châu, Hưng Yên).

Lê Văn Tú.

Khó có thể biện minh cho hành động của Tú là ghen tuông vì tình. Hai vợ chồng Tú đã ly hôn từ khi Tú còn ở trong tù. Việc Tú dã man ra tay giết người chỉ là bằng chứng cho sự độc ác, liều lĩnh và ích kỷ từ bản thân anh ta mà thôi.

Tạm kết

Mỗi năm, ở Việt Nam diễn ra rất nhiều vụ thảm sát vì tình như vậy. Nhưng có bao giờ, trước khi hành động, các hung thủ chịu nhìn nhận lại mọi việc rằng nạn nhân có đáng bị như thế? Mình và gia đình có đáng phải trả giá vì hành động dã man tàn ác của bản thân hay không? Có bao giờ, mỗi con người, trước khi bước chân vào một mối tình ngang trái chịu tỉnh táo và suy nghĩ về những hệ quả của nó?

Chia sẻ