Những vụ tai nạn lao động khiến dư luận rùng mình, choáng váng

NN (TH),
Chia sẻ

Chỉ một phút sơ suất khi làm việc, những người công nhân gặp tai nạn lao động đã phải trả giá bằng phần thân thể quý giá, thậm chí là bằng chính sinh mạng của mình.

Nam thanh niên bị máy xay bột nghiền nát một chân

Vào khoảng 15 giờ ngày 28/5/2014, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tây Ninh tiếp nhận một bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân tên H.V.M, 25 tuổi, nhà ở ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh.

Thanh niên này được đưa đến cấp cứu trong tình trạng chân phải bị cắt lìa đến gần háng, máu ra nhiều. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Những vụ tai nạn lao động khiến dư luận rùng mình, choáng váng 1
Anh M. được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh chiều 28.5.

Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, M đang làm công nhân cho một nhà máy chế biến tinh bột mì ở gần khu vực cầu Gió, xã Bình Minh. Trong lúc cào bột vào máy xay bột, M bị trượt chân cuốn vào máy và bị máy nghiền nát gần hết chân bên phải.

Tóc cuốn vào máy, một nữ công nhân bị lột da đầu

Tai nạn xảy ra vào tối ngày 17/1/2013. Trong lúc cúi xuống để nhặt miếng đế giày bị rơi, mái tóc dài của chị Lê Thị H- 37 tuổi, công nhân tại một xưởng sản xuất giày da ở Thanh Hóa - bất ngờ bị cuốn vào máy đang chạy khiến da đầu chị bị lột một nửa, giập nát thành nhiều mảnh.

Những vụ tai nạn lao động khiến dư luận rùng mình, choáng váng 2
Chị H trong thời gian được điều trị tại BV Việt Đức (Hà Nội)

Ngay lập tức chị H được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong đêm. 3 giờ sáng ngày 17/1, chị H nhập viện trong tâm trạng hoảng loạn, đau đớn, cùng với 3 mảnh da đầu bị đứt rời được bảo quản đúng cách trong đá lạnh.

Bác sĩ Đào Văn Giang- khoa Phẫu thuật tạo hình-hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức- cho biết, sau gần 2 tiếng làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định nối mảnh da đầu đứt rời cho chị H bằng kỹ thuật vi phẫu. Ca vi phẫu kéo dài từ 5 giờ sáng đến 15 giờ cùng ngày. Đến chiều ngày 23/1, mảnh da đầu được nối đã sống, tóc bắt đầu mọc trở lại và mọc đều như vùng tóc cũ.

Chị H kể lại: "Chỉ một chút bất cẩn mà tai nạn đã xảy ra. Lúc ấy, vừa đau đớn vừa hoảng loạn, tôi ngồi thụp xuống và kêu người đối diện tắt máy. Thế nhưng do hàng hóa nhiều, lại cuống nên phải mất một lúc chị ấy mới tắt được máy. Đến lúc lên bàn mổ, nhìn hình ảnh phản chiếu qua đèn mổ thấy hết cả tóc, đầu mất hẳn mảng da, máu chảy, hoảng quá tôi ngất luôn, không biết gì nữa”.

Trước đó, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện nối khoảng 10 trường hợp bị lột toàn bộ da đầu do bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, nhưng đây là trường hợp đầu tiên da đầu đứt một nửa lại giập nát với nhiều mảnh nhỏ.

Nữ công nhân bị máy ăn bông vải hút thiệt mạng

Khoảng 20 giờ ngày 5/1/2014, tại bộ phận sợi trước, Công ty TNHH Meisheng (cụm Công nghiệp TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn lao động làm chị Đoàn Thị Cẩm Dung (SN 1982, quê ở Long An) thiệt mạng.

Những vụ tai nạn lao động khiến dư luận rùng mình, choáng váng 3
Hiện trường vụ tai nạn còn vương vết máu nạn nhân

Anh Đào Văn Phong, nhân viên bảo trì, cho biết: “Lúc tôi đang kiểm tra những chiếc máy gần đó thì nghe tiếng kêu lạ từ chiếc robot ăn bông vải. Tôi vội chạy đến tắt máy để kiểm tra thì thấy một mảng tóc dính vào cánh tay robot hút bông. Phía bên dưới chị Dung đã nằm bất tỉnh nên gọi mọi người đưa đi cấp cứu”.

Do phần cánh tay robot hút bông vải có những lưỡi dao sắt bén để xé bông nên khi bị máy hút vào, đầu chị Dung đã bị cắt nát một mảng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, song chị Dung đã tử vong lúc rạng sáng ngày 6/1.

Được biết chị Dung có chồng và hai con nhỏ, vào công ty này làm được hơn 10 ngày. Nhiệm vụ của chị Dung là đứng xé bông bỏ lên máng cách chiếc robot ăn bông vải 5 m. Không hiểu vì lý do gì chị Dung lại rời khỏi vị trí làm việc, tiếp cận chiếc máy nên đã xảy ra sự việc.

Rơi từ tầng 3, công nhân lau kính tử nạn

Khoảng 10 giờ sáng 27/6/2013, tại tòa nhà Viettel Quảng Nam, 7 tầng đóng tại ngã tư Lê Lợi - Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, một số công nhân tiến hành lau kính từ tầng 3 lên tầng 7 để chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện tòa nhà để bàn giao.

Những vụ tai nạn lao động khiến dư luận rùng mình, choáng váng 4
Tầng 3 nơi nạn nhân Phong rơi xuống đất tử nạn (vòng đỏ)

Đa số công nhân lau kính được trang bị thùng trao bằng dây cáp bảo vệ treo lơ lửng bám sát tường để lau kính, đang lau thì bất ngờ công nhân tên Nguyễn Bá Phong (SN 1982, trú Quảng Sơn, Thanh Hóa) rơi khỏi thùng bảo vệ từ tầng 3 xuống dưới đất bất tỉnh tại chỗ. Sau đó Phong được một số công nhân đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Hai nữ công nhân tử nạn khi vệ sinh lò xỉ

Vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng 9/7/2013, tại phễu sỉ Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1. Hai nạn nhân tử nạn gồm chị Ngô Thị Lan (SN 1976) và chị Cao Thị Thảo (SN 1983), cùng trú xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên.

Những vụ tai nạn lao động khiến dư luận rùng mình, choáng váng 5
Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1, nơi xảy ra tai nạn

Hai công nhân trên thuộc Công ty CP Hoàng Vỹ - đơn vị cung ứng lao động cho Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng. Sáng nay hai chị Lan và Thảo đến vệ sinh lò xỉ tại nhà máy như thường ngày thì bị một lô xỉ đổ vào người. Hai nữ công nhân ngã vào lò xỉ còn nóng dẫn đến bị bỏng nặng và ngạt.

Công ty cổ phần Hoàng Vỹ cùng chính quyền xã Tam Hưng đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, cả hai đã tử vong.  

Sập lưỡi dao cắt giấy, đứt lìa 2 bàn tay

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 5/9/2012 tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Trong lúc đưa xấp giấy vào hệ thống máy công nghiệp để cắt, anh N.V.Đ. (18 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội) vô tình chạm người vào nút khởi động khiến lưỡi dao sập xuống chặt đứt rời 2 bàn tay của anh. Ngay sau đó, anh Đ. đã được những người cùng làm sơ cứu, cầm máu và chuyển cả người cùng đôi bàn tay đứt lìa tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Những vụ tai nạn lao động khiến dư luận rùng mình, choáng váng 6
Sau phẫu thuật, đôi bàn tay bị đứt đã hồng ấm trở lại

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân Đ., 2 kíp phẫu thuật của Khoa Phẫu thuật - tạo hình - hàm mặt của bệnh viện Việt Đức đã tiến hành phẫu thuật vi phẫu nối ghép xương, các dây thần kinh, mạch máu... Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng và kết thúc vào khoảng 2 giờ sáng ngày 6/9.

Đến chiều ngày 6/9,đôi bàn tay bị đứt của bệnh nhân Đ. đã hồng ấm trở lại nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi và điều trị.

Chia sẻ