Những vụ thảm sát kinh hoàng mà người Nhật không bao giờ muốn nhớ lại

Vân Anh,
Chia sẻ

Vụ thảm sát mới đây tại trung tâm người khuyết tật Nhật Bản một lần nữa khiến người dân quốc gia này hoang mang.

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng vào ngày 26/7 khi một nam thanh niên dùng dao đâm chém điên loạn tại trung tâm người khuyết tật tại tỉnh Kanagawa, Nhật BẢn. 41 người khác bị thương.

Nghi phạm được xác định là Satoshi Uematsu, 26 tuổi, từng làm việc tại trung tâm người khuyết tật này. Uematsu ra tay giết người với mục đích muốn “tất cả người khuyết tật phải chết”.

Vụ thảm sát tại Kanagawa đã khiến người dân Nhật Bản vô cùng hoang mang. Nhật Bản vốn là một quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất trong các nước phát triển. Vũ khí sát thương ở quốc gia này được kiểm soát rất nghiêm ngặt vì thế những kẻ phạm tội thường dùng dao để gây án.
 
Bên ngoài hiện trường vụ thảm sát tại trung tâm người khuyết tật.

Đây cũng không phải lần đầu tiên người dân Nhật đối mặt với một vụ thảm sát. Trong lịch sử, đã có nhiều vụ giết người ở nước này gây chấn động cả thế giới.

Vụ thảm sát kinh hoàng tại Okayama vào tháng 5/1938

Ngày 21/5/1938, tại làng Kamo, thành phố Tsuyama, tỉnh Okayama, Nhật Bản, xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng. Thủ phạm là Mutsuo Toi, 21 tuổi. Mutsuo đã dùng rìu, kiếm Nhật và súng ngắn hạ sát 30 người, trong đó có cả bà ngoại của mình. Sau khi gây án, Mutsuo tự sát, để lại thư tuyệt mệnh cho thấy hắn giết người vì biết mình mắc bệnh lao.


Mutsuo Toi, kẻ giết 30 người tại Okayama, Nhật.

Vụ tấn công bằng khí độc tại tàu điện ngầm Tokyo

Đây được coi là một trong những vụ tấn công kinh khủng nhất của Nhật Bản. Tháng 3/1995, một thành viên của giáo phái bí ẩn Aum Shinrikyo tại Nhật Bản đã xả khí sarin trên một chuyến tàu điện ngầm tại Tokyo. Vụ xả khí khiến 12 người thiệt mạng, 50 người bị thương và gần 5000 người bị tổn thương thị giác tạm thời. 


Hàng nghìn người bị ảnh hưởng trong vụ xả khí sarin tại tàu điện ngầm Tokyo.

Vụ thảm sát trường học tại Osaka giết chết 8 em nhỏ

Tháng 6/2001, một người bảo vệ tiến vào trường tiểu học Ikeda, ngoại ô Osaka, Nhật Bản với một con dao làm bếp trên tay. Người bảo vệ, tên là Mamoru Takuma, đã tấn công liên tiếp nhiều em học sinh và giáo viên. Takuma đã giết chết 8 em nhỏ, chủ yếu là 7 – 8 tuổi. Cảnh sát sau đó xác định Takuma bị loạn trí và có tiền sử bị tâm thần.

Vụ việc sau đó cũng gây nhiều tranh cãi tại Nhật Bản về việc quản lý người tâm thần.


Hình ảnh kinh khủng trong vụ thảm sát tại Osaka.

Tài xế xe tải đâm chết 7 người tại Tokyo

Tháng 6/2008, đúng vào ngày kỷ niệm vụ tấn công trường học Ikdea, một công nhân tên Tomohiro Kato đã lái một chiếc xe tải đâm thẳng vào đám đông đang mua xe tại quận Akihabara, Tokyo. Cú đâm khiến 3 người chết, 2 người bị thương. Sau đó, Kato nhảy khỏi xe, dùng dao đâm chết 4 người và làm bị thương 8 người khác. Khai với cảnh sát, Kato nói rằng mình đến để “ giết người”.

Sau trường hợp của Kato, Nhật Bản cuối cùng đã cấm sở hữu dao hai lưỡi dài hơn 5,5cm.


Khung cảnh kinh hoàng tại Akihabra.

Thảm sát trên đảo Awaji, 5 người chết

Tháng 3/2015, tại tỉnh Sumoto thuộc đảo Awaji, Hyogo, Nhật Bản, Tatsuhiko Hirano, 40 tuổi đã ra tay đâm chết 5 người trong nhà, tất cả đều độ tuổi 60 – 80 tuổi. Hành động khó hiểu của Hirano đã khiến người dân Nhật Bản ghê sợ.


Hiện trường vụ án.

Nguồn: Straitstimes
 
Chia sẻ