Những vụ vứt xác thai nhi khiến dư luận bàng hoàng

Phong Linh,
Chia sẻ

Trong khi nhiều người khao khát có một mụn con, có những người khác lại vứt bỏ những em bé vừa lọt lòng, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Thai nhi nghi bị vứt từ tầng 3 xuống vườn

Vụ việc đau lòng này vừa xảy ra hôm 13/3/2015 và đang gây xôn xao dư luận. Xác bé gái vừa lọt lòng, không mảnh vải che thân, vẫn còn nguyên dây rốn đã được người dân xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội phát hiện bị vứt ở góc vườn.

Theo điều tra ban đầu, một nữ sinh trường cao đẳng y trên địa bàn Hà Nội (quê Hà Nam) đang thực tập tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức là mẹ đẻ của hài nhi xấu số. Theo nữ sinh này, khi mang bầu sợ mọi người biết nên giấu chuyện, duy chỉ có một bạn nữ ở cùng phòng trọ biết. Sáng 13/3, nữ sinh đột ngột chuyển dạ nên đã chạy lên nhà vệ sinh ở tầng 3 căn nhà đang thuê trọ và sinh con. Tuy nhiên, thai nhi tử vong trước khi chào đời. Hoảng loạn, cô gái mang xác con xuống khu vườn nhà dân liền kề để giấu chứ không ném con từ tầng 3 xuống.


Hình ảnh thai nhi nghi bị mẹ vứt từ tầng 3 xuống vườn làm đau lòng những người chứng kiến.

Tuy nhiên, công an xã Phúc Lâm phát hiện vết máu trên tầng 3 của căn nhà nơi cô gái sinh con nên vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Thai nhi xấu số đã được gia đình nhận và đem chôn tại nghĩa trang địa phương.

Thai nhi sinh non bị vứt ở gốc cây

Trước đó không lâu, ngày 5/12/2014, tại Hải Phòng, một nhi khoảng 19 tuần tuổi cũng được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng đã tử vong và được quấn trong một chiếc khăn cũ. Thai nhi này bị vứt bỏ dưới gốc cây phượng ngay trong vườn hoa trung tâm thành phố.

Một người dân đi tập thể dục ngang qua đã phát hiện ra em bé và tri hô, gọi những người khác tới cũng như cấp báo đến cơ quan chức năng. Theo người dân, khi được phát hiện, thai nhi bé trai đã lạnh cứng. Gần khu vực phát hiện xác em bé là một nhà vệ sinh công cộng. Tại đây, các lao công đã phát hiện có nhiều vết máu. Nhiều người nhận định, người mẹ đã sinh non em bé ngay tại nhà vệ sinh. Lực lượng cảnh sát thuộc trạm cảnh sát nhân dân số 1 (quận Hồng Bàng – Hải Phòng) chiều cùng ngày đã tới hiện trường lập biên bản vụ việc.

Thi thể thai nhi xấu số sau đó được chuyển đến nhà xác Bệnh viện Việt Tiệp và cũng không có ai đến nhận.

Thai nhi bị vải quấn cổ, ném trong bãi rác

Đêm 20/7/2014, một thai nhi còn nguyên dây rốn cũng được phát hiện tại một bãi rác thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người dân chứng kiến sự việc cho hay, không biết thai nhi này đã bị vứt từ bao giờ, nhưng khi được phát hiện, bé đã tử vong. Đáng chú ý hơn, em bé còn bị một sợi dây vải quấn nhiều vòng quanh cổ.

Một nhân chứng ở gần hiện trường cho biết, đó là một đêm mưa tầm tã. Anh Đinh Văn Dương, công nhân môi trường Tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người phát hiện ra xác thai nhi cũng kể lại, khoảng 8 giờ 30 tối, anh đang thu dọn rác thì nhìn thấy một túi nilon màu đen, lộ ra một đôi chân đứa trẻ. Cũng lúc này, một người nhặt đồng nát cũng phát hiện và hét toáng lên. Mới đầu, khi nhìn thấy đôi chân của em bé, mọi người đã nghĩ rằng đó là một con búp bê ai đó vứt bỏ đi. 

Anh Dương xót xa kể: “Tôi nghĩ có thể là kẻ nhẫn tâm đã ném bọc xác thai nhi này vào đống rác, nhưng không may bị bục nên lòi đôi chân cháu bé ra. Nếu bọc rác còn nguyên vẹn thì cháu bé đã lên thùng xe… Khi tôi và mọi người mở bọc túi ra thì thấy xác thai nhi này vẫn còn nóng. Đau lòng hơn, một cái áo đã được xé ra thành dây, buộc vào cổ cháu bé”.


Anh Dương - người phát hiện thai nhi bị quấn cổ bằng dây vải.

Trong lúc chờ cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường và tử thi, thai nhi tội nghiệp đã được người dân tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo và khâm liệm trong một chiếc thùng xốp. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, em bé đã tử vong trước khi được lọt lòng mẹ, có lẽ ai đó đã đem ra bãi rác bỏ nhằm chối bỏ trách nhiệm. Cho đến thời điểm này, thân nhân em bé vẫn là một bí ẩn.

Em bé chết nổi tại Hồ Gươm

Cũng trong tháng 7 năm ngoái, giữa trưa ngày 17/7, trong lúc đi tuần tra xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Đại úy Vũ Anh Dũng - Đội Cảnh sát Trật tự phản ứng nhanh, CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát hiện xác một em bé sơ sinh nổi sát khu vực Tháp Bút, đền Ngọc Sơn.

Tại hiện trường, thi thể bé sơ sinh đã tím ngắt, co quắp, còn nguyên dây rốn, trên người không một mảnh vải. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, Đại úy Dũng đã báo cáo chỉ huy và cùng người dân khẩn trương tìm cách đưa thi thể của bé lên bờ. Người dân đã thực hiện thủ tục mai táng và đưa cháu bé xấu số đi chôn cất.

Hai thai nhi bị ném gần mương nước

Cuối tháng 3 năm 2014, dư luận đau lòng trước việc phát hiện ra hai thai nhi bị bỏ rơi ở gần mương nước. Trong khi đi thả vịt, ông Nguyễn Văn Ba ở thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội đã phát hiện xác hai thai nhi (một nam và một nữ). Khi đi ngang qua mương nước, ông nhìn thấy một hộp bìa các-tông màu đen trôi nổi trên mặt nước. Nghĩ ai đó vứt rác bừa bãi xuống mương nước sẽ ảnh hưởng tới đàn vịt, ông lội xuống vớt lên và kinh hoàng thấy bên trong là xác của một bé gái vẫn còn đỏ hỏn. Bé gái đã có tóc, có đầy đủ các bộ phận, nằm ngửa, bên cạnh có cả quần áo, tất chân tất tay, đồ chơi và bỉm.

Đang định đưa thai nhi này đi chôn cất, ông lại phát hiện một hộp bìa các-tông khác giống như hộp kia nhưng buộc chặt hơn. Bên trong là một thai nhi trai có tư thế nằm nghiêng, đầu chưa có tóc, cũng chưa được cắt nhau thai, trên người vẫn còn dính nhiều máu, bên trong còn có một gói bánh quy nhưng không thấy có quần áo như bé gái.


Hai ngôi mộ vô chủ của hai bé bị bỏ rơi ở Thường Tín.

Theo các nhân chứng, hai thai nhi này có cùng độ tuổi, chừng 6 - 7 tháng tuổi và được đặt vào hai thùng bìa các-tông giống y như nhau. Bà Chu Thị Định một nhân chứng làm công nhân vệ sinh tại xã Nhị Khê cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng 24/3, khi đang đem rác đi đổ tại bể chứa rác, lúc đó trời mưa rất to và đường vắng, bà thấy có một người phụ nữ mặc bộ áo mưa, đội mũ bảo hiểm màu đỏ đi xe máy tới mương nước - nơi phát hiện ra xác của hai hài nhi. Người phụ nữ này đứng một lúc lâu ở đó rồi quay xe đi ra theo hướng quốc lộ 1A và không ngừng ngoái lại nhìn về phía mương nước. Rất có khả năng, đây chính là người đã vứt bỏ hai thai nhi nói trên. 

Sau đó, hai thai nhi đã được người dân địa phương chôn cất tại khu vực nghĩa trang thôn Nhị Khê. Chiều hôm sau, đại diện Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thường Tín, Trung tâm giám định pháp y thành phố cùng các ban ngành liên quan đã tiến hành khai quật mộ hai hài nhi để khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra và truy tìm thủ phạm. Song, cũng như nhiều vụ vứt xác thai nhi khác, thân nhân của hai bé vẫn không xuất hiện.

Đó chỉ là những vụ vứt xác thai nhi gần đây nhất mà báo chí và người dân ghi nhận được. Thực tế cho thấy, những năm gần đây có rất nhiều vụ vứt bỏ thai nhi, vứt bỏ trẻ sơ sinh gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận. Ở trên một khía cạnh nào đó, các bé sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện và chăm sóc, nhận làm con nuôi vẫn có phần may mắn hơn những thai nhi nói trên. Chúng đã đầy đủ hình hài, được đến với cõi người nhưng không có duyên được làm người, vì nhiều lý do: cha không thừa nhận, mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng, không dám đối mặt với dư luận… Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, khó có thể biện minh cho việc những người mẹ đã sinh ra bé rồi sẵn sàng vứt bỏ núm ruột của mình. 

Về khía cạnh pháp luật, luật pháp Việt Nam cũng quy định rõ, khi ai đó làm ảnh hưởng đến tính mạng của người khác - dù là vô ý hoặc do cẩu thả, tắc trách thì vẫn bị truy tố hình sự. Hành động bỏ rơi trẻ sơ sinh dẫn đến đứa trẻ bị chết là phạm tội giết người. Theo đó, người mẹ nào do ảnh hưởng của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ đứa trẻ dẫn đến hậu quả là đứa trẻ chết, nếu bị bắt, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Chia sẻ