Nicki Minaj tưởng nhớ fan qua đời

Moon (Theo MN, DS),
Chia sẻ

Sau khi biết về thông tin, một fan của mình bị giết hại chỉ vài giờ sau buổi diễn tại Tokyo, nữ rapper Nicki Minaj đã lên tiếng chia buồn đến gia đình của nạn nhân.

Nicki Minaj đã có đêm diễn đặc biệt thành công tại Nhật hồi tuần trước. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó một fan hâm mộ của cô được tìm thấy đã chết trong phòng khách sạn tại Tokyo. Sau khi tìm hiểu về tội ác khủng khiếp trên rapper này đã phủ nhận tin đồn về đội của cô có liên quan đến vụ việc. Nicki đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Thật buồn khi nghe được tin một fan hâm mộ của mình đã ra đi. Tình yêu và những lời cầu nguyện của tôi xin được gửi đến gia đình của Nicola Furlong.”

Nicki Minal biểu diễn tại Nhật Bản

Sinh viên người Ailen, Nicola Furlong được tìm thấy bị lạm dụng tình dục và bị bóp cổ đến chết trong phòng khách sạn tại Tokyo sau khi tham gia buổi diễn của nữ rapper Pink Friday tại Zepp Toyko. Furlong là sinh viên trao đổi của trường Đại học Dublin và hiện đang học tại trường Đại học Kinh tế Takasaki ở Takasaki, Nhật Bản. Theo kế hoạch, cơ thể của Furlong sẽ được đưa về quê hương cô ở Curracloe, Ireland vào hôm thứ 5.



Cảnh sát đã bắt một vũ công người Mỹ, James Blackston và một nhạc sỹ 19 tuổi do nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Furlong. Theo nguồn tin của IrishCentral, “Hai người đàn ông này bị buộc tội sử dụng đồ uống có cồn để lợi dụng nữ sinh viên này.”



Trước đó, 2 người đàn ông này bị nghi ngờ là có liên quan đến Minaj, nhưng ngôi sao này đã cho biết, họ không liên quan gì đến đội của cô. Minaj đã viết:“Những vũ công đó không có liên hệ gì với chúng tôi. Không ai trong đội của chúng tôi bị bắt hay bị thẩm vấn.”

Chia sẻ