Niềm hạnh phúc bình dị của thầy cô khi nhìn thấy học trò hồn nhiên chơi trong sân trường mới

Nansmile,
Chia sẻ

Một ngày đến trường đặc biệt và khác lạ! Mới hôm qua, hôm kia thôi sân trường còn trống vắng, ngổn ngang nào cát, nào xi măng, ấy thế mà sáng nay bỗng ngập tràn “nắng" - nắng của trời và “nắng" của những diệu kì mà #gomgopchanthanh mang đến.

"Về trường dạy đã 2 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy các em chơi vui như ngày hôm nay"- đó là câu nói đầu tiên của thầy Lê Chí Thuyên (giáo viên trường Tiểu Học K'Nai) chia sẻ với chúng tôi.

Niềm hạnh phúc bình dị của thầy cô khi nhìn thấy học trò hồn nhiên chơi trong sân trường mới - Ảnh 1.

Nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ K'Nai khi có sân chơi mới.

Đến với K'Nai vào một ngày nắng hanh hao, ngôi trường nhỏ bé nằm ở xã Phú Hôi, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù chỉ cách thị trấn vài km nhưng đường đến trường lại rất khó khăn, khiến thầy và trò ở K'nai gặp rất nhiều thiếu thốn trong dạy và học. Một giáo viên trong trường cho biết: “Hôm nay trời nắng, đường khô nên dễ đi hơn, chứ cách đây 3 hôm thì trời mưa, đường trơn trượt, nguy hiểm vô cùng, lớp của tôi có 26 em mà có đến 8 em phải nghỉ học vì không thể đi đến trường được". 

Mặc dù vậy, tụi nhỏ nơi đây rất hiếu học, đứa nào đứa nấy trông đều lanh lợi, sáng dạ, hoạt bát. Cũng như bao đứa trẻ khác, các em lớn lên trong những vô tư, hồn nhiên, lạc quan, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn. 

Niềm hạnh phúc bình dị của thầy cô khi nhìn thấy học trò hồn nhiên chơi trong sân trường mới - Ảnh 2.

Đường đến trường đầy khó khăn.

Lũ trẻ hớn hở kể về những trò chơi giản dị mà các em hay chơi với nhau như: bốc đá, bắn bi, ném cù, bện dây thừng nhảy dây, đuổi bắt,... Tất cả mọi hoạt động đó đều diễn ra trên chiếc sân nhỏ xíu, toàn đất là đất của trường. 

Với các em, những trò chơi “là lạ" chỉ gặp các bạn trên tivi chơi thôi chứ “tụi em thì chưa thấy bao giờ". 

Bởi vậy, khi trường có một chiếc sân “mới", khác lạ hoàn toàn ngày hôm qua, hôm kia vẫn trống trơn, thì các em từ cảm xúc bất ngờ, đến vỡ oà và đầy phấn khởi hoà mình vào những trò chơi mà Khoai Lang Thang cùng những người làm dự án mang đến.

Khi tiếng trống sân trường vang lên báo hiệu “Giờ ra chơi diệu kì", tất cả chạy ùa ra sân, hoà mình vào thế giới “diệu kì" có 1-0-2 trước nay chưa từng có. Những tiếng nói, tiếng cười, nô đùa, í ới gọi nhau ra chơi cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, nhảy dây, cờ vua, xà đơn, xà kép,... làm sáng bừng cả một góc sân.

Niềm hạnh phúc bình dị của thầy cô khi nhìn thấy học trò hồn nhiên chơi trong sân trường mới - Ảnh 3.

Sân chơi diệu kì

Trước hình ảnh đó, các thầy cô giáo tại đây không nén nổi xúc động. Bao nhiêu năm dạy tại trường, cũng chỉ có một ước mơ nhỏ là các em đến trường được học được vui chơi và phát triển đầy đủ cả về thể chất và tâm hồn. “Nhìn các em không được lớn lên trọn vẹn, chúng tôi thương lắm nhưng cũng không thể giúp được”.

Thầy Vũ Văn Tình (hiệu trưởng trường tiểu học K'Nai) cho biết: “Quan sát không khí  từ sáng đến giờ, tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi, nhìn các em chơi một cách hồn nhiên, tuổi thơ tôi cũng ùa về rất nhiều, tự dưng tôi thấy mình trẻ lại, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người thực hiện dự án đã cho các em khoảnh khắc tuyệt vời này".

Niềm hạnh phúc bình dị của thầy cô khi nhìn thấy học trò hồn nhiên chơi trong sân trường mới - Ảnh 4.

Những nụ cười trong ánh mắt của lũ trẻ.

Ở đây học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đường đi học khó khăn, có những em nhà ở rất xa, trời mưa thì các em không đi học được. Thấy các em nghỉ học dài ngày là thầy cô phải đến nhà động viên ngay. Như buổi hôm nay chẳng ai bảo mà tụi nó đi học đầy đủ, vì tụi nó biết sắp có sân chơi mới để chơi. Hôm qua tụi nhỏ thấy có cái rạp dựng lên là chúng nó đã háo hức lắm rồi”- Thầy Thuyên chia sẻ

Dự án gom góp chân thành của Khoai Lang Thang đã hoàn thành thí điểm đầu tiên tại trường tiểu học K'Nai, hoàn thành lời hứa “lấp đầy khoảng trống" sân trường. Nhờ có các dụng cụ vui chơi mới này, các em sẽ có thêm những trò chơi an toàn, ý nghĩa. Không chỉ thế, dự án còn trao tặng nhà trường và các em bộ hướng dẫn trò chơi để các thầy trò đọc tham khảo, để biết cách chơi đúng, chơi vui, chơi an toàn hơn. 

Nối tiếp sân chơi này, dự án sẽ tiếp tục tìm đến những miền quê còn khó khăn dọc 3 miền Bắc, Trung, Nam để thắp sáng ước mơ cho hàng triệu trẻ em nông thôn Việt Nam, mang đến cho các em những “bình minh", những trò chơi giúp phát triển thể chất, tinh thần, để các em nuôi dưỡng bản thân cùng những ước mơ. 

Là nhãn hàng chăm lo cho hàng triệu vết lấm bẩn trên áo quần, OMO với sứ mệnh khuyến khích gia đình và trẻ em Việt Nam luôn tự tin lấm bẩn và trải nghiệm cuộc sống, đem đến chương trình "Điều kỳ diệu của vui chơi lấm bẩn" nhằm cung cấp những dụng cụ và tài liệu vui chơi vận động an toàn, bổ ích cho trẻ em nông thôn trên khắp Việt Nam. 30 trường tiểu học sẽ được hộ trợ bởi OMO và các đối tác. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Unilever Việt Nam giúp hỗ trợ xây dựng trường học theo mô hình Xanh-Sạch-Khỏe.


Chia sẻ