Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Nỗi đau... to quá

Susu,
Chia sẻ

Mẹ hay dạy Tí: "Con trai phải biết vượt qua những cái đau nho nhỏ". Một hôm Tí chạy bị ngã, mẹ vừa bảo: "Con trai phải..." thì Tí đã ngắt lời: "Nhưng cái này to lắm, không vượt qua được đâu, huhu".

1. Bố và mẹ hay xem phim nước ngoài, có hôm ngồi xem không để ý Tí đang mải chơi đồ chơi ngay cạnh đấy. Tưởng cu cậu mải chơi, ai dè thỉnh thoảng cũng liếc lên nhìn trộm tivi vài cái. Bố mẹ đang xem thì nghe Tí bảo:

- Ơ, sao hai cô chú lại cởi trần thế nhỉ?

Mẹ trả lời:

- Vì trời nóng quá đấy mà. Cô chú cởi cho mát!

Sau đó về chơi nhà ông bà ngoại, ông bà xem phim cũng có cảnh đấy, Tí liền bảo với ông bà:

- Khiếp ở Tây hay nóng lắm ông bà ạ, toàn phải cởi trần!

2. Nhà Tí nuôi một con cá cảnh rất to, Tí yêu con cá ấy lắm nhưng cu cậu lại hay bỏ đồ linh tinh vào bể cá. Một tối trước khi đi ngủ Tí thả nguyên cả cuộn giấy vào bể cá, sáng ra mẹ phát hiện ra con cá chết rồi, kêu ầm lên, gọi bố Tí:

- Mình ơi con cá chết rồi!

Tí đang ngủ, lồm cồm bò dậy, mặt ngơ ngác, mẹ lại bảo:

- Con làm con cá chết rồi đây, giờ làm thế nào đây?

- Mẹ ơi hay là mình đưa con cá đi bác sĩ!? - Tí gợi ý.

3. Tí vừa xem Hồ Ngọc Hà hát trên ti vi, cu cậu chạy ra trước ti vi bảo: "Cô này đẹp" rồi lấy tay nắm lại miệng nói: "Bắt cho ba" và ném về phía ba.
 

4. Con trai: - Mẹ ơi sao người ta lại già?

Mẹ: - Nếu con cái không ngoan thì người ta sẽ chóng già và chóng chết.

Con trai (suy nghĩ một lúc ra chiều đăm chiêu): - Con thấy con và chị Miu vẫn hư mà sao mẹ chưa chết?

5. Cu Tí hay chạy chơi ngã hoặc va chạm vào đâu đau là khóc, mẹ hay bảo:

- Hít thở sâu nào! (đồng thời hít thở để con bắt chước theo) Con đừng khóc nữa, con trai phải biết vượt qua những cái đau nho nhỏ này chứ.

Một lần khác cu cậu lại ngã và bắt đầu khóc, mẹ vừa bắt đầu nói: "Con trai phải..." thì cu Tí cắt ngang, vừa khóc vừa bảo:

- Cái này to lắm, không vượt qua được đâu, huhu!

6. Cả nhà chuẩn bị đi chơi, mẹ bảo cu Tí:

- Con xỏ dép vào đi!

Nói rồi mẹ đi chuẩn bị đồ cho mẹ, đang lúi húi ở tủ quần áo thì nghe con trai nhờ vả:

- Mẹ ơi, giúp con!

- Giúp gì con? - Mẹ hỏi nhưng vẫn đang tập trung chọn quần áo.

- Mẹ giúp con để con chỉ việc xỏ chân vào thôi ấy! - Tí trả lời.

Thì ra cu cậu đang thèm nhõng nhẽo mẹ.

Chia sẻ