Nỗi đau xé lòng của nạn nhân mất 4 người thân trong hỏa hoạn

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

Những thương tích trên da thịt rồi cũng sẽ lành theo thời gian nhưng không biết chị có đủ sức vượt qua cú sốc quá lớn khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người thân bị ngọn lửa thiêu sống…

Cố gắng chợp mắt tìm vài phút ngủ ngắn ngủi, nhưng hình ảnh về vụ hỏa hoạn kinh hoàng lại ập về, chị Nguyễn Thị Liên (32 tuổi) giật mình rồi gào lên thảm thiết. Nhìn cảnh chị quằn quại gọi tên từng người thân đã bị ngọn lửa cướp đi không ai trong phòng bệnh kiềm được nước mắt. 

Bị bỏng rất nặng nhưng chị Liên may mắn sống sót. Những thương tích trên da thịt chị rồi cũng sẽ lành lại theo thời gian nhưng không biết chị có đủ sức vượt qua cú sốc quá lớn khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người thân bị ngọn lửa thiêu sống.  

Buông tiếng thở dài, bà Nguyễn Thị Mía (dì ruột của chị Liên) chua xót tâm sự: “Nó khổ từ nhỏ. Cha mẹ nghèo đến mảnh đất cắm dùi cũng chẳng có, con bé chưa một lần được cắp sách tới trường. Năm anh em nhà nó đứa học cao nhất cũng chỉ mới hết lớp 2, lớn lên làm thuê làm mướn đủ việc nhưng cuộc sống rất khó khăn. Tháng trước cái Liên mở quán bán cơm rồi kêu mẹ và các em đến phụ, tôi còn chưa kịp mừng thì thảm họa đã xảy ra.”
 

Mất 4 người thân trong đám cháy, chị Liên rơi vào hoảng loạn

Cũng theo bà Mía, 10 năm trước qua mai mối cha mẹ chị Liên đồng ý gả con cho ông Trần Quốc Hoàng (51 tuổi, đã một đời vợ) với hy vọng con gái sẽ có được chỗ dựa vững chắc để thoát khỏi kiếp nghèo. 

Chị Liên nhớ lại cuộc hôn nhân “khập khiễng” của mình: “Ban đầu tôi nhất quyết từ chối nhưng nghĩ đến cảnh khốn khó của bản thân và gia đình nên tôi đành chiều ý cha mẹ, nhắm mắt buông xuôi theo số phận. Mười năm về sống với nhau rồi lần lượt có ba mặt con, được chồng yêu thương và đối xử tử tế với gia đình tôi cũng thấy ấm lòng.

Sau nhiều năm đi biển tích cóp, ông Hoàng mới đủ điều kiện mua đất cất nhà đầu tư vật dụng cho vợ mở quán bán cơm tại ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Chọn được địa điểm tốt trước một xí nghiệp, quán cơm sau khi mở đã khá đông khách. 

Thấy công việc làm ăn thuận buồn xuôi gió, chị Liên gọi mẹ là bà Nguyễn Thị Đi (64 tuổi) lên phụ quán. Hai người em là Nguyễn Thành Tiến (24 tuổi) và Nguyễn Thành Thắng (22 tuổi) ngày đi làm công ty, chiều về bưng bê phụ chị, tối ngủ lại quán để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ. Ngờ đâu đêm định mệnh đã cướp đi sinh mạng của họ.

Tôi choàng mình tỉnh giấc vì tiếng hô của đứa em thì lửa đã cháy ngùn ngụt trong phòng. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vội ôm hai đứa con nhỏ nhảy xuống sàn nhà để mở cửa ra ngoài nhưng không tìm được chìa khóa.”

Giọng chị Liên đứt quãng theo những tiếng nấc nghẹn ngào: “Mặc cho lửa vây quanh, tôi cố dùng thân che cho hai đứa con, trên gác xép thằng con trai đầu thất thanh gọi mẹ. Hai em tôi vừa hô cứu vừa lao mình vào lửa để cứu cháu nhưng toàn thân em tôi đã cháy như bó đuốc… những tiếng gào thét yếu dần rồi tắt lịm. Dưới chân cầu thang, mẹ tôi rên lên đau đớn quờ quạng giữa biển lửa… Phải ôm hai đứa con, tôi chỉ còn biết bất lực đứng nép trong góc nhà.”
 
 
Người phụ nữ khốn khổ đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng 

Thấy lửa cháy ngùn ngụt cùng với những tiếng kêu cứu thất thanh trong căn nhà nhưng cánh cửa sắt khóa chặt, người dân phải dùng xe tải tông đổ cửa. Vừa đưa được hai con ra ngoài chị Liên liền lao vào đám cháy cứu mẹ. “Tôi túm cánh tay kéo má ra thì da tay của má tuột như da ếch… 

Khói lửa mù mịt không thể thở được. Lúc ấy mọi người dùng nước xông vào dập lửa đưa gia đình tôi ra ngoài nhưng em và con tôi đã chết. Một ngày sau mẹ và em tôi cũng không thể qua khỏi, nhà tôi cùng lúc phải mua bốn cái áo quan.” Chị Liên lặng người khóc không thành tiếng.

Phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con lối xóm và chính quyền địa phương, gia đình mới lo nổi đám tang cho bốn con người xấu số. Nhờ sự che chắn của mẹ, hai bé Nguyễn Thị Thanh Thảo (6 tuổi) và bé Nguyễn Thảo Vy (3 tuổi) chỉ bị bỏng nhẹ ở tay và mặt nhưng cũng vì thế mà chị Liên bị bỏng nặng. Theo BS Lê Nguyễn Hải Yến, khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy: “Bệnh nhân bỏng 21% độ II, III (nửa thân người trên) và bỏng nặng đường hô hấp hiện bệnh nhân đã tỉnh nhưng việc điều trị còn kéo dài.

Mọi vốn liếng có được đều đầu tư vào việc mở quán nhưng trong chốc lát đã bị lửa thiêu rụi, trở về sau chuyến đi biển ông Hoàng bất lực ôm hai con nhìn vợ vật vã trên giường bệnh. Trong cảnh khốn cùng, chị Liên đang rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng để chi trả viện phí và tiếp tục quá trình điều trị.
 
Chia sẻ