"Học viện mỹ nhân Venezuela":

Nơi những cô gái theo đuổi ước mơ trở thành hoa hậu để thoát nghèo

Lê Minh,
Chia sẻ

Ở một đất nước bị ám ảnh với chiến thắng ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, các thiếu nữ khao khát làm đẹp bằng mọi cách để có cơ hội tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Cắt ruột để giảm cân, tiêm hormone để cao hơn

Để có thân hình lý tưởng, các cô gái đã thực hiện hàng loạt những biện pháp giảm cân cực đoan: cắt bỏ một phần của ruột để thức ăn đi qua cơ thể họ mà không bị tiêu hóa hay khâu lưới nhựa vào lưỡi để hạn chế tiêu thụ thức ăn. Trong khi đó những cô gái khác được tiêm hormone ở tuổi lên 8 hoặc 9 để ngăn chặn quá trình dậy thì và giúp các em cao hơn.

Đáng lo ngại là hầu hết các phẫu thuật đều được công khai và khuyến khích ở đất nước có những “Học viện mỹ nhân”, nơi hàng nghìn các cô gái trẻ Venezuela tham dự để phấn đấu trở thành nữ hoàng sắc đẹp.

Và nhiều phụ huynh, những người nhìn thấy sự thành công của con gái mình như một con đường để thoát khỏi đói nghèo sẽ làm bất cứ điều gì, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, để tài trợ cho các cô gái theo học trong “học viện mỹ nhân” và trả tiền cho những ca phẫu thuật tốn kém.

Nơi những cô gái theo đuổi ước mơ trở thành hoa hậu để thoát nghèo  1
"Học viện mỹ nhân Belankazar" có 600 nữ sinh, độ tuổi từ 5 đến 29.

Nơi những cô gái theo đuổi ước mơ trở thành hoa hậu để thoát nghèo  2
Những cô gái, hầu hết đến từ những gia đình nghèo khó hy vọng thành công sẽ giúp các cô trở nên giàu có

Thế nhưng, hy vọng theo đuổi sự hoàn hảo về thể chất của các cô gái mơ chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu thế giới thường kết thúc trong sự thất vọng cay đắng và đôi khi là bi kịch với các cô gái trẻ. Hàng chục thiếu nữ chết mỗi năm trong khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ ở Venezuela.

Một chiến dịch gần đây nhằm giáo dục các cô gái Venezuela về sự nguy hiểm của việc bơm silicon lỏng vào mông trước tuổi 12. Chiến dịch diễn ra trong các trường trung học của một tổ chức gọi là NO to Biopolymers, YES to Life, được thiết lập bởi Mary Perdomo, người đã chết vì hậu quả 4 năm sau khi bơm mông.

Nơi những cô gái theo đuổi ước mơ trở thành hoa hậu để thoát nghèo  3
Để có thân hình lý tưởng, các cô gái đã thực hiện hàng loạt những biện pháp giảm cân cực đoan: cắt bỏ một phần của ruột để thức ăn đi qua cơ thể họ mà không bị tiêu hóa hay khâu lưới nhựa vào lưỡi để hạn chế tiêu thụ thức ăn (ảnh)

Maria Trinidad, cô gái từ tổ chức, cho biết: “Mỗi cô gái ở đây đều mơ ước trở thành một “nữ hoàng”. Người Venezuela chúng tôi nhìn thấy những nữ hoàng sắc đẹp như những người phụ nữ hoàn hảo. Khi bạn sống trong một đất nước mà một phụ nữ xinh đẹp có triển vọng nghề nghiệp cao hơn những người có nguyên tắc làm việc mạnh mẽ và nền tảng giáo dục hạng ưu, bạn buộc phải suy nghĩ rằng không có gì quan trọng hơn sắc đẹp”.

Thu nhập 50USD/tháng vẫn đầu tư cho con gái làm đẹp để thi hoa hậu

“Học viện mỹ nhân” sẽ đào tạo các cô gái làm thế nào để đi trên sàn catwalk, đi giày cao gót, cách cư xử và ngôn từ, cũng như đưa ra lời khuyên để đạt tiêu chuẩn vẻ đẹp nữ hoàng hoàn hảo với ba vòng ngực, bụng và đùi 90 – 60 – 90.

Nằm trên tầng đầu tiên của một khối văn phòng ở quận Sabana Grande, trung tâm thành phố Caracas, Học viện Belankazar có 600 nữ sinh, độ tuổi từ 5 đến 29. Một trong số học trò cũ của học viện là Hoa hậu Venezuela hiện nay, Mariana Jimenez 23tuổi. Giám đốc Belankazar, Alexander Velasquez, cho biết hầu hết các cô gái đến từ các gia đình trung lưu hoặc có thu nhập thấp, với hầu hết các bậc cha mẹ có mức lương tối thiểu khoảng 50USD/tháng(1 triệu VND).

Nơi những cô gái theo đuổi ước mơ trở thành hoa hậu để thoát nghèo  4
Một trong số học trò cũ của học viện Belankazar là đương kim Hoa hậu Venezuela, Mariana Jimenez 23 tuổi

Lệ phí của trường là 10 USD/tháng, dù các khoản chi phí như biểu diễn thời trang, mua váy và trang điểm sẽ khiến các phụ huynh chi trung bình trên 25USD/tháng, một nửa số tiền lương của họ. Ông Velasquez nói với Mail Online: “Hầu hết các gia đình đều rất khiêm tốn. Một số gia đình có hai hay ba cô gái trong học viện. Họ nhìn thấy con gái của họ như là một cơ hội để họ sống một cuộc sống tốt hơn. Việc chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Venezuela là một cách để cho một cô gái nghèo có tiền tài, danh vọng và sự nổi tiếng”.

“Vào thời điểm bắt đầu, chúng tôi phân loại các cô gái tùy thuộc vào khả năng của các em. Nhóm Top và Mini Top dành cho những cô gái thực sự có cơ hội trở thành một nữ hoàng sắc đẹp.'Nếu ở tuổi 13 hoặc 14 các em đã cao 1.67m, thân hình mảnh mai, đẹp và sở hữu một phong cách nhất định, chắc chắn cô ấy có cơ hội, miễn là cô ấy họ thực sự muốn trở thành nữ hoàng sắc đẹp".

Nơi những cô gái theo đuổi ước mơ trở thành hoa hậu để thoát nghèo  5
Lệ phí của trường là 10 USD/tháng, dù các khoản chi phí như biểu diễn thời trang, mua váy và trang điểm sẽ khiến các phụ huynh chi trung bình trên 25USD/tháng, một nửa số tiền lương của các bậc phụ huynh

Các cô gái đôi khi tìm kiếm bạn trai có thể tài trợ cho họ và sau khi đã rút cạn kiệt tiền của một anh chàng tội nghiệp nào đó, họ sẽ bỏ rơi anh ta và tìm kiếm một anh chàng khác. Tất nhiên, các cô gái rất đẹp vì vậy không khó để họ có thể tìm một anh chàng nào đó để hẹn hò.

Ông Velasquez cho biết tuổi trung bình để một cô gái được cấy ghép ngực là 16."Để trở thành một nữ hoàng sắc đẹp ngực không thể quá lớn hoặc quá phẳng. Thường phẫu thuật chỉ thay đổi một chút về hình dạng hoặc kích thước, điều đó còn phụ thuộc vào cuộc thi mà các cô gái muốn cạnh tranh”.

Để có thân hình đẹp, các cô gái đã dùng những phương pháp giảm cân cực đoan như loại bỏ ruột hay gắn nhựa vào lưỡi để hạn chế tiêu thụ thức ăn. Đáng lo ngại nhất là nhiều cha mẹ được cảnh báo con gái họ không thể đạt chiều cao tối thiểu của nữ hoàng sắc đẹp là 1m75 đã chọn cách điều trị hormone để ngăn tuổi dậy thì. “Các bậc cha mẹ luôn luôn muốn mọi thứ nhanh chóng. Công việc của tôi là thuyết phục họ chậm lại, phải chờ đợi một thời gian mới có thể phẫu thuật vì phẫu thuật sớm sẽ không tốt cho sức khỏe và sự phát triển của các em”, ông Velasquez nói.

Ông Velasquez tin rằng những học viện như học viện của ông đang hoạt động rất tốt cho đất nước Venezuela. Ôngcho biết: "Những gì chúng tôi làm là giúp mọi người chăm sóc hình ảnh của họ. Khi mọi người cảm thấy hài lòng với vẻ bề ngoài của họ, đó là một điều tích cực cho đất nước.Tôi không tin rằng Venezuela có phụ nữ đẹp nhất thế giới, nhưng chúng tôi biết làm thế nào để tạo ra những phụ nữ hoàn hảo. Đó là lý do tại sao chúng tôi vượt trội trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế”.

Các cô gái nghèo theo đuổi ước mơ trở thành hoa hậu để đổi đời

Vào trước dip lễ Giáng sinh, học viện Belankazar tổ chức một show diễn thời trang bên trong một trung tâm mua sắm sầm uất ở trung tâm thành phố Caracas. Ngồi bên dưới sàn diễn, cha mẹ các cô gái lo lắng chờ đợi đến lượt con mình trình diễn, hy vọng cô ấy sẽ được chú ý bởi các nhà tổ chức cuộc thi sắc đẹp Venezuela thường sẽ ngồi đâu đó trong hàng ghế khán giả.

Một trong những cô gái là Yorgelys Mero15 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ Santa và chiếc áo fishnet tay ngắn. Bà ngoại của cô, bà AuraRamirez, 66 tuổi, đang vỗ tay và reo hò khi cô trình diễn. Để tham gia sự kiện này, bà Ramirez với tiền lương hưu 48 USD/tháng đã phải chi gấp ba số tiền lương cho váy và giày của cô cháu gái. Bà cho biết: "Tất nhiên tôi tin rằngYorgelys sẽ là một nữ hoàng sắc đẹp một ngày nào đó. Tôi không gọi những gì mình đang làm là hy sinh, tôi gọi đó là nỗ lực. Một ngày nào đó tất cả nỗ lực sẽ được đền đáp và có giá trị”.

Nơi những cô gái theo đuổi ước mơ trở thành hoa hậu để thoát nghèo  6
Yorgelys Mero, 15 tuổi, một học viên của học viện Belankazar, cô cho biết chiếc mũi của mình không đúng chuẩn của người châu Âu

Đối với hầu hết các cô gái, ước mơ của họ là được để ý bởi các nhà tố chức Quinta Hoa hậu Venezuela, một trại chọn ra 60 thí sinh từ 500 người cho vòng chung kết để cạnh tranh danh hiệu quốc gia. Và với những người may mắn đạt đến đỉnh vinh quang, phần thưởng là rất lớn.

Dayana Mendonza, người đoạt ngôi Hoa hậu Venezuela năm 2007 và Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008, đã nhận được một vương miện kim cương trị giá 15,000 bảng Anh, một căn hộ ở Park Avenue, New York cộng với chi phí sinh hoạt trong suốt một năm ở vị trí đương kim hoa hậu. Cô cũng nhận được học bổng 2 năm của Học viện Flim NewYork, một tủ quần áo, bộ sưu tập giày và một stylist cá nhân, với giải thưởng tổng cộng lên đến 250.000 bảng.

Sau buổi biểu diễn, Yorgelys Mero trở về nhà cùng bà ngoại ở thị trấn nghèo của Santa Barbara, cách khoảng một hai giờ lái xe về phía nam Caracas. Ngôi nhà có vẻ đổ nát nằm trên một con đường đất bụi bặm, không có điện. Yorgelys ngủ với bà ngoại trong một căn phòng, phòng còn lại là của em trai cô.

Yorgelys cho biết ước mơ của cô là trở thành một nữ hoàng sắc đẹp để có thể giúp đỡ gia đình. “Bà tôi đã hy sinh quá nhiều để gửi tôi đến “Học viện mỹ nhân”. Bà thức dậy vào sáng sớm và đi với tôi đến Caracas, chỉ để một ngày nào đó tôi có thể đạt được giấc mơ của tôi là được trao vương miện Hoa hậu Venezuela. Tôi muốn trả lại tất cả những gì bà đã làm cho tôi và giúp đỡ những người còn lại trong gia đình tôi nữa. Ước mơ của tôi là trở thành người giàu có và nổi tiếng, sống ở Hoa Kỳ, một nơi nào đó, nơi gia đình của tôi và tôi không gặp nguy hiểm”.

Nơi những cô gái theo đuổi ước mơ trở thành hoa hậu để thoát nghèo  7
Yorgelys Mero cùng bà ngoại đang ở ngoài ngôi nhà đổ nát của cô ở thị trấn của Santa Barbara. 

Bà ngoại của cô đã trả tiền để sửa chữa các khuyết điểm trên răng của Yorglelys. Và đáng lo ngại, Yorglelys cho biết các giáo viên tại học viện Belankazar đã khuyên cô nên xem xét phẫu thuật thay đổi hình dáng mũi. Cô cho biết: "Rất nhiều người nói với tôi rằng tôi cần phẫu thuật mũi. Tại học viện giáo viên hướng dẫn nói với chúng tôi rằng để đạt được thành công, chúng tôi cần phải sửa đổi khuôn mặt bằng phẫu thuật. Tôi không muốn. Tôi nghĩ rằng tôi xinh đẹp như chính tôi, tôi cảm thấy thoải mái với vẻ đẹp của mình. Nhưng nếu đó là điều tôi cần phải làm để đẹp hơn, tôi sẽ làm”.

Bà cô đồng ý: "Nếu đó là cần thiết, chúng tôi sẽ làm điều đó. Tôi có thể vay tiền để trả cho phẫu thuật, nhưng điều đó không quan trọng, chúng tôi sẽ tìm ra cách”.

Theo Dailymail

Chia sẻ