Nỗi oan thấu trời xanh: Chàng trai đi mua gạo, mệt quá ngồi lau mồ hôi lại bị cả tòa nhà đồn là... đi bậy

M52,
Chia sẻ

Nỗi oan này của chàng trai trẻ đúng là trời khó thấu! Nhưng biết làm sao đây khi anh chàng cũng có hành động tình ngay lý gian cơ!

Bạn đã bao giờ vướng vào tình cảnh bị hiểu lầm nhưng chẳng biết phải giải thích sao cho mọi người người hiểu? Bởi nhân chứng thì không có, bằng chứng thì dường như lại chống lại khổ chủ? "Tình thì ngay nhưng lý lại gian", biết làm sao cho đặng?

Đó cũng là nỗi lòng của chàng trai trẻ xứ Trung nhưng khi chia sẻ lên MXH lại khiến ai nấy cười lăn cười bò. Cụ thể, anh chàng này cho hay vì ở trong nhà quá lâu, nay hết gạo nên hí hửng ra ngoài tiện thể dạo bộ và hít chút khí trời.

Anh chàng ở trong nhà quá lâu, nay được ra ngoài nên hí hửng hít chút khí trời.

Mọi chuyện yên bình và vui vẻ như thế cho tới khi anh ta xách bao gạo trở về. Nặng mà, trời lại nắng nữa nên cũng có chút mệt. "Tỷ phú thời gian" quyết định ngồi xuống bụi cây ở vệ đường nghỉ ngơi cho mát mẻ. Chợt phát hiện mồ hôi tuôn ra như tắm và anh chàng cẩn thận lôi khăn giấy từ trong túi ra lau.

Ngồi nghỉ ngơi, lau mồ hôi nhưng anh chàng vẫn không quên chụp lại ảnh nha!

Nếu chỉ nghe tới đây thì bạn sẽ thấy mọi chuyện thật bình thường đúng không? Ừ, thì đúng là anh chàng cũng có làm gì bất thường đâu. Thế nhưng, anh chàng sau đó lại tá hỏa phát hiện mình bị tất cả người dân của tòa nhà phát lệnh truy nã vì lý do đi… ị bậy?

Nỗi oan thấu trời xanh: Chàng trai đi mua gạo, mệt quá ngồi lau mồ hôi lại bị cả tòa nhà đồn là... đại tiện bậy - Ảnh 3.

Người dân trong tòa nhà phát lệnh truy nã anh chàng vì tội... ị bậy.

Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Tại sao ngồi nghỉ thôi cũng bị nói là đại tiện bừa bãi? Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ còn đồn xa hơn, và anh chàng bỗng chốc trở thành "superstar" của tòa nhà.

Nhưng sau khi đọc được những dòng tin nhắn lan truyền của mọi người, và trực tiếp xem hình ảnh "bằng chứng" thì anh chàng cũng chỉ biết ngậm ngùi… Tại sao người chụp lại có thể đứng ở đúng góc độ vậy cơ chứ? Tình ngay lý gian mà. Oan này trời xanh có thấu?

Nỗi oan thấu trời xanh: Chàng trai đi mua gạo, mệt quá ngồi lau mồ hôi lại bị cả tòa nhà đồn là... đại tiện bậy - Ảnh 4.

Và đây là hình ảnh người dân trong khu "chộp" lại được. Tình ngay lý gian thế này, cãi làm sao?

Câu chuyện này sau khi đăng tải lên một fanpage ở Việt Nam đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt like, bình luận. Mặc dù chàng trai có vẻ đau khổ và xấu hổ khi bị hiểu lầm, nhưng dân mạng thì không khỏi phì cười chia sẻ:

- "Sự việc không như mọi người nghĩ" - chàng trai said.

- Ông tướng ngồi như kia bị nghĩ ị bậy cũng đúng rồi.

- Tình ngay lý gian, tội cho chàng trai ấy.

- Lần sau ngồi nghỉ chỗ nào cũng chọn chỗ tí nhé đại huynh, ngồi bụi rậm lại cầm tờ giấy thì biết kết quả rồi đấy.

- Khổ không để đâu hết khổ, lâu lâu mới được ra ngoài tắm nắng thì bị đồn...

- Oan ức quá mà.

- Đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ luôn.

Bài đăng này hiện đã thu hút tới hơn 12k lượt like và hàng ngàn bình luận. Chẳng rõ sau khi chia sẻ lên MXH thì "tiểu ca ca" có rửa sạch nỗi oan đi đại tiện bừa bãi hay không nhưng chắc chắn đây vẫn là câu chuyện nhớ đời!

Chia sẻ