NS Hoàng Lan nhập viện với vết thương lở loét nghiêm trọng, không có tiền ứng viện phí phải kêu gọi cầu cứu

Hoàng,
Chia sẻ

Sức khỏe của nghệ sĩ Hoàng Lan đang ở mức báo động.

Kể từ sau khi tham gia bộ phim Cổng Mặt Trời vào năm 2011, nghệ sĩ Hoàng Lan suy sụp vì hay tin bản thân mang nhiều bệnh cột sống, mù một bên mắt, giãn tĩnh mạch, parkinson… Cộng thêm việc không có tiền trong người nên cuộc sống của bà ngày càng trở nên tuyệt vọng. Vào thời gian đầu, NS Hoàng Lan mở quán ăn và ở trọ trong một khu chung cư cũ ở TP.HCM. Nhưng do tình hình dịch bệnh mà lượng khách đến quán thưa thớt, tiền nhà và chi phí thuốc men ngày một cao khiến bà không thể tự thân xoay xở.

Mới đây nhất, NS Hoàng Lan được cho hay đã nhập viện suốt 1 tuần với vết thương lở loét trầm trọng ở vòng 3 và lưng, toàn thân nhức mỏi, khó ăn khó ngủ. Được các bác sĩ sơ cứu kịp thời nhưng bà vẫn phải trải qua một ca mổ vào sáng nay (7/10). Số tiền ứng trước cho bệnh viện là 12 triệu nhưng nữ nghệ sĩ không có khả năng chi trả, phải nhờ một người em vay mượn giúp.

NS Hoàng Lan nhập viện với vết thương lở loét nghiêm trọng, không có tiền ứng viện phí phải kêu gọi cầu cứu - Ảnh 2.

Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ đã từng qua thăm, giúp đỡ nữ nghệ sĩ

NS Hoàng Lan nhập viện với vết thương lở loét nghiêm trọng, không có tiền ứng viện phí phải kêu gọi cầu cứu - Ảnh 3.

NS Hoàng Lan trong quá khứ và hiện tại khi trên giường bệnh

Chia sẻ cùng truyền thông, em của NS Hoàng Lan - Hồng Thấm chia sẻ: "Hôm đến nhà thấy chị ấy nằm bẹp một chỗ, nước tiểu ướt nhem, mùi hôi không chịu nổi nên tôi phải làm sạch sẽ mới đưa chị ấy vào bệnh viện. Đời nghệ sĩ như chị ấy sao mà khổ thế. Dù đã được nhiều người giúp đỡ nhưng bệnh vẫn đeo bám. Chị ấy rất tự trọng, không dám kêu ca, cứ ước mong mình được chết. Tôi thấy vậy mới cầu cứu, cầu vận may cho chị ấy, chứ hiện giờ bác sĩ cũng không hứa hẹn điều gì về bệnh tình chị ấy".

Cách đây 2 tháng, nữ nghệ sĩ ngại nói về cuộc sống của mình vì sợ mang tiếng "kể khổ". Thế nhưng đến bước đường cùng, NS Hoàng Lan tha thiết: "Tôi mong các lãnh đạo có thể xem xét cho mình được vào ở tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM. Cả đời bôn ba giờ khó khăn chỉ mong có thể sống những ngày tháng bình yên, bầu bạn cùng những anh, chị nghệ sĩ cùng cảnh ngộ. Tôi xem đó cũng là một sự bình yên cho bản thân những năm cuối đời".

Nguồn ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ