NSƯT Chiều Xuân lần đầu trải lòng về mẹ

Saga,
Chia sẻ

“Mọi người hay khen tôi là rất “phụ nữ Việt Nam”, nhưng những điều tôi có chắc chưa bằng một phần nhỏ của mẹ”, nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt chia sẻ.

Được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ Việt sở hữu nét đẹp đằm thắm và trang nhã, cuốn hút người người đối diện, chị có thể chia sẻ bí quyết?

Cảm ơn bạn. Có lẽ điều đó đến từ thói quenthường xuyên vận động và luôn để cho đầu óc thư thái mà tôi luôn duy trì đều đặn trong cuộc sống của mình. Đó là một trong những việc quan trọng mà tôi phải chú ý.

Ai là người ảnh hưởng đến chị nhiều nhất trong cuộc sống?

Bố tôi, đạo diễn Nguyễn Đức Đọc là người đã truyền cho tôi tình yêu nghệ thuật từ bé. Nhưng trong cuộc sống đời thường, mẹ tôi mới là người mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn học hỏi từ nhân cách đến lối sống. Mỗi lần nghĩ về mẹ, về gia đình mình từ thưở hàn vi, tôi vẫn không hiểu được động lực nào giúp mẹ chăm sóc, bao bọc cả gia đình được nhiều như vậy. Mọi người hay khen tôi là rất “phụ nữ Việt Nam”, nhưng những điều tôi có chắc chưa bằng một phần nhỏ của mẹ.

Thời kinh tế còn khó khăn, chị em tôi thường dành dụm, thỉnh thoảng dịp lễ Tết cũng gom góp đủ tiền mua biếu mẹ một chỉ vàng để cất đi phòng khi cần đến. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản làvàng có giá trị tích lũy mãi với thời gian, ngày càng có giá. Sau này khá hơn, mấy chị em lại bàn nhau mua biếu mẹ cái lắc hay sợi dây chuyền vàng. Mẹ chúng tôi có thể vừa đeo lại vừa tích lũy được. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” sự bền bỉ ấy cũng tựa như mẹ đã tảo tần dạy dỗ các chị em tôi suốt một đời.

Nhân dịp các ngày lễ lớn, Chiều Xuân thường chọn trang sức vàng 24k của Prima Gold để tặng mẹ, vừa có giá trị tích lũy, lại tinh tế và mang giá trị nghệ thuật cao.

Điều này phải chăng cũng ảnh hưởng đến hai cô con gái của chị?

Tôi nghĩ cũng có, nhiều phần là do hoàn cảnh. Sinh Hồng Mi khi còn trẻ, lại đang là sinh viên Sân khấu Điện ảnh nên tôi vẫn phải đi học và tham gia những đợt biểu diễn dài ngày xa nhà. Hồng Mi nhỏ xíu, ở nhà thì bà nội phải chăm ông nội (nhạc sĩ Đỗ Nhuận - PV) bị tai biến nằm liệt giường, nên bà nội và bà ngoại cùng chia sẻ gánh nặng cho nhau. Ai rảnh thì chăm cháu. Bà cháu nấu cơm hoặc ăn cơm bụi, nếu bà nấu cơm thì cháu nhặt rau… Mi thương bà vô cùng vì bà cũng bị tai biến, chỉ có một tay làm việc được mà còn phải nuôi cháu. Có lẽ, cũng từ đó mà lối sống và cách nghĩ của cháu được ảnh hưởng từ hai người bà.

Lớn hơn một chút, Hồng Mi cũng nhiều lần cùng mẹ đi chọn mua từng món đồ trang sức hoặc chỉ vàng nhỏ để mẹ biếu bà nội, bà ngoại phòng khi có sự. Bà ngoại và bà nội vui lắm khi được nhận những món quà này. Hồng Khanh ra đời sau, và cuộc sống của Hồng Khanh thì không vất vả, chia sẻ với bố mẹ như chị Hồng Mi. Hai chị em dù cách tuổi nhiều nhưng tâm đầu ý hợp và thương nhau. Lại cũng giống mẹ, hay len lén bàn nhau mua quà cho mẹ nhân những dịp quan trọng. Những món quà Mi và Khanh mua cho tôi bao giờ cũng khiến tôi thích thú và thấy thật sự hạnh phúc.

Giống như mẹ đã làm với bà, Hồng Khanh và Hồng Mi cũng tín nhiệm và chọn Prima Gold là nhãn hiệu trang sức dùng làm quà tặng mẹ mỗi khi có dịp.

Nghe kể thì chị có nhiều kỷ niệm và thân với các con. Lúc trước là chị với Hồng Mi, bây giờ Hồng Mi đã lớn và có sự nghiệp riêng, người ta lại bắt gặp hình ảnh chị với Hồng Khanh cũng tương tự như vậy?

Vâng, cũng may mắn là mẹ con tôi rất hợp tính nên hầu như chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau được.Từ nghệ thuật, xã hội,lối sống cho đến quan niệm thẩm mỹ, xu hướng thời trang… Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn cùng đi mua sắm, rồi lại bàn nhau cách trang điểm thế nào cho hợp với mấy bộ trang phục và trang sức vừa mua.

Thỉnh thoảng ba mẹ con chị còn quay clip cùng hát bên cây đàn Piano.Chắc hẳn đây cũng là một sở thích chung nữa của cả nhà?

Ba mẹ con tôi có khá nhiều sở thích chung, ví dụ như thích nấu ăn, thích vào bếp để thử món mới, rồi tập tành làm bánh. Hai đứa nhỏ, mỗi đứa đều bận rộn với việc học, việc làm của riêng mình nhưng khi mẹ cần là hai chị em lại vào bếp phụ ngay. Ngoài ra thì còn ca hát nữa.Đó chính là những lúc chúng tôi được thăng hoa hết mình, bao nhiêu stress, suy nghĩ, lo lắng gần như tan biến hết. Hồng Khanh có thế mạnh ở môn này nên lúc nào tôi cũng để Khanh làm “ca sĩ” chính.

Những lúc ba mẹ con đàn hát cùng nhau, bao nhiêu muộn phiền lo lắng đều tan biết hết, NSƯTChiều Xuân chia sẻ.

Chắc hai cháu cũng không ít lần mang đến những bất ngờ cho chị?

Hồng Mi đồng hành với bố mẹ từ thời gian khó nên cũng học tập được từ bà đức tính hay quan tâm đến người thân. Sau này Hồng Khanh cũng thế. Có lần bố đi làm mà kẹt mưa lớn,Khanh gọi điện cho bố đề nghị mang áo mưa ra để bố về nhà an toàn. Bất ngờ nhất là mới cuối tháng Tư vừa rồi, Khanh và Mi có tặng tôi một cặp hoa tai của Prima Gold nhân Ngày của Mẹ. Tôi rất ngạc nhiên, không biết hai con đã dự tính với nhau từ lúc nào. Mi còn bảo, trang sức vàng của Prima Gold được chế tác công phu, trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ mới đạt được vẻ đẹp rực rỡ như thế này, cũng giống như hai con được tôi “mài dũa”, dạy dỗ kĩ càng mới có được như ngày hôm nay. “Mẹ mang lên người, bọn con biết chắc chắn sẽ rất đẹp” nhận món quà từ các con mà tôi xúc động “thế là các con tôi đã trưởng thành rồi” vì chúng đã biết cách tiêu tiền có ý nghĩa.

Đối với gia đình NSƯTChiều Xuân, Prima Gold còn hơn cả một nhãn hiệu trang sức bình thường. Đó còn là biểu tượng của sự tinh tế, tỉ mỉ và góp phần tôn vinh giá trị của người phụ nữ Việt.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ này.

Chia sẻ