Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 1.

Nằm trong một khu chung cư cao cấp giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, căn chung cư đập thông rộng 350m2 của doanh nhân Hoàng Lan khiến ai cũng phải trầm trồ khi bước vào trong. Từng có hơn 10 năm sống ở Pháp và mê mẩn lối thiết kế ở nơi đây, Hoàng Lan đã tự lên ý tưởng cho tổ ấm của mình. Thậm chí, nữ doanh nhân còn không ngần ngại đặt mua những món đồ nội thất từ tận nước ngoài để căn hộ được đúng ý mình nhất, từ chiếc bàn trà đặt mua bên châu Âu cho đến chiếc bàn ăn được làm bằng đá nguyên khối Brazil ở Ý… tất cả đều được chăm chút đến từng chi tiết một.

Hoàng Lan sống trong một gia đình có truyền thống ngoại giao, bà ngoại và bố của nữ doanh nhân đều có nhiều năm công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Bên cạnh đó, cô cũng từng theo học trường Đại học Sorbonne, ngôi trường lâu đời nhất nước Pháp và hiện đang là Phó Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Ủy viên BCH hội Hữu nghị và hợp tác Việt Pháp. Cũng vì thế mà Hoàng Lan vừa có một kiến thức sâu sắc về nước Pháp cũng như tình yêu gắn bó với Việt Nam. Vào dịp năm mới, căn nhà mà cô vẫn tự hào chia sẻ "được thiết kế theo phong cách Paris" nhưng vẫn có những điểm nhấn rất Việt Nam ở từng ngóc ngách. Đó là những chiếc gối sofa với họa tiết Á Đông cho đến những khay bánh mứt vẽ rồng tỉ mì hay chiếc bình hoa sơn mài đẹp mắt… Nữ doanh nhân đón tiếp chúng tôi trong một chiếc áo dài truyền thống, đủ để thấy cách cô trân trọng những giá trị văn hóa Việt Nam, đặc biệt là trong ngày Tết.

Và nói đến Tết, nhắc đến Hoàng Lan sẽ thật thiếu sót khi không nhắc đến hoa. Những tưởng cô sẽ lựa chọn những loại hoa nhập khẩu mới lạ cho ngày lễ quan trọng nhất trong năm cho căn hộ kiểu "Tây", nhưng hóa ra đó lại những bông hoa quen thuộc của ngày Tết mà ai cũng dễ dàng đọc được tên.

Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 2.

Lay ơn, violet, thược dược, đồng tiền, tuyết mai… tất cả khoe sắc trong những bình hoa được đặt từ ngoài cửa cho đến vào trong khách. Hoa truyền thống quen thuộc là thế nhưng bằng gu thẩm mỹ của một người chơi hoa lâu năm cùng kỹ năng cắm hoa được học ở nước ngoài, Hoàng Lan đã nâng tầm những bình hoa Tết của mình trở nên thật sang và đẹp. Nó đúng y như cái tên của cô: đẹp kiêu sa nhưng lại vô cùng tinh tế.

Sự "chịu chơi" của Hoàng Lan còn nằm ở cây nhất chi mai cùng một cây đào lớn với những bông hoa nở rộ đặt tại phòng khách hay chậu lan hồ điệp hoa trắng tinh khôi trải dài như một thác nước nép bên khu vực bàn ăn. Nhìn qua thì đều những loại cây rất quen thuộc mà hầu như nhà nào cũng có nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy nữ chủ nhân đã tỉ mỉ lựa chọn đến thế nào. Nhất chi mai bông to dày, nở đều cả cây. Lan hồ điệp bông to trắng muốt và khi có nắng chiếu vào thì sẽ lấp lánh như có nhũ. Nói không ngoa, căn hộ của Hoàng Lan trong những ngày Tết này chẳng khác nào một vườn hoa ngập tràn hương sắc.

Là người từng chơi những loại hoa đắt đỏ, như không ngần ngại "chốt đơn" cả bó hoa linh lan mà giá từng cành nhỏ xíu đã lên tới 400K, loại hoa mà chỉ những ai mua về mới có cơ hội cảm nhận được hương hoa tinh tế, hay thậm chí sẵn sàng thuê florist tới decor cả rừng hoa trong sự kiện sinh nhật, thì ngày Tết, nữ doanh nhân lại tự tay đi mua hoa, chọn hoa và tự tay cắm từng bình hoa. Mà nhất định phải là hoa truyền thống Tết của Việt Nam, bởi đơn giản đó là ngày Tết.


Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 3.

Cắm hoa ngày Tết là đương nhiên nhưng mỗi năm, Hoàng Lan đều lên ý tưởng cho concept riêng. Còn nhớ có Tết cô chọn concept hương mùi già, với những cành mùi già được cắm đan xen với thược dược, lay ơn ở khắp mọi nơi, tạo nên một khung cảnh ấn tượng cùng mùi hương dễ chịu.

"Mình thích tất cả loại hoa, mỗi loại hoa lại có một vẻ đẹp riêng. Với mình, chơi hoa không có nghĩa là cứ phải mua những loại hoa đắt tiền. Mình cũng thường chơi hoa theo mùa, mùa gì thì cắm hoa đấy, mùa hè thì cắm hoa sen, mùa thu lại chọn cúc họa mi… Điều quan trọng là chơi hoa thì phải yêu hoa và có đặt cảm xúc của mình trong đó thì không gian căn nhà mới sinh động và có hồn hơn. Và vì thế vào dịp Tết, mình thích cắm những bình hoa với các loại hoa truyền thống của Việt Nam, bởi đây là một dịp ý nghĩa với mình." - Nữ doanh nhân tâm sự.

Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 4.

Style cắm hoa mà nữ doanh nhân yêu thích thường gọi với cái tên là "garden" là một phong cách cắm hoa có khởi nguồn từ Anh Quốc, lấy cảm hứng từ những khu vườn trong trẻo, nơi chúng ta có thể ngẫu hứng cắm một bình hoa lấy từ chính trong khu vườn.

Cách cắm hoa này là sự sắp xếp nhịp nhàng của nhiều loại hoa, tạo ra nhiều tầng lớp hoa trong một bình hoa, nhờ đó mà các bông hoa đều có cơ hội tỏa sáng. Cũng vì thế mà phong cách cắm hoa này mang đến những bình hoa sinh động và có chiều sâu. Nhờ vậy, những bình hoa do nữ doanh nhân Hoàng Lan tự tay cắm dường như cũng rất có hồn và có cảm xúc, mọi thứ giống như một bản hòa ca của thiên nhiên. Giữa muôn vàn kiểu cắm hoa, cô đã chọn phong cách garden, bởi những bình hoa cắm theo kiểu này cũng chính là sự phản ánh chính con người của Hoàng Lan, tình cảm, bay bổng, lãng mạn và rất có phong cách.

Hoàng Lan cho biết: "Trang trí nhà bằng hoa tươi kết hợp với nghệ thuật sắp đặt trong ngôi nhà chính là chiếc gương phản chiếu cá tính và cảm nhận cuộc sống của mình. Mình yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật nên mình nhiều cảm xúc và biết sống tình cảm. Điều đó giúp mình có lăng kính nhìn cuộc sống tích cực, cảm nhận mọi thứ dịu dàng hơn".

Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 5.

Tết đến, Hoàng Lan đã tận dụng chính các loại hoa truyền thống quen thuộc để tạo ra những bình hoa theo style garden. Sự kết hợp giữa phong cách cắm hoa nước ngoài và hoa truyền thống lại hợp nhau đến lạ. Như cái cách mà nữ doanh nhân lựa chọn ý tưởng cho concept hoa Tết của mình.

"Năm nay mình muốn kết hợp giữa truyền thống Việt Nam với căn hộ mang phong cách Paris của mình. Cụ thể là đưa vào nét cổ truyền vào không gian cổ điển, làm cho không gian cổ điển có hơi thở Á Đông" - Nữ doanh nhân Hoàng Lan chia sẻ khi được hỏi về ý tưởng hoa Tết năm nay. Giữa không gian căn nhà "rất Pháp" thì những bình hoa truyền thống Việt Nam lại nổi bật lên hẳn. Nói đơn giản là chỉ cần nhìn vào là thấy không khí Tết.

"Việc cắm hoa sao cho đẹp còn phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn hiểu không gian của ngôi nhà đến đâu. Căn nhà mình có tone trắng và ghi nhiều, nên vào ngày Tết mình những bông hoa Tết với tone màu đỏ và vàng sẽ lại càng trở nên rực rỡ. Tự nhiên ngôi nhà Paris của mình vẫn mang những nét truyền thống, đâu cần là một ngôi nhà truyền thống mới cắm được hoa Tết truyền thống đúng không?" - Hoàng Lan tâm sự.

Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 6.

Quả thực, cái thú chơi hoa - người ta cứ ngỡ là cảm hứng trong khoảnh khắc nào đó nhưng khi nghe quý cô ấy say sưa kể chuyện, ta mới nhận ra, để có được bình hoa đẹp thì còn cần rất nhiều đến sự tinh tế và tỉ mỉ. Ví như những bông hoa được cắm ở bàn ăn phải có chiều cao vừa phải, tỉ lệ phù hợp với mặt bàn và rèm cửa đằng sau, lại vừa khéo không chạm vào chiếc đèn ở phía trên, tạo cảm giác hài hòa và đẹp mắt. Rồi thì khâu chọn bình hoa, Hoàng Lan cũng phải "vắt óc" trước Tết vài ngày. Giữa miên man các kiểu bình pha lê sang trọng đến từ các thương hiệu lớn, người con gái có cách yêu giá trị truyền thống tinh tế đó đã quyết chọn bình sơn mài.

Vậy là cả căn nhà đã được Hoàng Lan tô điểm với rất nhiều bình hoa lớn nhỏ, từ sảnh đón đến phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và cả khu vườn nhỏ nữa. Dường như cái nền hiện đại của căn nhà như càng tôn lên màu Tết và tính truyền thống mà cô đã dày công bày biện.

Tết cũng cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà nhờ những bình hoa đấy. Thế mới nói, thấy hoa là thấy Tết cũng chẳng sai chút nào.

Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 7.

Nếu như nhiều người vẫn nghĩ doanh nhân là những người thường có phần khô khan, nghiêm túc, thì nữ doanh nhân Hoàng Lan lại xây dựng một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

"Mình không thích làm theo bất kỳ một khuôn mẫu nào cả. Nếu như mọi người nghĩ doanh nhân phải ăn mặc formal thì mình lại thích theo chiều hướng ngược lại, đôi khi có thể phá cách một chút." - Hoàng Lan chia sẻ.

Phá cách là vậy nhưng nữ doanh nhân vẫn luôn tìm đến bình yên khi về mái ấm của mình. Không chỉ cắm hoa, thưởng trà, ngắm tranh cũng là những thú chơi mang đến sự yên bình đó cho Hoàng Lan. Trong ngày Tết, khi mà mọi công việc được gác lại, Hoàng Lan được tận hưởng những niềm đam mê của mình một cách trọn vẹn nhất.

Người ta vẫn nói, tất cả những khoảnh khắc, những hương vị ngày Tết được chính bàn tay của chúng ta chạm vào và cùng làm nên khiến cho chúng ta cảm thấy rõ hơn cái cảm xúc ý nghĩa của Tết. Đó cũng như cách nữ doanh nhân Hoàng Lan tự mình làm nên không khí Tết.

Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 8.

Tại đây, có thể bắt gặp những bức tranh của họa sĩ Lê Phổ hay họa sĩ Vũ Cao Đàm, đây chính là hai trong tứ kiệt của hội họa Việt Nam. Trong đó, tranh của họa sĩ Lê Phổ được nữ doanh nhân yêu thích hơn cả. Những tác phẩm của Lê Phổ được vẽ theo trường phái ấn tượng Pháp, gợi nhớ kỷ niệm về Đông Dương. Ngày Tết, cô tỉ mỉ đặt tranh ở những vị trí đặc biệt trong nhà, bắt đầu từ sảnh đón rồi dẫn dần vào phòng khách và ra đến vườn như một câu chuyện nghệ thuật đưa khách đến chơi được trải nghiệm cảm giác truyền thống xen lẫn hiện đại rất mới mẻ.

"Tất cả thú chơi từ tranh, hoa, hay trà chiều đều có liên quan đến nhau, đó đều là sự cảm nhận, nguồn cảm hứng nghệ thuật." - Hoàng Lan cho biết.

Sự kết hợp của tranh và hoa như càng nâng tầm cho không gian nhưng phải cực kì khéo léo. Khi đặt hoa ở cạnh bức tranh của Lê Phổ, cô ấy đã tinh tế phối màu cho bình hoa giống màu của tranh và cẩn thận đặt ở phía dưới, không chạm vào bức tranh như một cách Hoàng Lan tôn trọng tác giả.

Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 9.

Nhâm nhi tách trà thơm, thưởng tranh, ngắm hoa… Đối với nữ doanh nhân, đó là một khoảnh khắc bình yên và dễ chịu: "Được sống trong một không gian như vậy giúp mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm và không còn căng thẳng. Đối với mình, cuộc sống bình yên nhất là khi được sống trong không gian mơ ước, tự tay mình chăm chút từng góc một."

Nữ doanh nhân chia sẻ: "Chơi hoa là thưởng thức vẻ đẹp của khoảnh khắc. Cuộc sống cần có những phút giây nhìn ngắm khoảnh khắc như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hoa đã là nghệ thuật, nó sẽ mãi trường tồn trong tâm tưởng riêng của mỗi người. Dù héo hay tàn, hoa cũng như con người, không tránh được sự bất biến của thời gian. Nhưng chính những vẻ đẹp của sự tuần hoàn đó khiến cho mình nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn.

Khi được nhìn ngắm vẻ đẹp của hoa từ lúc còn tươi cho đến lúc héo tàn là một trong những khoảnh khắc cảm xúc mang thanh âm rung động mà không dùng vật chất đong đếm được. Hoa cũng có tâm hồn, mình cũng phải đặt tâm huyết vào những bình hoa thì mình mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của hoa. Và vì thế khi chơi hoa ở nhà, mình thích tự cắm. Bởi mình chính là người thể hiện điều đấy tốt nhất."

Nữ doanh nhân Hoàng Lan và câu chuyện ngày Tết: Chơi hoa, thưởng trà, ngắm tranh và sống trong những khoảnh khắc đáng giá - Ảnh 10.

Điều quan trọng là người phụ nữ phải thực sự tự tin về sự phong phú và thú vị của mình, thấu hiểu về những giá trị của mình. Từ đó, hiểu được ngày Tết mình muốn gì. Và có lẽ, Tết như thế nào phụ thuộc vào chính chúng ta chứ không phải do Tết, cũng như cách nữ doanh nhân Hoàng Lan tự chuẩn bị hoa cho ngày Tết, miễn là cô cảm thấy vui và bình yên trong ngôi nhà của mình.

Tuyết Mai
Bích Phương
Hòa Trần
Huyền Trang