Nụ hôn đầu và những "tai nạn" nhớ đời

N.G,
Chia sẻ

Nụ hôn đầu khó quên không chỉ bởi đó là lần đầu tiên mà nó còn để lại dấu ấn trong mỗi người vì gắn với những "tai nạn" nhớ đời.

Tình yêu có cái nắm tay thật chặt, cái tựa vai thật gần và có cả những nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. Ai đã trải qua tình yêu chắc hẳn đã từng một lần hôn và nhất là nụ hôn đầu tiên dành cho đối phương sẽ không bao giờ có thể quên được. Xung quanh dấu ấn về nụ hôn đầu, không ít người đã gặp phải những chuyện bi hài bởi nó không khác gì một tai nạn. 

Nụ hôn đầu - nỗi đau dịu dàng lần thứ nhất

Nhắc đến nụ hôn đầu tiên, Thùy Nhi (24 tuổi) vẫn còn những cảm xúc ngỡ ngàng, hồi hộp như nó vừa mới diễn ra hôm qua. Bên cạnh đó, cô gái trẻ này cũng không khỏi buồn cười nhớ lại nụ hôn đầu bởi theo Thùy Nhi tâm sự: "Nụ hôn đầu của mình gắn liền với một cái tát đau đớn mà ngọt ngào. Đến giờ, mình và người ấy đã yêu nhau được hơn bốn năm nhưng kí ức về nó vẫn nguyên vẹn trong mình. Người ấy cũng là mối tình đầu của mình nên nụ hôn đầu tiên thực sự rất nhiều bỡ ngỡ. Mỗi lần nhớ lại, mình vẫn thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm".

Chia sẻ về lỗi lầm mình đã gây ra cho người yêu, Thùy Nhi thành thật cho biết: "Hai đứa quen nhau khá lâu nhưng mình mới yêu lần đầu nên đến lúc ấy, mình vẫn không biết gì nhiều về khái niệm hôn cả. Ai cũng bảo hôn ngọt ngào lắm, nồng nàn lắm, ai dè mọi thứ không diễn ra như những gì mình tưởng tượng hay được xem trên phim".

Nụ hôn đầu và những
Thùy Nhi, 24 tuổi.

Nhi kể: "Hôm đó, hai đứa đi chơi về, có lẽ anh ấy thấy khung cảnh rất đẹp và lãng mạn nên đã vội vàng nhìn mình rồi cúi xuống hôn. Mình chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, nhanh chóng đẩy anh ấy ra xa và chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì nữa mà giơ tay tát vào má anh một cái thật đau. Mình thấy anh đưa tay bưng má còn mình thì luống cuống xin lỗi. Sau đó, anh ấy nhìn mình rồi cười tít còn mình thì ngượng chín người". 

Mãi đến sau này, trải qua nhiều năm gắn bó bên nhau, có biết bao nụ hôn khác nhưng kí ức về nụ hôn đầu tiên vẫn in dấu sâu đậm trong tâm trí Nhi và người yêu, nó được hai người đặt tên là "nỗi đau dịu dàng lần thứ nhất". 

Nụ hôn đầu... gây thương tích

Trò chuyện với Linh (23 tuổi), cô gái xinh xắn và nhỏ nhắn đang hạnh phúc trong tình yêu 2 năm với người bạn trai hiện tại, phải năn nỉ mãi Linh mới chịu thỏ thẻ về nụ hôn đầu đời của mình. Linh bảo: "Xấu hổ lắm, nụ hôn đầu tiên của mình đã khiến đối phương bị... thương tích". 

Theo lời Linh nói thì nụ hôn ấy có vẻ bi đát quá. Nhưng thực ra đó là một kỷ niệm mà theo Linh là suốt cuộc đời không thể nào quên được.

Linh tâm sự: "Nụ hôn đầu tiên của mình không phải dành cho tình yêu hiện tại mà cho một anh chàng khác. Đó là lúc chúng mình còn là sinh viên, mình và anh ấy quen nhau được ba tháng trước khi xuất hiện nụ hôn đó. Thú thực trước đó, mình cũng lên mạng google xem hôn như thế nào, làm thế nào để nụ hôn đầu diễn ra hoàn hảo nhất... Vậy mà khi anh ấy và mình chuẩn bị chạm môi vào nhau, cho dù mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, nhưng không hiểu sao chỉ trong tít tắc ngọt ngào, mình đã cắn luôn vào môi anh ấy làm môi anh chảy máu và đau đớn".

Nụ hôn đầu và những
Nụ hôn đầu của Nhi thực sự là một "tai nạn" khó quên.

Nói về cảm giác sau khi gây ra vụ tai nạn này, Linh chia sẻ: "Lúc đó mình hoảng quá, chân tay cứ cuống cả lên còn anh ấy chắc đau lắm mà cứ cố tỏ ra không sao. Tối hôm đó về tự nhiên mình giận bản thân mình ghê gớm. Nhắn tin xin lỗi nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, đến hôm sau sang nhà anh thì thấy môi anh sưng phồng lên, cả hai nhìn nhau mà cười... Sau này, mình cũng có kể lại vụ tai nạn đó cho bạn trai mới nghe thì anh ấy chỉ ôm bụng cười lớn".

Hôn xong phải... thở hồng hộc

Trò chuyện với cô gái trẻ tên Giang (26 tuổi) về ấn tượng của nụ hôn đâu tiên, cô nàng đã có những chia sẽ hóm hỉnh về kỉ niệm khó quên trong đời này. 

Nụ hôn đầu và những
Đã hơn ba năm trôi qua, gắn liền với biết bao nụ hôn nồng nàn nhưng ấn tượng về nụ hôn đầu tiên ấy vẫn không thể nào phai mờ được trong tâm trí cô.

Giang kể: “Nụ hôn đầu tiên của mình gắn liền với sự nín thở và toát mồ hôi. Hôm đó, hai đứa mình đi dạo trên bãi biển thơ mộng. Đang đi được một lát thì chàng nói muốn làm một việc mà suốt thời gian yêu nhau cả hai đều chưa làm. Khi mình hỏi là việc gì thì chàng bảo mình nhắm mắt lại rồi anh ghì chặt lấy hai vai mình làm mình tò mò. Sau đó, chàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi mình khiến mình tay chân run cầm cập. Mình vẫn biết đó là hành động hôn rồi nhưng vì là lần đầu tiên nên cảm giác lúng túng rồi run rẩy cứ lan khắp cơ thể. Được hơn 10 giây thì mình ngọ nguậy, đẩy chàng ra xa rồi... thở hồng hộc. Thấy vậy, chàng hỏi mình sao thế, mình đã thành thật thú nhận: 'Em không thở được'. Thực ra, suốt khoảnh khắc ngọt ngào ấy mình đã cố nín thở, môi thì cứng đờ nên mới xảy ra chuyện vội vã đẩy chàng ra và thở lấy thở để... Sau đó, toàn thân mình mồ hôi đầm đìa nữa chứ. Chàng tưởng mình bị cảm lạnh nên vội vàng đưa mình về nhà". 

Cô gái trẻ 26 tuổi này cho biết, đến nay đã hơn ba năm trôi qua, gắn liền với biết bao nụ hôn nồng nàn nhưng ấn tượng về nụ hôn đầu tiên ấy vẫn không thể nào phai mờ được trong tâm trí cô. "Mỗi lần nhớ lại, mình vẫn buồn cười không thôi. Có lẽ mình là người hôn vụng về nhất thì phải?” - Giang cảm động chia sẻ.

Chia sẻ