Nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách háo hức trong ngày xuất viện

Hương Thu ,
Chia sẻ

Ngày 17/4, Hà Vi - cô nữ sinh bị cưa chân vì lỗi tắc trách của bác sĩ đã chính thức xuất viện. Vi cho biết, em rất háo hức mong chờ đến ngày được về lại nhà.

Lẽ ra, nữ sinh bị cưa chân Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắc Lắc) đã có thể xuất viện từ ngày 15/4. Tuy nhiên, để an toàn hơn và chờ họ hàng đến thăm nên gia đình đã xin cho em ở lại bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM thêm 2 ngày.

Trong thời gian đó, anh Lê Văn Long (43 tuổi, bố Hà Vi) cố gắng tìm vé máy bay về quê. “Tuy nhiên tôi không mua được vé vì quên không mang theo chứng minh nhân dân. Cuối cùng, đành đi xe khách về. Theo lịch, xe sẽ đón hai cha con tại bệnh viện vào 17h ngày chủ nhật”, anh Long cho biết.

havi
Hà Vi tươi cười trước giờ xuất viện.

Tuy nhiên, do chân Hà Vi vẫn còn đau nên không thể ngồi xe. May mắn, gia đình được một ngôi chùa ở TP.HCM tài trợ xe cứu thương về tận nhà. Đúng 9h sáng, Hà Vi cùng cha chào các bác sĩ, bệnh nhân ở bệnh viện. Hai cha con háo hức lên xe về quê. Trên chiếc xe lăn, cô gái tươi cười, cha và chị gái thay phiên đẩy Hà Vi ra xe cứu thương.

havi1
Nữ sinh ngồi trên xe lăn, háo hức về nhà.

Chị Lê Thùy Trang (21 tuổi, chị ruột Hà Vi) cho biết: “Từ hôm qua mình đã xuống chơi với em gái. Hai chị em siêu thị, cả hơn tháng nay con bé mới được ra ngoài nên rất vui. Nhưng chân em vẫn còn đau nên chưa thể đi nhiều được”. 

Sau thời gian điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, Hà Vi được chuyển bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM để tập luyện vật lý trị liệu và chờ lắp chân giả. Những ngày ở đây, tinh thần Hà Vi luôn lạc quan. Cô gái cũng chăm chỉ tập luyện ít nhất một tiếng mỗi ngày.

havi2
Nhiều người thân đến đưa cô gái ra xe về quê.

havi3
Nhờ có xe cứu thương của một nhà chùa thuê nên Hà Vi dễ dàng về nhà.

“Mỗi ngày em đều tập khoảng 1 tiếng vào buổi chiều. Từ khi lắp chân giả, việc tập luyện với chân hơi đau, có khi còn rướm máu. Bây giờ em chưa thể đi thuần thục ngay được, bác sĩ bảo về nhà vẫn còn phải tập luyện nhiều với chân giả”, Hà Vi nói.

Chia sẻ về quãng thời gian nằm viện, nữ sinh 15 tuổi nói: “Chắc chắn có những lúc tinh thần em đi xuống nhưng nhìn thấy ba mẹ tận tình chăm sóc, thương yêu nên em tự nhủ mình càng phải cố gắng vui hơn nữa. Em hay lên mạng nói chuyện với chị gái, bạn bè nên cũng đỡ buồn, rảnh thì xem phim. Bây giờ em chỉ mong được sớm về nhà, được đến lớp”.

havi5
Anh Long nhẹ nhàng bế con gái lên xe.

Theo TS-BS Nguyễn Tiến Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện, đến nay phần mỏm cụt của Vi đã lành tốt và em đã bắt đầu quen với việc sử dụng chân giả. Trong vòng 1 tuần qua, Vi đã tập đứng, tập đi, tập điều khiển khớp gối... bằng chiếc chân giả do bệnh viện này gia công riêng theo các số đo của em.

Chân giả có khớp nối thủy lực linh hoạt ở gối, có thể gập đến sát cẳng chân và sẽ cử động dựa theo vận động đùi của Vi. Dự kiến em sẽ tái khám 3-4 tuần/lần và phần mút ốp bên ngoài cẳng chân để chân giả giống thật sẽ được lắp vào trong lần tái khám này. Sau khi dùng chân giả thuần thục, Hà Vi có thể đi đứng, sinh hoạt như người bình thường.

havi
Hà Vi tập luyện vật lý trị liệu tại bệnh viện.

Ngoài ra, anh cha của nữ sinh Hà Vi cũng cho biết: “Trước đó gia đinh phải đóng hơn 20 triệu viện phí vì nữ sinh nằm phòng yêu cầu. Nhưng sau đó, Sở Y Tế Đắc Lắc đã thanh toán hết nên nhà chưa phải đóng đồng nào. Trước mắt sẽ để bé nghỉ ngơi khoảng 2 ngày rôi hai cha con sẽ đến trường xem việc học hành. Được cái nhà trường hứa sẽ sắp xếp tạo điều kiện cho em tiếp tục theo kịp chương trình học”.

havi6
Cô gái luôn tỏ ra lạc quan.

Như chúng tôi đã đưa tin, nữ sinh Hà Vi gặp tai nạn hồi đầu tháng 3 tại Đắk Lắk, bị gãy mâm chày ở đầu gối. Do tổn thương mâm chày khá phổ biến và thường không khó điều trị nên bác sĩ ở địa phương chỉ bó bột cho Vi. Tuy nhiên, vài ngày sau, Vi đau dữ dội ở đầu gối và gia đình muốn chuyển viện. Em được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh rồi Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng phải cưa chân do hoại tử vì tắc động mạch khoeo.

Cách đây 3 tuần, Vi được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM theo đề nghị của TS-BS Nguyễn Tiến Lý. Vi đã được tập vật lý trị liệu và làm chân giả tại đây.

Chia sẻ