Nửa đêm rong ruổi đi tìm người yêu, cuối cùng em nhận lại quả đắng cả đời cũng không thể quên

Hướng Dương,
Chia sẻ

Khi anh dừng xe lại, em hỏi đây là ai? Anh nói rất thẳng: “Chia tay đi. Đây là bồ tôi”.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân gửi chị Hướng Dương

Mấy ngày nay, em chẳng thiết tha làm gì cả. Em báo với công ty rằng em bệnh thủy đậu để xin nghỉ mấy ngày. Nhưng chẳng ai biết em đang rất u uất, đau khổ. Cả ngày em chỉ biết khóc, khóc và uống sữa cầm hơi. Bao nhiêu niềm tin, tình yêu của em biến hết thành tuyệt vọng chị ạ.

Em và anh yêu nhau đã 2 năm nay. Anh là người sôi nổi, hoạt bát, ăn nói có duyên cuốn hút người khác nên đi đâu cũng có người thương. Em lại sống khá nội tâm, khép kín. Thời gian đầu anh có dẫn em đi chơi cùng nhóm bạn anh. Nhưng thấy em ít nói quá, chỉ cười cười nên anh không dẫn nữa.

Người yêu em cũng chiều chuộng em. Khi nào em cần, em bệnh anh đều có mặt giúp đỡ. Em muốn đi chơi ở đâu anh cũng đưa em đi ngay. Nhưng càng yêu nhau lâu, chúng em càng ít gặp nhau và nếu gặp cũng chẳng có nhiều chuyện nói như trước. Thỉnh thoảng có vài buổi đi chơi mà tụi em ăn xong lại về chứ chẳng nói chuyện gì cả.

Người yêu em hiện đang vay em 250 triệu để đầu tư làm ăn. Để em tin anh, anh còn dẫn em về ra mắt bố mẹ rồi dự định cuối năm nay cưới. Vì thế em không ngại rút hết số tiền em tiết kiệm được đưa hết cho anh. Em nghĩ dù sao khi cưới, tiền ấy cũng là tiền chung.

Nửa đêm rong ruổi đi tìm người yêu, cuối cùng em nhận lại quả đắng cả đời cũng không thể quên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế mà không ngờ, hai hôm trước, em lại phát hiện anh lừa dối em, đem tiền đi cung phụng bồ trẻ. Chẳng là hôm đó chúng em cãi nhau. Rồi anh giận dữ ra về, còn hét lên: "Tôi biến mất khỏi thế giới này cho cô vui".

Dù giận thật nhưng sợ anh nghĩ quẩn làm liều, em lại đi tìm anh khắp các ngõ ngách. Để rồi em tận mắt thấy được, anh đang chở một cô bé trẻ măng đi chơi, họ ôm eo rất tình cảm. Em chạy theo, gọi tên anh. Khi anh dừng xe lại, em hỏi đây là ai? Anh nói rất thẳng: "Chia tay đi. Đây là bồ tôi".

Em chết đứng trên đường vì không thể tin được. Trong khi em còn chưa có phản ứng thì anh đã bỏ đi rồi. Mấy hôm nay em gọi, nhắn tin cũng không được. Em vừa tuyệt vọng vừa hoang mang cho số tiền 250 triệu của em quá. Chị Hướng Dương ơi, phải làm gì để anh ấy chịu quay lại với em và trả tiền cho em đây? (Em Mai Chi)

Nửa đêm rong ruổi đi tìm người yêu, cuối cùng em nhận lại quả đắng cả đời cũng không thể quên - Ảnh 3.

Em Mai Chi thân mến

Chuyện tình yêu của em thật đáng buồn. Chị cảm nhận được tình cảm chân thành, sâu sắc em dành cho bạn trai. Tình yêu đó em gói trọn luôn cả niềm tin, tương lai nên một khi vỡ mộng sẽ rất đau đớn. Chị hiểu được. Nhưng dù em có yêu anh ấy sâu đến đâu, đậm chừng nào thì em cũng phải biết yêu chính bản thân mình. Nếu em không yêu thương chính em thì ai sẽ yêu thương em đây?

Điều đầu tiên chị muốn khuyên em là hãy đứng dậy, rũ bỏ dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt sưng húp vì khóc để làm mới chính mình. Hãy đi ra ngoài với bạn bè sau khi đã ăn diện, trang điểm kĩ càng. Hãy mua tặng mình vài bộ váy mới hoặc một đôi giày mà em thích lâu rồi nhưng chẳng dám mua. Dù tâm trạng em có u tối thế nào thì bề ngoài em cũng không được thể hiện rõ điều đó. 

Khi em yêu thương chính mình, em sẽ thấy cuộc đời không có một người đàn ông, em vẫn có thể sống tốt. Con gái một khi quá lệ thuộc vào cảm xúc của người yêu, họ đã là người thua cuộc. Em hãy chứng minh cho anh ấy thấy, để mất em là một sai lầm chứ không phải là một điều hiển nhiên.

Sau khi dành thời gian để chữa lành vết thương tình yêu, em hãy liên hệ với anh ấy để nói đến số tiền em đã cho vay. Nếu như anh ấy thành tâm thì em hãy chờ đợi và cho họ thời gian xoay xở. Vì đó là một số tiền lớn, đòi hỏi ngay cũng khó mà có được.

Nhưng nếu anh ấy cố tình đẩy đưa không trả, em hãy dùng biện pháp mạnh mẽ hơn. Hãy liên hệ với gia đình anh ấy để dùng họ làm áp lực, ép anh ấy trả tiền. Nếu vẫn không được, em có thể sử dụng mạng xã hội như một công cụ gây sức ép. 

Tuy nhiên, khi em "bóc phốt" cũng nên dùng những từ ngữ nhẹ nhàng mà sâu cay thôi. Hãy thể hiện mình là một người lịch sự trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và người yêu em chắc cũng chẳng muốn bị bêu tên trên mạng xã hội đâu. Trong trường hợp em muốn sòng phẳng đòi bằng được số tiền đó thì hãy liên hệ với luật sư và đồn công an địa bàn anh ta đang sinh sống. 

Về việc "làm cách nào để quay lại" thì Hướng Dương nghĩ, em nên từ bỏ ý định đó đi. Tình yêu của em đã bị rạn nứt lâu rồi mà chính em cứ cố chấp không nhận ra đó thôi. Một người không yêu, không tôn trọng mình nữa thì cũng không xứng với tình yêu chân thành của em nữa.

Chúc em an yên.

Chia sẻ