Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau phút mặc niệm thì trời đổ mưa. Người thân, đồng đội 18 chiến sĩ hy sinh trong tai nạn máy bay rơi cũng như những người dân vẫn đứng nơi đây chào tiễn biệt. Nước mắt hòa mưa đầy xúc động trong ngày tiễn đưa.

Đoàn xe phủ đầy vòng hoa tiễn biệt đã từ từ lăn bánh khỏi Nhà tang lễ Quốc gia, đưa 18 chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng!.

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 1

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 2

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 3

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 4

11h20: Thi hài 18 chiến sĩ đã được đưa lên xe tang. Dù trời mưa nhưng đoàn nghi lễ vẫn tiến hành như dự kiến. Dòng người vẫn xếp hàng dài tiến ra sân, đến gần xe tang để tiễn biệt các chiến sĩ.

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 5

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 6
Dòng người không kìm được nỗi xúc động

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 7

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 8

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 9

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 10

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 11
Đoàn xe đã sãn sàng làm nhiệm vụ

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 12

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 13

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 14

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 15
Đông đảo người dân, người thân và đồng đội các chiến sĩ có mặt tại lễ tang

Đúng 11h: Lễ truy điệu kết thúc. Sau khi tất cả mọi người dành một phút mặc niệm dành cho các chiến sĩ thì trời đổ cơn mưa rất to. Ngoài sân, những chiếc xe đưa hoa, đưa linh cữu đã sẵn sàng chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ.

Những tiếng khóc nghẹn ngào, những dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi! 

10h50: Sau lời điếu, phút mặc niệm bắt đầu.

Sau lễ truy điệu, lễ đưa tang bắt đầu từ 11h. Linh cữu của các chiến sĩ sẽ được các đoàn xe đưa về an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình hoặc hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ.

10h: Lễ viếng kết thúc. Ban tổ chức tang lễ bắt đầu tiến hành lễ truy điệu. Những người có mặt tại lễ tang lặng đi trong giây phút tưởng niệm cuối cùng.

9h: Hàng nghìn người tới viếng tập trung trong sân nhà tang lễ. Đoàn người từ các địa phương, cá nhân lần lượt tiễn đưa anh linh 18 chiến sĩ.

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 16
Người thân của chiến sĩ ngất lịm đi vì quá đau buồn

8h: Trong sổ tang, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã viết: "Vụ tai nạn thật đau xót cho quân đội ta, nhân dân ta. Các đồng chí là những chiến sĩ quân đội nhân dân anh hùng. Tên tuổi các đồng chí mãi mãi trong trái tim nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam".

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, sự hi sinh của 18 chiến sĩ "đã để lại niềm xúc động, thương tiếc trong lòng nhân dân, cán bộ chiến sĩ toàn quân trong những ngày qua và sự cảm phục trước tinh thần bình tĩnh xử lý tình huống để tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân ở mặt đất".

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 17

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 18
Tình cảm người ở lại dành cho người ra đi được lưu lại trong sổ tang

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 19
Lễ viếng các chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay được diễn ra đầy xúc động

6h15: Trong sân nhà tang lễ, dòng người xếp hàng dài vào viếng. Nhiều người không ngăn nổi những giọt nước mắt khi hầu hết các chiến sĩ hi sinh khi còn rất trẻ.

6h: Ngay từ sáng sớm, từng hàng xe đã đưa người thân, đồng đội các chiến sĩ trên chiếc Mi 171 số 1 tới Nhà tang lễ.Trên các tuyến đường lân cận được phong tỏa, ưu tiên cho việc tổ chức buổi lễ.

Lễ viếng và truy điệu 18 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và học viên diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ ngày hôm nay (11/7), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sau đó, một số thi hài sẽ được hỏa táng tại đài hóa thân, một số khác theo yêu cầu của thân nhân sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tại quê nhà.

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 20
18 đồng chí hy sinh trong vụ rơi máy bay tại Hòa Lạc.

Đối với trường hợp gia đình có nguyện vọng đưa liệt sĩ về quê an táng, đơn vị đều tổ chức đoàn đầy đủ thành phần theo quy định đưa liệt sĩ về quê hương, phục vụ lễ tang một cách trang nghiêm, chu đáo, an táng theo phong tục tập quán địa phương.

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 21
Nỗi đau, nỗi mất mát của người thân của 18 chiến sĩ.

Bên cạnh công tác tổ chức lễ truy điệu, các đơn vị quân đội có chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay vừa qua cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để gửi Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ra quyết định công nhận liệt sĩ, đồng thời có những chế độ, chính sách thiết thực để động viên, hỗ trợ gia đình các chiến sĩ còn gặp khó khăn.

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 22
Người dân xem danh sách các chiến sĩ đã hy sinh trong tai nạn máy bay vừa qua
Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 23

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 24

Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 25
Đông đảo anh em, bạn bè đồng nghiệp của các chiến sĩ có mặt tại Nhà tang lễ
Nước mắt hòa mưa, tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi đất mẹ 26
Các bạn sinh viên tình nguyện phục vụ lễ tang

Chỉ một ngày trước tang lễ, việc giám định ADN của 18 chiến sĩ hy sinh mới hoàn tất. Toàn bộ chiến sĩ gặp nạn cũng được truy tặng và tặng thưởng Huân chương Chiến công.

Trước đó, vào 7h45 ngày 7/7, trong quá trình huấn luyện nhảy dù, chiếc trực thăng Mi 171 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân) đã gặp nạn tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Trên máy bay có 21 cán bộ, học viên (trong đó có 3 người thuộc thành phần tổ bay và 18 cán bộ, học viên tham gia huấn luyện nhảy dù). Vụ tai nạn đã làm 18 chiến sĩ hy sinh và 3 chiến sĩ bị thương.

Những người bị thương được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 và sau đó được chuyển về Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) cứu chữa.

Nguồn Zing New

Danh sách 18 cán bộ, chiến sĩ hy sinh:

1. Thượng tá Hoàng Lại Long, sinh năm 1961, phi công lái chính, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916.

2. Thiếu tá Đặng Thành Chung, sinh năm 1966, giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

3. Đại úy Lê Thanh Việt, sinh năm 1978, dẫn đường, phi công lái phụ.

4. Đại úy Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976, cơ giới trên không.

5. Đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm, sinh năm 1980, giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

6 .Thượng sĩ Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

7. Thượng sĩ Đỗ Văn Minh, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

8. Thượng sĩ Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

9. Thượng sĩ Nguyễn Đình Bình, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

10. Trung sĩ Lê Việt Hùng, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

11. Trung sĩ Nguyễn Phúc Nhơn, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

12. Trung úy QNCN Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công

13. Trung úy QNCN Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công

14. Trung úy QNCNNguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

15. Trung úy QNCN Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

16. Trung úy QNCN Đặng Hồng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

17. Thiếu úy QNCN Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

18. Thiếu úy QNCN Nguyễn Công Hợi, Tổ trưởng Tiểu đoàn 18 đặc công.

Nguồn Zing News
Chia sẻ