Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm

Văn Tiên,
Chia sẻ

Khi tòa hỏi về quá trình giết chết chồng rồi phân xác phi tang, Diễm bình tĩnh đến kinh ngạc, kể rành mạch từng chi tiết. Đến khi nhắc đến lý do sát hại chồng, người vợ òa khóc cho biết trong suốt 3 năm chồng ngoại tình, Diễm đã cố gắng chịu đựng vì hai đứa con nhỏ, mong chồng quay về nhưng chồng cố chấp, không nghe.

Ngày 23/8, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) mức án chung thân về tội "Giết người". Đây là một vụ án gây rúng động dư luận cả nước cuối năm 2017 khi hành vi của bị cáo Diễm hết sức dã man, vì mâu thuẫn vợ chồng, Diễm đã ra tay sát hại rồi phân xác anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) thành nhiều mảnh để phi tang. Bị cáo Diễm được TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử công khai, thu hút rất đông người dân đến theo dõi.

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 1.

Người vợ lạnh lùng khai nhận giết chồng rồi đột nhiên bật khóc...

Bị cáo lạnh lùng, khai giết chồng vì không suy nghĩ được gì

8h sáng, phòng xử án hình sự của TAND tỉnh Bình Dương chật kín người đến để theo dõi, có người đến vì tò mò, người muốn một lần gặp người phụ nữ "tàn độc" ra tay giết chết chồng gần một năm về trước như thế nào. 

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 2.

Rất đông người dân tham gia theo dõi phiên tòa xét xử.

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 3.

Bị cáo Diễm bình tĩnh, tham gia trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Chiếc xe tội phạm áp giải một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào, hàng trăm ánh mắt nhìn Hàng Thị Hồng Diễm, bị cáo vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Trước những ống kính máy quay, camera, đối diện với HĐXX, Diễm cho biết.

Bị cáo và anh Trần Thanh Tú (nạn nhân) dù chưa kết hôn trên giấy tờ nhưng cả hai đã chung sống hơn 10 năm nay và có với nhau 2 người con (1 trai, 1 gái). Khoảng 3 năm trở lại đây, phát hiện anh Tú hết lần này đến lần khác cặp bồ với nhiều người phụ nữ khác, Diễm đã nhiều lần khuyên bảo, van xin anh Tú quay về cuộc sống vợ chồng như trước nhưng đều thất bại.

Chán cảnh cơm không lành, canh không ngọt, chồng lại ngoại tình, bồ bịch lăng nhăng, Diễm bất lực nhưng vì thương hai đứa con còn khờ dại (đều dưới 15 tuổi) nên Diễm cố gắng nhẫn nhục chịu đựng. Hai vợ chồng Diễm cùng nhau thuê một căn trọ nhỏ ở TX Thuận An để làm công nhân cho một công ty may. Với số tiền ít ỏi mỗi tháng kiếm được, Diễm đều tằn tiện để gởi về quê cho mẹ già nuôi 2 đứa con nhỏ, riêng số tiền của anh Tú, Diễm cho biết anh chỉ đưa cho Diễm một phần nhỏ nhưng sau đó đều lấy lại để đi chơi bời, gái gú nên gánh nặng gia đình đều đổ dồn trên đôi vai của Diễm.

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 4.

HĐXX cho biết đây là một vụ án gây chấn động dư luận, vì vậy phải cần xét xử thật nghiêm.

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 5.

Người nhà của anh Tú nức nở tại phiên tòa.

Tâm lý bị ức chế, cộng với những dồn nén từ suốt 3 năm qua, chỉ sau một cuộc mâu thuẫn tối 15/12/2017, Diễm đã làm một việc khiến cả xã hội lên án. Không những giết chết chồng, Diễm còn chặt xác chồng thành từng phần để phi tang.

23h ngày 15, anh Tú say xỉn trở về nhà, Diễm thấy chồng lại nhậu nhẹt, về trễ liền hỏi thì bị anh Tú cự lại: "Tao đi đâu kệ tao, miễn có tiền đem về nuôi mày, nuôi con là được". Bức xúc trước câu nói của chồng, Diễm liền nói: "Mày coi ở xóm trọ này có ai như mày không, có vợ con rồi con đi cặp bồ hết con này, con kia". Sau đó, hai vợ chồng đánh nhau, anh Tú đã đi xuống bếp lấy con dao tiến về phía Diễm, giật được con dao từ chồng, trong vô thức (Diễm khai) đã đâm chồng rất nhiều nhát, cắt cổ chồng đến chết.

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 6.

Bị cáo Diễm cho biết chồng ngoại tình khiến bị cáo rất đau đớn.

"Lúc đó bị cáo chỉ biết làm thôi chứ không nghĩ gì", câu trả lời của Diễm cho hành động hết sức dã man của mình, Diễm tiếp tục phân xác chồng bỏ vào khoảng 10 túi rác màu đen để phi tang, trong đó có cả phần bộ phận sinh dục, hai vú của chồng, riêng chiếc nhẫn cưới trên tay chồng, Diễm lấy xuống treo trong nhà để làm kỷ niệm... Giải thích cho việc làm này, Diễm bật khóc: "Bị cáo nghĩ chồng bị cáo ngoại tình lăng nhăng, bị cáo rất đau khổ, bị cáo muốn giữ lại chiếc nhẫn, đó là kỷ niệm của hai vợ chồng bị cáo".

Cha mất, hai đứa trẻ lặng lẽ đến tòa nghe xét xử mẹ

Có mặt tại phiên tòa xét xử đứa con gái ruột của mình sát hại chồng, mẹ của bị cáo Diễm không giữ được xúc động cho biết chỉ mong một mức án nhẹ nhất dành cho đứa con gái của bà.

Theo bà ngoại đến tòa, hai người con của bị cáo Diễm (đứa nhỏ nhất 9 tuổi) dáo dác nhìn xung quanh, nơi mẹ của hai em đang đứng trước HĐXX để khai nhận những hành vi man rợ của mình. 

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 7.

Mẹ của Diễm không giữ được bình tĩnh, liên tục òa khóc.

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 8.

Bà mong Diễm được mức án thấp nhất để về chăm sóc cho 2 con.

Kể từ ngày cha mất, mẹ cũng bị bắt tạm giam về tội "Giết người", hai đứa trẻ sống côi cút bên bà ngoại già yếu tại quê nhà Hậu Giang. Dù không được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền liên quan vì hai đứa trẻ còn quá nhỏ, chúng vẫn cố xin ngoại đến để được có thêm một cơ hội để gặp mẹ. Vì chúng biết, có thể sau phiên tòa xét xử ngày hôm nay, có thể mẹ của chúng sẽ không còn nữa.

Đứng trước HĐXX, mẹ bị cáo Diễm nói đi nói lại rất nhiều lần mỗi khi được hỏi: "Tôi mong Diễm nhận mức án thấp nhất để về đi làm nuôi hai con" rồi vội nhìn xuống phía dưới 2 đứa cháu ngoại của mình.

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 9.

Chị gái của anh Tú trả lời câu hỏi của HĐXX.

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 10.

Bị cáo Diễm hoàn toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bà cho biết, Diễm từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh khó khăn, học đến lớp 4 thì phải nghỉ học. Sau khi kết hôn với anh Tú, Diễm cố gắng vun đắp cho tổ ấm của mình, nào ngờ lại xảy ra chuyện "động trời" như vậy khiến bà rất đau đớn. Phận làm mẹ, bà chỉ mong con gái bà có một cơ hội để làm lại cuộc đời, nuôi hai đứa cháu khờ khạo.

Phía bên kia, đại diện cho gia đình bị hại, hai người thân của anh Tú cũng không giữ được xúc động, liên tục lấy tay gạt nước mắt mỗi khi nhắc đến vụ án. Phía gia đình bị hại cũng mong muốn HĐXX có một mức án phù hợp dành cho bị cáo Diễm, yêu cầu bồi thường khoảng 80 triệu đồng chi phí lo ma chay.

Khép lại cả phần xét hỏi và tranh luận, Diễm không hề chối tội, quanh co, bị cáo thừa nhận tất cả hành vi của mình. Có điều, bị cáo khẩn thiết cầu xin HĐXX cho bị cáo được có cơ hội, hưởng một mức án nhẹ nhất có thể để chăm sóc hai con, làm lại cuộc đời.

"Bị cáo xin lỗi gia đình anh Tú, xin lỗi gia đình bị cáo và xin lỗi hai đứa con của mẹ", Diễm nghẹn ngào.

Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm - Ảnh 11.

Mức án tù chung thân dành cho bị cáo được cho là hoàn toàn phù hợp với tính chất, hành vi và nhiều tình tiết để giảm nhẹ án.

Sau khi nghị án, HĐXX đồng ý với quan điểm của VKS, cho rằng hành vi của bị cáo Diễm nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác mà nạn nhân lại chính là chồng của bị cáo.

Trường hợp phạm tội của bị cáo này là cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, toà cho rằng cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xem xét các tình tiết giảm nhẹ thì bị hại cũng có một phần lỗi, có quan hệ với nhiều phụ nữ khác nên gây áp lực cho Diễm.

Vì những lẽ trên, HĐXX tuyên phạt Hàng Thị Hồng Diễm tù chung thân về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, Diễm bồi thường số tiền ma chay hơn 79 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Rời phiên tòa, mẹ bị cáo Diễm dẫn theo hai đứa cháu ngoại (con của Diễm), ánh mắt bà lóe lên hi vọng: "Mẹ tụi con thoát chết rồi". Có lẽ, với bà, Diễm có thêm một cơ hội nữa để tiếp tục làm lại cuộc đời.


 

Chia sẻ