"Tình sử Jang Ok Jung" tập 22:

"Ok Jung" Kim Tae Hee tự nguyện thoái vị

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 22 của "Tình sử Jang Ok Jung", Ok Jung (Kim Tae Hee) đã tình nguyện từ bỏ chiếc ghế Hoàng hậu và thú nhận với Lee Soon mọi chuyện.

Tập 22 của Tình sử Jang Ok Jung vừa kết thúc phát sóng, một trong những tình tiết cao trào của tập này chính là việc Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) tới gặp Lee Soon và thú nhận mọi chuyện nàng đã làm.

"Thiếp nghĩ rằng trở thành Hoàng hậu sẽ giúp thiếp được gần người và yêu người nhiều như thiếp muốn. Nhưng thiếp thật ngu ngốc..." - Ok Jung nói và sau đó thú nhận: "Thiếp đã đầu độc chính mình để có thể bước chân lên chiếc ghế Trung điện".




Trong tập 22 của Tình sử Jang Ok Jung, Ok Jung đã tình nguyện từ bỏ chiếc ghế Hoàng hậu

Trong suốt quá trình Ok Jung nói, Lee Soon dường như đã cố ngăn nàng lại, và sau khi Ok Jung thốt ra những lời này, Hoàng thượng thật sự vô cùng đau khổ: "Đừng nói nữa. Ta đã phải cố gắng rất nhiều để che giấu nó, tại sao nàng lại nhắc lại nó?". Ok Jung đã rất sốc và hỏi: "Người đã biết tất cả mọi chuyện mà vẫn để thiếp trở thành trung điện sao?". Sau đó, nàng bật khóc và nói rằng, các đại thần trong triều đang tìm mọi cách để đá nàng khỏi chiếc ghế Hoàng hậu, nên sẽ tốt hơn nếu Lee Soon là người ra tay trước. Ok Jung nói rằng bây giờ là lúc Lee Soon nên buông tay nàng và trông Lee Soon hoàn toàn sụp đổ khi Ok Jung yêu cầu chàng làm điều đó. Khi Ok Jung rời đi, Lee Soon cũng bật khóc nức nở trên ngai vàng.

Cảnh Lee Soon tới thăm mẹ con Ok Jung trong tập 22 Tình sử Jang Ok Jung

Trước đó, cũng trong tập 22 Tình sử Jang Ok Jung, một sự việc quan trọng khác đã xảy ra đó là anh trai của Ok Jung - Hee Jae trong một phút bồng bột đã sai người đầu độc Dong Yi bởi nghe nói cô ta có thai với Hoàng thượng. Sự việc nhanh chóng bị phát giác và Hee Jae bị bắt. Cùng với việc Dong Yi được sủng ái, vương vị sắp bị phế bỏ, lại thêm việc anh trai mình bị tống giam, Ok Jung đã hoàn toàn sụp đổ.





Dong Yi bị đầu độc trong tập 22 Tình sử Jang Ok Jung

Khi Lee Soon đến thăm Hee Jae ở nơi giam giữ, Hoàng thượng đã hỏi rằng tại sao Hee Jae hành xử như vậy. Hee Jae nói rằng Ok Jung không hề biết những việc anh đã làm, và anh hành động vậy bởi nghe tin Dong Yi mang thai. Nghe vậy Lee Soon đã rất sốc. Điều này cho các fan của Kim Tae Hee hy vọng rằng thực ra trong cuộc đời Lee Soon lúc này vẫn chỉ có một mình Ok Jung và chàng chưa từng làm điều gì phản bội lại tình yêu của hai người. 

Đồng thời, nó cũng làm dấy lên câu hỏi, phải chăng ngay cả việc Dong Yi bị đầu độc cũng nằm trong một âm mưu nào đó để hạ bệ Ok Jung và phe phái của nàng. Bởi dường như trước lúc bị đầu độc, Dong Yi cũng đã biết được điều gì đó. Nàng ta cũng không mang thai nên chẳng có cái thai nào bị phá, hơn nữa nàng ta vẫn sống sót qua vụ đầu độc, nhưng anh trai của Ok Jung thì bị bắt còn Ok Jung cũng phải lĩnh hậu quả. Có vẻ như kịch bản Jang Ok Jung tự đầu độc chính mình đang được lặp lại, chỉ là dưới một hình thức khác...

Ở những cảnh cuối tập 22 Tình sử Jang Ok Jung, các khán giả có dịp được gặp lại Ok Jung - Lee Soon của ngày xưa, thời mà họ từng bất chấp tất cả chỉ để được yêu nhau. Hai người gặp nhau trên chiếc cầu đã ghi dấu tình yêu của họ và hồi tưởng lại quá khứ. Ok Jung nói rằng thời gian không thể quay ngược nhưng nàng cũng đã có được niềm hạnh phúc trọn vẹn, ngay cả khi bây giờ nàng bị phế bỏ, trở lại làm hy tần và chuyển đến sống ở một cung điện khác. Lee Soon ôm Ok Jung vào lòng và nói rằng chàng không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ sống xa nàng trong những ngày sắp tới. Họ ôm nhau và khóc trong vòng tay nhau.






Tập 22 Tình sử Jang Ok Jung kết thúc bằng việc In Hyun trở lại hoàng cung để ngồi lại chiếc ghế trung điện, Dong Yi cũng tỉnh lại sau vụ đầu độc và Jang Ok Jung hiên ngang đối diện với hai người đàn bà này không hề sợ hãi. 

Tình sử Jang Ok Jung tập 22: In Hyun trở lại Hoàng cung





In Hyun trở lại làm Hoàng hậu trong tập 22 Tình sử Jang Ok Jung

Tập 23 Tình sử Jang Ok Jung sẽ phát sóng vào tối thứ Hai tuần sau (giờ Hàn Quốc).
Chia sẻ