Bộ phim của tôi:

"One Day": Chỉ cần một nỗi nhớ ở trong tim...

Hải Anh,
Chia sẻ

Mối liên hệ giữa những con người trong cuộc đời này, không nhất thiết phải là sự gặp gỡ, đối thoại hay ngày này qua ngày khác ở bên cạnh nhau, mà rất đơn giản, chỉ cần một nỗi nhớ ở trong tim...

Khi xem xong One Day - Một ngày, tôi bỗng dưng lại nhớ đến một câu trong cuốn Anh có thích nước Mỹ không của Tân Di Ổ: "Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng sẽ có ngày định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn?"

Có lẽ ai cũng đã từng đi qua tuổi trẻ nhiều đam mê và nông nổi của mình bằng những trải nghiệm như thế. Chúng ta đốt cho cạn những năm tháng thanh xuân để rồi một ngày hoảng hốt nhận ra hai tiếng định mệnh đã đưa mình đến một lối rẽ khác chẳng thể nào đoán trước. Có thể bàng hoàng, có thể sụp đổ, nhưng rồi sẽ vẫn phải chấp nhận và bước tiếp.


Câu chuyện của Emma Morley và Dexter Mayhew trong Một ngày là minh chứng rõ nhất cho thứ gọi là định mệnh đó. Định mệnh đưa họ lại gần nhau một cách tình cờ, đẩy họ ra xa nhau đầy chủ ý, rồi quy họ về một mối trong bất ngờ và cuối cùng lại để họ phải chia ly trong tiếc nuối và hụt hẫng. 

One Day trailer

Emma và Dexter quen nhau vào ngày Thánh Swithin: 15/7/1988, khi họ là hai sinh viên đại học vừa mới nhận bằng tốt nghiệp. Khi người ta tưởng rằng cả hai sẽ lao vào cuộc tình một đêm đầy cuồng nhiệt và rồi đường ai nấy đi không hẹn ngày gặp lại thì đôi bạn trẻ lại chỉ cùng... ôm nhau ngủ. Họ chấp nhận việc dừng lại như những người bạn thân thiết.


Ngày 15/7 một năm sau đó, họ là hai con người làm việc và sinh sống ở hai nơi khác nhau nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Một năm sau nữa, Dex qua lại với hàng tá bạn gái mới với những cuộc tình chóng vánh, Emma có cuộc sống bình thường, một chút tẻ nhạt nhưng giữ cho mình ước mơ viết sách. 

Một năm sau nữa, họ gặp lại nhau trên một bãi biển đầy nắng, tận hưởng thiên nhiên, vui đùa cùng nhau, thậm chí ở khách sạn ngủ chung một giường, nhưng cả hai vẫn không đi quá giới hạn tình bạn... Câu chuyện cứ thế tiếp diễn vào đúng ngày 15/7 của năm này qua năm khác, khi cả hai đi qua những năm tháng 20 đầy nông nổi, bước vào tuổi 30 với một chút ngơ ngác, và trầm lắng khi tuổi 40 ngày một tới gần... 



Họ cùng nhau trải qua những mối tình, những biến động lớn trong cuộc đời, và giữ nhau ở trong tim, với một vị trí trang trọng đặc biệt như thể là độc tôn và bất khả xâm phạm. 2 thập kỷ đi qua để lại biết bao thăng trầm trong cuộc đời họ. Thậm chí Dex đã lấy vợ, có con rồi ly hôn. Emma thì cũng từng sống với người đàn ông khác như vợ chồng, nhưng tận sâu thẳm trong họ, câu chuyện giữa hai người, tình cảm của hai người vẫn nằm vẹn nguyên ở ngày Thánh Swithin năm đó - cái ngày mưa mà đáng lẽ theo truyền thuyết, 40 ngày tiếp theo cũng sẽ mưa nhưng trời lại bất chợt nắng lên rực rỡ...

Và rồi họ đến với nhau, yêu nhau như thể chưa từng được yêu, sống hết mình bên cạnh nhau như thể trái tim chưa từng gửi trao cho một người đàn ông, đàn bà nào khác. Nhưng rồi một ngày 15/7 định mệnh nữa lại đến, cũng là ngày mà họ phải mãi mãi rời xa nhau...


Xem xong One Day, tôi không buồn vì kết thúc của bộ phim, tôi chỉ thấy một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối, giống như cảm giác từng chứng kiến điều gì đó dang dở vụt qua trong cuộc đời. Tôi muốn tiết lộ trước đoạn kết của One Day không viên mãn theo cách mà bạn muốn nó trở nên viên mãn, nhưng nó cũng đã hoàn hảo theo một cách riêng của nó, giống như chuyện tình của Emma và Dex. Rõ ràng người ngoài cuộc có thể thấy chuyện tình của họ không hề đẹp đẽ và hoàn hảo, nhưng với họ, những người trong cuộc, có lẽ họ đã tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình và tận hưởng nó.


Ấn tượng mà Một ngày đọng lại trong tôi đó là sự nhẹ nhàng, trầm lắng và đôi chút lãng đãng trong phong cách kể chuyện, nụ cười tỏa nắng của Anne Hathaway, nét phong trần lãng tử của Jim Sturgess, hay nét đẹp của bối cảnh, âm nhạc mà không cần đến nhiều nút thắt mở hay những đoạn cao trào... Bộ phim cũng giúp tôi nhận ra một điều rằng, mối liên hệ giữa những con người trong cuộc đời này, không nhất thiết phải là sự gặp gỡ, đối thoại hay ngày này qua ngày khác ở bên cạnh nhau, mà rất đơn giản, chỉ cần một nỗi nhớ ở trong tim...

Thông tin phim

One Day (2011)

Đạo diễn: Lone Scherfig

Diễn viên: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Tom Mison

Độ dài: 107 phút

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của David Nicholls - một cuốn sách từng trụ hạng rất lâu trong danh sách best-seller của Anh, với 270.000 bản in bán hết chỉ trong vòng 1 tháng.
Chia sẻ