Ông bố 2 con có thú vui ôm hôn sư tử

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Người đàn ông này còn tự nhận mình là "nhân tình của sư tử".

Kevin Richardson là một nhà động vật học Nam Phi sinh  năm 1974. Anh đã nghiên cứu hành vi động vật hoang dã, đặc biệt là các loài thú hoang dã họ mèo bản địa của vùng đồng bằng châu Phi trong nhiều thập kỷ.

Qua nhiều năm nghiên cứu, anh đã rút ra kinh nghiệm phải đối mặt với cuộc sống hoang dã ở châu Phi như thế nào...

"Giống như cha mẹ của con người, cách tốt nhất để gần gũi là bắt đầu khi chúng còn nhỏ", ông bố 2 con cho biết.

Từ đó, anh tạo cho mình mối quan hệ đầy cảm hứng và ấm áp với những chúa tể ăn thịt hung dữ nhất của vùng đồng cỏ Nam Phi.

Có rất nhiều khoảnh khắc thân mật đến khó tin của anh với loài thú dữ này.

Anh được chúng chấp nhận giống như một thành viên trong gia đình. Nhà động vật học Nam Phi tự nhận mình là "The Lion Whisperer"  (tạm dịch: Người tình của sư tử)

Trong suốt 15 năm sống chung với sư tử, Kevin ôm ấp, chơi đùa thậm khóa môi, đặt tay vào miệng và ngủ với những con sư tử hung dữ nhất rừng Nam Phi mà không bị tổn thương.

Kevin tự tin cho rằng, anh hiểu sâu sắc về sư tử, biết những gì làm cho chúng hạnh phúc hay buồn bã...

Hàng ngày anh vẫn đùa giỡn, ôm ấp chúng. "Tôi phát hiện ra rằng tất cả sư tử có khả năng thể hiện tình cảm", Richardson chia sẻ.

"Chúng thực sự rất dễ gần nếu bạn tôn trọng chúng. Tôi đã có được mối quan hệ rất mật thiết với những con sư tử của mình hơn 15 năm dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau" - Kevin tâm sự.

"Tôi phát hiện ra rằng tất cả những con sư tử đều có khả năng thể hiện tình cảm. ..

Cũng giống như con người, cách tốt nhất để phát triển tình cảm đó là bắt đầu khi chúng còn nhỏ...

Tôi gặp Tau và Napoleon (tên hai con sư tử anh đặt) khi chúng mới được 6 tháng tuổi, và chúng tôi đã phát triển một mối quan hệ thực sự gần gũi", Kevin nhớ lại.

Hơn 15 năm qua anh đã học được cách chia sẻ tình cảm cũng như chơi đùa cùng sư tử, và bây giờ chúng đã thực sự chấp nhận anh như một thành viên.

Tuy nhiên, Kevin Richardson khẳng định, bất cứ ai cố gắng để sống chung cùng động vật hoang đều là điên rồ.

Hiện tại Richardson chăm sóc 39 con sư tử trong một khu bảo tồn rộng 800 hecta do anh thành lập ở Broederstroom.

Trong khu bảo tồn của anh có cả sư tử lông vàng và lông trắng.

Mới đây, anh quyết định thực hiện một bộ phim tài liệu mang tên "White Lion" nhằm thay đổi suy nghĩ của những người muốn săn bắt sư tử.

Sư tử châu Phi là loài hoạt động về đêm. Chúng ngủ trong phần lớn thời gian ban ngày.

Vì thế Richardson chỉ quay chúng trong vài giờ buổi sáng và buổi chiều.

Nhà làm phim không tuân theo bất kỳ quy tắc nào trong các cuốn sách dạy về cách chăm sóc sư tử.

Chẳng hạn, anh để cho chúng liếm vào tay. Lưỡi của sư tử rất sắc và nếu chúng liếm vài lần thì tay của Richardson có thể chảy máu.

Mặc dù rất thân thiết với những con sư tử, Richardson vẫn bị chúng tấn công hai lần và gây nên vết thương nhẹ.

Richardson cho biết anh từng bị sư tử tấn công vì hiểu lầm.

Nhà động vật học đùa vui bên loài sư tử như những thú cưng ở nhà.

Ngoài sư tử, Richardson còn thân thiết với các động vật hoang dã khác ở châu Phi, trong đó có loài báo gấm.

Tình cảm thân thiết giữa con người với động vật hoang dã.

Những cử chỉ vuốt ve âu yếm mà nhà động vật học dành cho "chúa tể rừng xanh".

Tình cảm âu yếm mà "vua sư tử" dành cho nhà nghiên cứu động vật học tài năng.

Trong mắt mọi người, việc Richardson chơi đùa với sư tử như thể người ta đang chơi với một chú mèo con.

Một chú sư tử đực ngoan ngoãn uống nước từ bàn tay của Richardson.

Một hình ảnh đẹp về quan hệ giữa người và sư tử.

Chia sẻ