Ông bố đáng thương được hàng nghìn người đồng cảm vì nỗi khổ gọi con dậy mỗi sáng

Linh Linh,
Chia sẻ

Quy trình gọi con dậy của các phụ huynh chắc hẳn đều "đau khổ" như nhau: Cả tuần gọi không dậy, cuối tuần bố mẹ muốn ngủ thì con lại chồm chỗm dậy thật sớm.

Một trong những thử thách "cam go" nhất của các ông bố, bà mẹ chắc hẳn là việc gọi con dậy đúng giờ để đi học mỗi sáng. Cái cảm giác bố mẹ thì vội vàng vì sợ muộn giờ làm trong khi cục cưng của mình vẫn cứ đủng đỉnh nằm cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm, miệng ưỡn ẹo: "Cho con 5 phút nữa thôi!" hay: "Con không muốn dậy đâu!" thật khiến các bậc phụ huynh chỉ biết ngán ngẩm thở dài. 

Nhiều ông bố, bà mẹ bất đắc dĩ phải trở thành những người sáng tạo bậc nhất thế giới khi vận dụng toàn bộ trí thông minh để có thể nghĩ ra một cách nào đó kéo được con mình ra khỏi giường. Nhưng "đau đớn" hơn là khi vất vả biết bao để gọi được con dậy trong tất cả các ngày trong tuần rồi thì đến hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật muốn ngủ bù một chút, lại bị đứa con nheo nhéo bên tai: "Dậy, dậy thôi, bố mẹ ơi!"

Khi xem video về ông bố "đáng thương" dưới đây, chắc hẳn sẽ có hàng nghìn người thấy đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật chính:

Clip ông bố "đáng thương" và hành trình một tuần ngán ngẩm gọi con dậy.

6h30 phút, sáng thứ hai, bố cố dụ con gái ra khỏi giường bằng một câu nói cực kỳ truyền cảm hứng: "Thức giấc và tỏa sáng thôi nào!". Nhưng cô bé láu lỉnh lại chẳng buồn "tỏa sáng", hờ hững đưa ra lý do muôn thưở: "Con mệt!".

Cũng thời điểm đấy sáng thứ ba, bố ngắn gọn: "Dậy đi thôi!". Còn con gái: "Còn lâu!". Ông bố mặt tiu nghỉu, chỉ còn biết thở dài.

Gọi con dậy

Mỗi sáng hôm sau đó, cô con gái ưa ngủ lại tiếp tục đưa ra những lý do thật khiến bố muốn khóc: "5 phút nữa thôi!", "Con không ở đây! Con lúc này chỉ là hình chiếu ba chiều thôi!"... 

Và 6h30 phút, sáng thứ bảy, ông bố đang nằm dài trên giường, sung sướng say ngủ, tận hưởng một buổi sáng cuối tuần không phải làm cái việc ông cực kỳ ngán ngẩm là gọi con dậy, thì cô con gái nhỏ lại dậy sớm như chưa bao giờ biết nằm lười ngủ muộn, làm ra vẻ mẫu mực lắm: "Chào buổi sáng! Bố ơi, đến giờ phải dậy rồi đấy!".

Ông bố tội nghiệp uể oải dùng đúng cách mà cô con gái những ngày trước xin xỏ mình: "Cho bố 5 phút nữa thôi!", "Bố mệt lắm!" hay lấy chăn trùm lên mặt, đau khổ muốn được ngủ thêm một chút trong yên tĩnh. Nhưng dù đoạn phim có tiếp diễn hay không, thì các bậc phụ huynh chắc cũng biết được kết quả. Vì làm sao có thể ngủ yên được khi mà đứa trẻ trong nhà đã dậy và không có ai để chơi cùng cơ chứ!

bo-goi-con-day-2

Đến đây, chắc hẳn đã có rất nhiều bố mẹ thấy được những cảnh tương tự trong gia đình mình khi con cái và bố mẹ thường có chung một quy trình như thế: Ngày thường phải đi học thì có gào thét thế nào con cũng không dậy và đến cuối tuần khi cần các con ngủ thêm một chút thì chúng lại thức dậy thật sớm và kéo bằng được bố mẹ ra khỏi chăn để "phục vụ" mình việc ăn, chơi. Những cuối tuần chắc hẳn đã trở thành nỗi "ám ảnh ngọt ngào" của các bậc phụ huynh có khi cũng là vì thế.

Nguồn: Buzzfeed 
Chia sẻ