Ông bố mê chụp ảnh và những bức hình siêu yêu chụp cho con
Mong muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc quý giá trong suốt tuổi thơ của con, ông bố mê con và đam mê chụp ảnh đã có những shoot hình tuyệt đẹp về hai cậu con trai.
Wes Armson - ông bố hai con người Canada vốn là một kỹ sư cơ khí. Bên cạnh công việc chính, ông bố này còn có niềm đam mê chụp ảnh và đặc biệt yêu thích việc chụp lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của các con.
"Tôi thích chụp ảnh con và chụp chúng thường xuyên vì không muốn mình quên đi bất kỳ khoảng thời gian nào trong thời thơ ấu của chúng. Trẻ con lớn rất nhanh và đôi khi chỉ qua vài cái chớp mắt, bạn đã thấy con mình không còn là những đứa trẻ nữa rồi. Điều khiến tôi thích thú nhất khi chụp ảnh trẻ em là chúng giúp tôi nhớ lại những khoảnh khắc và cảm xúc của khoảnh khắc đó", Armson chia sẻ.
Đối với ông bố hai con này, chụp ảnh không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê, để gần gũi với các con hơn mà còn là cơ hội để thỏa sức thể hiện sự sáng tạo. "Công việc của một kỹ sư cơ khí rất khô khan, chỉ có những con số và tính toán, vì vậy việc chụp ảnh giúp tôi làm mềm con người mình", Armson cho biết thêm.
Những bức ảnh Armson chụp cho các con được chia sẻ trên trang cá nhân nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè. Bây giờ, Armson không chỉ chụp ảnh cho con trai mình mà ông còn chụp ảnh cho con của bạn bè và hàng xóm.
Nhờ vào niềm đam mê của chồng mà bây giờ vợ của ông - Christine, đã có một bộ sưu tập toàn những hình ảnh khó quên của hai cậu con trai Skyler (2 tuổi) và Maddox (5 tháng tuổi).
Cùng ngắm một số hình ảnh đáng yêu của hai bé được chụp dưới ống kính người cha nhé!
Chân dung bé Maddox (5 tháng tuổi) dưới ống kính của cha.
Trợ lý của ông bố đam mê chụp ảnh.
Siêu nhân Maddox.
Nhờ vào đam mê của chồng mà bà mẹ hai con giờ đây có cả một kho ảnh về thời thơ ấu của bọn trẻ.
Armson chia sẻ: "Kể từ khi con được sinh ra tôi mới có đủ yếu tố để biến sở thích chụp ảnh thành niềm đam mê".
Chú khỉ con Maddox và món ăn yêu thích.
Hình ảnh ngọt ngào thể hiện tình anh em của anh trai Skyler với em Maddox.
Con mọt sách nhí đáng yêu.
Armson chụp ảnh để gần gũi với các con hơn và để cân bằng cuộc sống vì công việc của một kỹ sư vốn rất khô khan.
"Khi đeo máy ảnh vào cổ, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác với con người của công việc kỹ sư, vì lúc ấy đôi mắt tôi chỉ tìm kiếm đến cái đẹp", ông bố hai con chia sẻ.
Giấc ngủ của Maddox trên chiếc ghế màu cam.
Khi các con càng lớn, vợ chồng Armson càng có nhiều ảnh để nhìn lại.
Nếu bạn có bộ ảnh nào chụp cho con với ý tưởng độc đáo, hãy chia sẻ cùng aFamily và các ông bố, bà mẹ khác nhé! Bài cộng tác có thể gửi về địa chỉ email: mevabe@afamily.vn |