Ông nội tiêm thuốc độc giết cháu sơ sinh vì bị sứt môi

Vân Anh (Theo Shanghaiist ) ,
Chia sẻ

Chỉ vì bị sứt môi, bé sơ sinh đã bị ông nội của mình tiêm thuốc độc khi mới được ba ngày tuổi.

Một em bé sơ sinh bị sứt môi được phát hiện đã tử vong tại Bệnh viện nhân dân Chongming số 2, Thượng Hải, Trung Quốc. Ông nội của bé và một bác sĩ phụ khoa tại bệnh viện đã bị bắt vì tình nghi giết em bé.

Theo báo cáo ban đầu, em bé ra đời vào 5h45 ngày 14/7. Bé bị mắc sứt môi bẩm sinh và dị tật này có thể chữa khỏi. Trên thế giới, cứ 1000 trẻ em sẽ có 1, 2 em mắc dị tật này.
 
Phòng bệnh nơi em bé ra đời tại bệnh viện Nhân dân Chongming số 2.

Đến ngày 17/7, vào khoảng 2h30 chiều, một y tá phát hiện em bé đã tử vong trong nhà hộ sinh. Cô y tá ngay lập tức thông báo cho gia đình về cái chết của em bé. Tuy nhiên, khi thấy gia đình phản ứng bình tĩnh một cách khác thường, cô y tá nghi ngờ và báo cho cảnh sát.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, cái chết của em bé không bình thường. Phía cảnh sát nghi ngờ ông nội cháu bé đã tiêm kali clorua vào người bé.

Ông nội bé sau đó đã thừa nhận có gặp một bác sĩ phụ khoa tên Zhou và được cô ấy cho kali clorua. Ông tiêm thẳng kali clorua không pha loãng vào đầu của em bé khiến bé tử vong. 

Ông nội của bé đã xin được Kali clorua từ một bác sĩ trong bệnh viện để tiêm cho cháu.

Hiện bác sĩ Zhou và ông nội bé vẫn đang bị cảnh sát tạm giữ tại Sở cảnh sát Chongming để điều tra thêm.

Bác sĩ Ji Hui, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết bác sĩ Zhou là người chăm chỉ, đã có 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Ngoài ra, ông cũng cho biết đã nói với gia đình về việc điều trị bệnh sứt môi cho cháu. Tuy nhiên, ông không nghĩ gia đình vẫn hãm hại em bé.

Trước đó, tháng Năm vừa qua, tại Quảng Tây, Trung Quốc cũng phát hiện một em bé bị gia đình vùi trong đất suốt 8 ngày cũng chỉ vì bị sứt môi sau khi sinh.
Chia sẻ